Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-08-2024] Một phụ nữ 55 tuổi ở thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên, đang đối mặt với truy tố vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chế độ cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Du Toàn Phương bị bắt lần đầu vào ngày 21 tháng 4 năm 2023, khi bà đang thăm gia đình con gái ở thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam (cách Bành Châu khoảng 500 dặm). Công an nghi ngờ bà phát tài liệu Pháp Luân Công và giam bà trong 15 ngày. Sau khi thả bà tại ngoại vào ngày 5 tháng 5 năm 2023, họ tiếp tục theo dõi các hoạt động hàng ngày của bà và không cho phép bà ra ngoài mà không có giám sát. Bà sớm quay về nhà riêng ở Bành Châu.

Đồn công an Lệ Giang đã gọi điện cho con gái bà Du ngày 4 tháng 7 năm 2023, yêu cầu mẹ cô quay lại Lệ Giang. Bà Du không tuân theo. Ngày 21 tháng 9 năm 2023, ủy ban khu phố tại nơi ở mẹ bà Du đến thăm bà cụ và nói đồn công an Lệ Giang đã gửi một bức thư hỏi về nơi ở của bà Du.

Để tránh bị bức hại thêm, bà Du buộc phải sống xa nhà. Minh Huệ Net đã xác nhận bà bị bắt vào cuối tháng 7 năm 2024 và hiện đang bị giam tại Trại tạm giam quận Cổ Thành ở Lệ Giang. Các chi tiết khác về vụ án của bà vẫn chưa có thông tin.

Gia đình bị bức hại

Bà Du và nhiều người trong gia đình bà, bao gồm chị gái bà là bà Du Toàn Phân, anh trai bà là ông Du Toàn Minh và vợ ông là bà Tiêu Đan Phượng, cùng em trai bà là ông Du Toàn Phú và vợ ông là bà Dương Kỳ Huy, đều tu luyện Pháp Luân Công. Vì họ từ chối từ bỏ đức tin của mình, tất cả họ đã bị bắt và bị đưa vào các trại lao động hoặc nhà tù.

Ông Du Toàn Phú và bà Dương đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào tháng 12 năm 1999. Cả hai đều bị bắt và bị đưa vào trại lao động. Trong lúc giam giữ, con trai bốn tuổi của họ, bị bỏ lại ở nhà một mình, đã tử vong trong một tai nạn vào tháng 5 năm 2000. Hai người không được phép ra khỏi trại để lo hậu sự cho con trai hoặc gặp con lần cuối. Ngày 18 tháng 10 năm 2000, chỉ năm ngày sau khi ông Du được thả ra từ trại lao động, nhà máy dược Henda nơi ông làm việc, theo lệnh của chính quyền địa phương, đã sắp xếp đưa ông vào Bệnh viện tâm thần Bành Châu.

Cả bà Du Toàn Phương và bà Du Toàn Phân đều đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 2000 và mỗi người bị giam tại Trại lao động cưỡng bức nữ Nam Mộc Tư trong một năm rưỡi.

Tháng 6 năm 2000, 85 học viên bị giam giữ trong đội bảy tại trại lao động đã phản đối cuộc bức hại bằng cách ngồi luyện bài tập thiền định của Pháp Luân Công mỗi sáng. Các lính canh đã ngẫu nhiên chọn một vài học viên mỗi ngày và đánh đập họ. Bà Du Toàn Phương bị kéo ra khỏi đội vào ngày 22 tháng 6. Các lính canh treo cổ tay bà vào khung cửa sổ, ngón chân bà chỉ vừa chạm đất. Sau đó, họ đánh vào mông bà. Bà đổ mồ hôi nhiều và suýt ngất vì đau đớn. Mông bà bị sưng tím. Các lính canh lại chọn bà để đánh đập vào ngày hôm sau. Một lính canh tát vào mặt bà và một lính canh khác đánh bà bằng dây điện, đặc biệt là vào tay và chân bà. Đến trưa, bà bắt đầu tuyệt thực để phản đối việc đánh đập một học viên khác là bà Lý Phượng Kỳ. Các lính canh định đánh bà nữa, nhưng dừng lại khi thấy các vết thương trên tay và chân bà. Thay vào đó, họ còng tay bà trong nửa ngày.

Tháng 7 năm 2000, các lính canh bắt đầu buộc các học viên phải đứng hoặc ngồi xổm vào ban đêm và cấm họ ngủ chỉ vì luyện các bài tập Pháp Luân Công. Một buổi sáng, bà Du bị sốc bằng dùi cui điện vì luyện các bài tập.

Ông Du Toàn Minh và vợ ông là bà Tiêu bị bắt vào tháng 10 năm 2007 khi đang làm việc ở Lệ Giang. Sau một năm giam giữ, ông Du bị tòa án huyện Lệ Giang kết án ba năm. Bà Tiêu bị kết án năm năm. Trước khi bị kết án tù, bà Tiêu từng bị đưa vào trại lao động cưỡng bức một năm rưỡi vì đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện vào tháng 12 năm 1999 và tháng 12 năm 2000. Bà bị bắt lần nữa vào tháng 7 năm 2002 và bị giam 2 năm trong trại tẩy não.

Bà Du Toàn Phương và bà Tiêu lại bị bắt vào ngày 9 tháng 4 năm 2015, khi họ đang kinh doanh ở Lệ Giang. Một khách hàng đã báo cáo họ vì sử dụng tiền giấy có thông tin về Pháp Luân Công in trên các tờ tiền, một cách để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại do kiểm duyệt nghiêm ngặt ở Trung Quốc. Khi bị giam tại trại tạm giam quận Cổ Thành, họ từ chối trả lời các câu hỏi của Đội An ninh nội địa quận Cổ Thành và khẳng định rằng họ không vi phạm pháp luật khi tu luyện Pháp Luân Công. Công an đã đệ trình vụ án của họ lên Viện Kiểm sát quận Cổ Thành. Tòa án quận Cổ Thành đã xét xử vụ án của họ vào ngày 22 tháng 9 và một lần nữa vào ngày 15 tháng 12 năm 2015. Bà Du bị kết án một năm và bà Tiêu bị kết án một năm rưỡi.

Báo cáo liên quan (bằng tiếng Anh):

Học viên Du Toàn Phương và Tiếu Đan Phượng ở Tứ Xuyên bị tạm giam lần nữa

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/1/480366.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/4/219370.html

Đăng ngày 09-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share