Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-07-2024] Gần đây, một cặp vợ chồng già ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, bị sách nhiễu vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999. Cảnh sát cũng đe dọa gây liên lụy đến các con và cháu trai của họ.

Ông Ngụy Ứng Tân, 85 tuổi, là một nhà khoa học y khoa về hưu của Công ty Dược phẩm Bạch Vân Sơn ở thành phố Quảng Châu. Ông cũng từng là nhà nghiên cứu tại Học viện Khoa học Quản lý Trung Quốc. Trong hơn hai thập kỷ qua, cả ông cùng vợ, bà Vạn Mạnh Anh, nhiều lần bị nhắm đến vì tu luyện Pháp Luân Công. Trước đây, ông từng bị kết án 4 năm tù sau khi bị bắt vào năm 2005, và bị tra tấn tàn bạo tại Nhà tù Dương Giang. Khi mẹ ông qua đời ở tuổi 97 vào năm 2008, ông không được phép gặp mẹ mình lần cuối. Con trai nhỏ của ông phải cố gắng để đương đầu với việc ông bị cầm tù, khiến anh mắc chứng trầm cảm lâm sàng.

Lần sách nhiễu gần đây nhất

Khoảng 3 giờ chiều ngày 19 tháng 6 năm 2024, 4 cảnh sát đập cửa nhà ông Ngụy. Ông không trả lời, và họ liên tục gõ cửa suốt một giờ. Cuối cùng, ông Ngụy cũng đồng ý mở cửa. Ngay khi ập vào, một cảnh sát bắt đầu quay video và chụp ảnh ông Ngụy và bà Vạn.

Bà Vạn lên án cảnh sát đã phạm pháp khi nhắm vào những công dân tuân thủ pháp luật. Họ đáp lại bằng cách bôi nhọ nhà sáng lập Pháp Luân Công, Ngài Lý Hồng Chí. Ông Ngụy nghiêm khắc ngăn cản họ. Sau đó cảnh sát đột ngột rời đi.

Hơn 8 giờ tối đêm đó, con gái của cặp vợ chồng đến thăm họ. Cô kể cho họ nghe những gì đã xảy ra vào sớm hôm đó. Trước khi sách nhiễu đôi vợ chồng già, cảnh sát đã đến nhà cô. Họ yêu cầu con trai cô dẫn họ về nhà ông bà ngoại. Cậu thiếu niên vô cùng sợ hãi và gọi cho cha mình, và ông cảnh báo cảnh sát qua điện thoại rằng ông sẽ kiện họ nếu có chuyện gì xảy ra với cậu bé.

Sau đó, cảnh sát gọi điện cho con trai lớn của ông Ngụy và bà Vạn, yêu cầu anh đưa cha mẹ mình đến Đồn Công an Vĩnh Bình trước 9 giờ tối. Con gái của họ cho biết anh trai cô sẽ đến đón họ trong chốc lát. Ông Ngụy lập tức nhắn tin cho con trai, yêu cầu anh không tuân lệnh cảnh sát, vì ông bà không vi phạm pháp luật khi thực hiện quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp. Ông Ngụy khuyên con trai trả lời cảnh sát là ông nói như thế nếu họ gọi lại.

Con trai của ông Ngụy làm theo lời khuyên của ông, nhưng ngày hôm sau lại nhận được một cuộc gọi khác từ cảnh sát Trình (+86-19928313654), thúc giục anh đưa bố mẹ đến đồn công an. Ông Ngụy sau đó gọi cho Trình, nhưng không ai nghe máy. Ông cố gắng liên lạc lại trong 2 ngày tiếp theo, nhưng không thể gọi được cho Trình.

Ngày 16 tháng 7 năm 2024, con gái và con rể của ông Ngụy đến thăm ông và cho biết cảnh sát lại sách nhiễu họ vào hơn 10 giờ tối hôm trước. Cảnh sát đe dọa gây ảnh hưởng đến công việc của họ cũng như việc học đại học trong tương lai của con trai họ nếu họ từ chối hợp tác để thuyết phục vợ chồng ông Ngụy từ bỏ Pháp Luân Công.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

70-Year-Old Mr. Wei Yingxin Tortured at Yangjiang Prison

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/22/479971.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/24/219188.html

Đăng ngày 07-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share