Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Melbourne

[MINH HUỆ 27-07-2024] Ngày 20 tháng 7 năm 2024, mặc dù ngoài trời có mưa nhưng các học viên ở Melbourne vẫn tổ chức diễu hành và mít-tinh ghi dấu 25 năm những nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công. Họ kêu gọi người dân Úc và cộng đồng quốc tế chấm dứt cuộc bức hại cùng tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, lãnh đạo ĐCSTQ khi đó là Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Kể từ đó, các học viên đã bắt đầu [các nỗ lực] phản bức hại ôn hòa và vạch trần cuộc bức hại.

Cuộc diễu hành dẫn đầu bởi Đoàn nhạc Tian Guo xuất phát từ Vườn Bách thảo Hoàng gia Victoria (Queen Victoria Gardens) đi qua Khu phố Tàu và nhiều tuyến phố chính sầm uất khác, với điểm cuối là phía trước Thư viện tiểu bang. Cảnh tượng tráng lệ và trang nghiêm của đoàn diễu hành đã thu hút nhiều cư dân và du khách nán lại xem và chụp ảnh. Nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công.

Sau lễ diễu hành, các học viên tập hợp ở trước Thư viện tiểu bang. Một số quan chức và lãnh đạo cộng đồng đã có bài phát biểu, hối thúc ĐCSTQ ngay lập tức chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công trong suốt 25 năm qua và trả tự do cho tất cả các học viên đang bị giam giữ trái phép.

Ông David Limbrick, một thành viên của Hội đồng Lập pháp bang Victoria, viết trong thư ủng hộ rằng các học viên Pháp Luân Công đã thể hiện dũng khí và sự bền bỉ không sợ hãi trong suốt 25 năm phản bức hại, điều đó thật đáng khâm phục.

633624bcb68b79f2a83215b4e30a59a0.jpg

0e31a1a33d8a6dff1857b331481069ac.jpg

cf80f7238706dd5ce35981cdaa81f74b.jpg

b2f59c5170487a3f12edae088d4ad3db.jpg

a8e1bbd9f7ccfaf3399ccdb92307a886.jpg

41d87d7690c176ebdea459aded9050f3.jpg

153d93a400062e0484f8b5b284d29d4d.jpg

d981655cd087a9842b2bb683dbe82701.jpg

ca5747109f20e356ebbe6a18547ee5f5.jpg

23ba5c81aedf2f2839da555e32c00ddf.jpg

3999c91ada0621cd955f04a93c5eacfd.jpg

866e9f899b3e1fb99526d87a0e178801.jpg

983aad673aafd351dff9bf279a61b557.jpg

de2854797387867e66efb90453c3f15f.jpg

9378b436a4c6ea7a7ab63fbf90775c6f.jpg

d719aae6c5bb13fe6299f95a097c2458.jpg

958ec060acd1a0c02cdeb665d3801ffd.jpg

Các học viên tổ chức diễu hành tại Melbourne để ghi dấu 25 năm cuộc bức hại, ngày 20 tháng 7 năm 2024.

a34beae9d7e35b6d4f58ac9ad15597de.jpg

9df77d51c97b81e841d8505e3ad56c5d.jpg

Mít-tinh phía trước Thư viện tiểu bang, ngày 20 tháng 7 năm 2024.

2fc4b1beb799b4550c6e36d38a4eaa8d.jpg

Một người qua đường ký đơn kiến nghị.

Người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp: Các học viên được cộng đồng quốc tế ủng hộ

Bà Rebel Jom, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp chi nhánh Victoria, phát biểu tại lễ mít-tinh: “Trong 25 năm qua, hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ, cầm tù, tra tấn và thậm chí bị chính quyền Trung Quốc bức hại đến chết. Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng để phục vụ cho ngành công nghiệp ghép tạng của ĐCSTQ có giá trị hàng tỷ đô la mỗi năm. Cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc là một trong những cuộc bức hại tín ngưỡng tàn bạo nhất trong lịch sử hiện đại”.

b972a0d77e37f153829c6ddd94c76262.jpg

Bà Rebel Jom, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp chi nhánh Victoria, phát biểu tại lễ mít-tinh.

Bà Jom cho biết cho dù bị bức hại, Pháp Luân Công đã nhận được sự ủng hộ to lớn từ cộng đồng quốc tế trong 25 năm qua. Cụ thể là vào tháng 6 năm nay, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự thảo Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công nhằm chống lại tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống.

Bà kêu gọi chính phủ Úc lên án và giúp đỡ chấm dứt cuộc bức hại, đồng thời ngăn người dân Úc trở thành đồng phạm của nạn thu hoạch nội tạng sống. Bà cũng hối thúc ĐCSTQ “ngay lập tức dừng bức hại Pháp Luân Công và trả tự do vô điều kiện cho các học viên Pháp Luân Công và tù nhân lương tâm đang bị giam giữ. Dừng ngay mọi hoạt động theo dõi, kiểm soát và đàn áp tự do tín ngưỡng tại Trung Quốc và hải ngoại, tuân thủ luật pháp quốc tế và các nghĩa vụ hiến pháp của chính mình, đồng thời tôn trọng và bảo vệ nhân quyền”.

Nhà lập pháp bang Victoria: Dũng khí và sự bền bỉ của các học viên rất đáng khích lệ

ad04f351469d354983d1397c94dc37d0.jpg

Bức thư từ Nghị sỹ David Limbrick của Đảng Tự do.

Nghị sỹ David Limbrick đã viết trong thư: “Hôm nay là một ngày buồn.“

“Thời khắc này, chúng ta lại tưởng nhớ đến những người đã chịu đau khổ bởi cuộc bức hại của ĐCSTQ trong 25 năm qua và chúng ta cũng nghĩ đến cả những người vẫn đang bị bức hại.”

“Nhưng hôm nay cũng là một ngày đầy khích lệ. Nó nhắc nhở chúng ta về 25 năm của dũng khí và bền bỉ của các học viên Pháp Luân Công.“

“Tôi rất vui vì các bạn đã có thể tìm thấy một nơi an toàn tại Úc. Nhưng Đảng Tự do tin rằng chính phủ các cấp cần phải làm nhiều hơn nữa để làm sáng tỏ lịch sử áp bức này và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của các bạn.”

“Đảng Tự do sát cánh cùng các bạn phản bức hại, và chúng tôi tham gia cùng các bạn trong ngày tưởng niệm trang trọng này”.

Chân-Thiện-Nhẫn là các giá trị cốt lõi cần có ở Úc

1a3412a1a7074b58d0519b56c697e559.jpg

Ông Jordan Dittloff, ứng cử viên Thượng nghị sỹ liên bang, phát biểu tại lễ mít-tinh.

Ông Jordan Dittloff, ứng cử viên cho chức Thượng nghị sỹ bang Victoria, người sẽ đại diện cho Đảng Tự do trong cuộc bầu cử liên bang sắp tới, đã tham dự lễ mít-tinh và có bài phát biểu bày tỏ sự ủng hộ của đảng ông đối với các học viên Pháp Luân Công.

Ông Dittloff cho hay ông đã xúc động đến rơi lệ bởi những câu chuyện của một số học viên Pháp Luân Công phương Tây ở Melboure được kể trong bộ phim tài liệu mang tên “Kháng nghị trước Thiên An Môn”, trong đó có bà Jan Backer, 77 tuổi, vận động viên dành huy chương bạc trong môn bơi tự do tại Thế vận hội Tokyo 1964.

“Bà Jan Becker, cựu vận động viên Olympic, đã nói về việc tới Bắc Kinh để lên tiếng và thu hút sự chú ý của mọi người đến hoàn cảnh của những người tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Bản thân tôi thực sự đã cảm động đến rơi lệ trước tinh thần can đảm của bà và của một nhóm người khi mà có rất nhiều hậu quả cá nhân phát sinh từ đó, nhưng họ vẫn lựa chọn hành xử theo giá trị Chân-Thiện-Nhẫn. Và tôi nghĩ đó là giá trị cốt lõi mà chúng ta muốn thấy ở nơi đây, ở nước Úc này”.

Trong bài phát biểu của mình, ông cũng phân tích mối liên hệ chặt chẽ của các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn đối với xã hội Úc từ quan điểm của [người] tham gia chính trị.

Ông kết thúc bài phát biểu bằng lời kêu gọi chính phủ Úc cần đẩy mạnh các nỗ lực ngăn chặn cuộc bức hại và tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Lãnh đạo cộng đồng người Việt tại Úc: Mong tới ngày người Trung Quốc và người Việt được hưởng tự do

Ông Nguyễn Duy Quang, chủ tịch chi nhánh Victoria của Cộng đồng người Việt tại Úc, đã nói trong bài phát biểu của mình: “Mặc dù trời mưa lạnh nhưng chúng ta vẫn tụ họp tại nơi đây để lắng nghe và lên tiếng ủng hộ nhân quyền và tự do của nhân dân Trung Quốc, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công”.

ef44341ac4d567f78d12fdecdb3af1ee.jpg

Ông Nguyễn Duy Quang, chủ tịch chi nhánh Victoria của Cộng đồng người Việt tại Úc, phát biểu tại lễ mít-tinh.

Ông Quang cho biết hàng triệu người dân Trung Quốc đã bị ĐCSTQ bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công, và vô số học viên đã bị giam giữ phi pháp hoặc thậm chí bị giết hại. Sau khi rời khỏi Việt Nam, ông có thể hiểu được điều này.

Ông hy vọng có thể chung tay với toàn thể mọi người ở tất cả các giai tầng xã hội để cùng nhau chống lại chế độ chuyên chính cộng sản. “Tất cả chúng ta cùng nhau hành động và hy vọng rằng một ngày nào đó đất nước của chúng tôi có thể được hưởng sự tự do giống như nước Úc”.

Cựu Chủ tịch Hội đồng Công dân Quốc gia ủng hộ Pháp Luân Công

Ông Peter Westmore, cựu Chủ tịch Hội đồng Công dân Quốc gia, một viện nghiên cứu nổi tiếng của Úc, đã phát biểu tại sự kiện và cho hay khi ông biết đến tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ 19 năm về trước, “Tôi đã vô cùng sốc khi biết có một phần đen tối như vậy trên thế giới mà chúng ta đang sinh tồn”.

051c1b234c1ad9923facb2f07807903d.jpg

Ông Peter Westmore, cựu Chủ tịch Hội đồng Công dân Quốc gia, phát biểu tại lễ mít-tinh.

Ông nói: “Khi chính phủ Úc lên tiếng, đó không chỉ là giúp những người dân vô tội ở Trung Quốc mà thực ra là đang bảo vệ chính chúng ta. Đó là sự bảo vệ cho nước Úc. Việc lên tiếng trước những hành vi ngược đãi trắng trợn như thế này thực ra là đang bảo vệ nước Úc. Bởi vì chúng ta đang cho mọi người biết rằng những hành vi của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và của chính quyền Trung Quốc, là không thể dung thứ. Không một xã hội văn minh nào có thể đứng nhìn trong khi những điều như thế này vẫn đang diễn ra.“

Lãnh đạo Phong trào Dân chủ Trung Quốc: Tôi đã hiểu được ý nghĩa thực sự của Chân-Thiện-Nhẫn

Ông Cao Kiện, lãnh đạo phong trào dân chủ Trung Quốc, một lần nữa bày tỏ sự ủng hộ dành cho Pháp Luân Đại Pháp tại lễ mít-tinh. Ông cho biết ông khâm phục dũng khí và sự kiên định của các học viên khi phản bức hại suốt 25 năm qua. Ông nói: “Chúng ta cần phải ủng hộ và giúp đỡ họ theo nhiều cách khác nhau!”

fb827f8f409e2bdcddd16fec14042419.jpg

Ông Cao Kiện của phong trào dân chủ Trung Quốc, phát biểu tại sự kiện.

Ông Cao nói: “Qua các học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã hiểu được ý nghĩa thật sự của Chân-Thiện-Nhẫn, vốn là điều giúp tôi có động lực kiên trì phản đối sự chuyên chế của ĐCSTQ.”

“Năm nay, trên khắp Trung Quốc đã xảy ra không hạn hán thì lụt lội, thảm họa liên tiếp hết trận này đến trận kia. Những dị tượng này dường như cho thấy ĐCSTQ đã bước vào thời khắc bị lịch sử đào thải. Người đang làm Trời đang nhìn. Thiên thượng sẽ tiêu diệt ĐCSTQ. Chúng ta hãy cùng nhau chứng kiến thời khắc vĩ đại này!”

Người phát ngôn của Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc: Chỉ khi ĐCSTQ bị xóa sổ thì người dân Trung Quốc mới có cuộc sống tốt đẹp

d11c3b9d0987fa5b5830e1be1cccdff9.jpg

Ông Nguyễn Kiệt, người phát ngôn của Chính phủ Trung Hoa Dân quốc, có bài phát biểu tại lễ mít-tinh.

Ông Nguyễn Kiệt, người phát ngôn của Chính phủ Trung Hoa Dân quốc, cho biết: “ĐCSTQ bức hại tất cả những ai ở Trung Quốc. Khi Pháp Luân Công bị bức hại, nếu chúng ta cứ tiếp tục im lặng thì chúng ta sẽ là nạn nhân tiếp theo”. Ông Nguyễn Kiệt cũng nói về sự sụp đổ của nền kinh tế Trung Quốc và những đau khổ mà nhân dân nơi đây phải gánh chịu. Ông kêu gọi người dân Trung Quốc: “Tôi rất mong các bạn sẽ nói với nhiều người Trung Quốc hơn nữa rằng ĐCSTQ đang làm hại và bán rẻ lợi ích của Trung Quốc. Người dân Trung Quốc cần phải đoàn kết để hạ bệ ĐCSTQ thì chúng ta mới có được một cuộc sống tốt đẹp và thế giới mới có hòa bình!”.

Tổng thư ký Liên minh Melbourne của Phong trào Dân chủ Trung Quốc: Cộng đồng quốc tế cần đoàn kết và ủng hộ Pháp Luân Công

9a8a65ea182f80c63283ab31cd4c51b5.jpg

Ông Hồ Trung Nam (Jerry Hồ), Tổng thư ký Liên minh Melbourne của Phong trào Dân chủ Trung Quốc, phát biểu tại sự kiện

Ông Hồ Trung Nam cho biết: “Liên minh Melbourne của Phong trào Dân chủ Trung Quốc là một trong những tổ chức của người Trung Quốc đầu tiên tại Úc công khai ủng hộ Pháp Luân Công, và chúng tôi vô cùng tự hào về điều này.“

Ông nói: “Ngày nay, cộng đồng quốc tế cần đoàn kết hơn bao giờ hết và bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công. Chúng ta phải chung tay hành động để chấm dứt cuộc bức hại và tạo dựng một môi trường tiếp nhận và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng [ở Trung Quốc]”.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/27/480181.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/31/219299.html

Đăng ngày 08-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share