Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan

[MINH HUỆ 25-07-2024] Ngày 18 tháng 7 năm 2024, các học viên đã tổ chức kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Helsinki để ghi dấu 25 năm cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp. Đồng thời, vào ngày 20 tháng 7 năm 2024, các học viên cũng tổ chức các hoạt động trước Trung tâm mua sắm Kamppi ở trung tâm thành phố. Họ trưng bày di ảnh của các học viên đã bị bức hại đến chết ở Trung Quốc và phổ biến cho mọi người về sự tàn bạo của cuộc bức hại.

Một người đàn ông Trung Quốc tìm hiểu chân tướng về cuộc bức hại

Hôm thứ Năm, ngày 18 tháng 7 năm 2024, các học viên đã kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Helsinki.

01542b3f8dc408037ecfb27e630b2099.jpg

d5af46ea02ef8d77454f6bf78abb0c81.jpg

Các học viên trước Đại sứ quán Trung Quốc

Một người đàn ông Trung Quốc đến Đại sứ quán đã thấy các học viên và chụp ảnh họ. Ông trò chuyện với họ và nói rằng ông không biết nhiều về Pháp Luân Đại Pháp mà chỉ nghe tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) rằng Pháp Luân Đại Pháp không tốt. Một học viên đã cho ông xem bộ phim “Lửa giả” và nói với ông rằng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là được dàn dựng, ĐCSTQ đã ngụy tạo tin tức và câu chuyện giả dối để lừa gạt người dân Trung Quốc và bức hại các học viên.

Người học viên nói với ông rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện, thông qua việc tu dưỡng đạo đức mà từ đó sức khỏe được cải thiện, Pháp Luân Đại Pháp hiện đang được thực hành trên khắp thế giới. Sau khi nghe sự thật, người đàn ông cho biết ông sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

Hôm thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2024, các học viên đã tổ chức các hoạt động giảng chân tướng trước Trung tâm Mua sắm Kamppi. Họ trưng bày di ảnh của một số học viên đã bị bức hại đến chết ở Trung Quốc, đồng thời phát tờ rơi và thu thập chữ ký vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

1ea569eee7a2ca51c536b3d14ca7cc86.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động hôm 20 tháng 7 năm 2024 để phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại kéo dài 25 năm qua ở Trung Quốc

Nhiều người đã dừng lại để đọc thông tin về cuộc bức hại và trò chuyện với các học viên. Ba người đã giơ ngón tay cái lên để thể hiện sự ủng hộ của mình. Nhiều người đã ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và ngăn chặn việc thu hoạch nội tạng từ các học viên trong khi họ vẫn còn sống.

5c28f5322f5f03f88ebb0cda2f5aacb8.jpg

Nhiều người qua đường trò chuyện với các học viên và tìm hiểu về việc ĐCSTQ vu khống và bức hại Pháp Luân Đại Pháp như thế nào

Cô Elena từ Romania đã lấy một tờ rơi và hỏi ý nghĩa của việc tổ chức các hoạt động này. Cô sốc khi biết về những hành động tàn bạo đó và không thể đọc hết được phần giải thích về các phương pháp tra tấn, cô nói cô gần như không thể chịu đựng được. Cô cảm ơn các học viên đã có mặt ở đó và phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại một cách ôn hòa như vậy. Cô khó có thể tin được rằng ĐCSTQ lại làm chuyện đó bởi việc thiền định quá ôn hòa.

Cô Elena cho biết Romania từng là một quốc gia cộng sản nên cô có thể dễ dàng hiểu được tình hình. Cô tin vào Phật giáo và luân hồi, đồng thời cũng tin rằng một ngày nào đó kẻ làm điều ác sẽ bị trừng phạt. Cô chúc các học viên những điều tốt đẹp nhất và khích lệ họ tiếp tục kiên trì phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại.

f6ca150ea71a4eade86fca133fccfaab.jpg

Mọi người ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt hành vi vi phạm nhân quyền và tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ

Một sinh viên đại học đã ký bản kiến nghị. Anh cho biết nhiều năm trước khi anh đi cùng mẹ đến một khu chợ địa phương đã thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở đó. Mẹ anh vô cùng xúc động trước câu chuyện của các học viên và anh cũng rất ấn tượng. Anh rất vui khi được gặp lại các học viên. Anh tin rằng sự kết nối của anh với Pháp Luân Đại Pháp đã đưa anh đến quầy thông tin. Anh khích lệ các học viên tiếp tục kiên trì thông tin cho mọi người về cuộc bức hại.

Cô Irish và Hanna-Katri là sinh viên nghệ thuật đến từ Stockholm, Thụy Điển. Họ thấy những hình ảnh trên bảng trưng bày và đến trò chuyện với các học viên. Họ lắng nghe câu chuyện của các học viên và bày tỏ sự đồng cảm. Cô Hanna-Katri đã ký bản kiến ​​nghị và cho biết những gì các học viên đang làm rất quan trọng vì điều đó giúp mọi người hiểu về cuộc bức hại. Họ đã hỏi về những diễn biến gần đây và được biết Hạ viện Hoa Kỳ gần đây đã thông qua dự luật Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công.

fec72b002acaf4448777411dce515c21.jpg

Cô Irish và Hanna-Katri, từ Stockholm, ký bản kiến ​​nghị ủng hộ việc chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 25 năm đối với Pháp Luân Công

Ông Onur Naci từ Thổ Nhĩ Kỳ, một YouTuber ở Istanbul, đã ký bản kiến ​​nghị. Ông đã hỏi các học viên liệu ông có thể quay phim hoạt động này không và cho biết ông sẽ đưa nó vào chương trình của mình để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

9f685a79722b5609b118b9327cdd725f.jpg

Ông Onur Naci (ở giữa) quay phim sự kiện và cho biết ông sẽ chia sẻ trong chương trình của mình

Hai du khách đến từ Ấn Độ rất quan tâm đến thiền định và đã lấy một tờ rơi. Họ cho biết họ là Phật tử và rất vui khi được tìm hiểu về môn tu luyện gồm cả thiền định này. Một người nói rằng cô rất vui khi biết mọi người đang phản đối ĐCSTQ và tổ chức các hoạt động ở bên ngoài Trung Quốc nhằm phơi bày những vi phạm nhân quyền này. Cả hai đã ký bản kiến ​​nghị và cảm ơn các học viên vì những bông hoa sen được tặng.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/25/480082.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/2/219334.html

Đăng ngày 05-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share