Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-07-2024] Theo kế hoạch, 8 học viên Pháp Luân Công tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, bị xét xử riêng biệt vào ngày 25 tháng 7 năm 2024, vì tín ngưỡng của họ, một pháp môn tu luyện bị chế độ Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Không rõ liệu các phiên tòa có diễn ra theo dự kiến hay không.

Bắt bớ và giam giữ tùy tiện

Ngày 24 tháng 5 năm 2023, 8 học viên, bao gồm ông Tôn Hào, bà Từ Nguyệt Cầm, ông Lý Tuấn, bà Đoạn Quỳnh Anh, ông Vương Văn Đào, ông Lý Đào, ông La Nghĩa và một học viên không rõ danh tính, bị cảnh sát từ Phân cục Công an Quận Ôn Giang bắt giữ.

Cảnh sát giam giữ các học viên tại Trung tâm Tẩy não Tân Tân, và chỉ nói với gia đình họ rằng họ bị giám sát dân sự với tội danh “kích động chống phá nhà nước”, nhưng không tiết lộ địa điểm giam giữ cụ thể. Theo luật, nghi phạm không thể bị giám sát dân sự tại một địa điểm được chỉ định nếu họ cư trú trong cùng thành phố bị bắt, trừ khi họ dính líu đến những tội ác liên quan đến việc tấn công khủng bố hoặc gây nguy hại cho an ninh quốc gia. Gia đình của các học viên nghi ngờ rằng cảnh sát buộc tội thân nhân của họ phạm tội “chống phá chế độ” để giữ họ trong trại tạm giam.

Tại trung tâm tẩy não, ông Tôn không hợp tác với cảnh sát trong cuộc thẩm vấn, sau đó được bảo lãnh tại ngoại. Bảy học viên khác cũng bị thẩm vấn. Cảnh sát lừa một số người trong bọn họ cung cấp thông tin về các học viên bị bắt khác, bằng cách nói những người này đã thú tội. Sau khi có được thông tin mong muốn, cảnh sát sử dụng thông tin đó làm bằng chứng truy tố để gây sức ép buộc các học viên từ bỏ Pháp Luân Công.

Họ bị chuyển đến trại tạm giam Huyện Bì và trại tạm giam Ôn Giang sau khi công tố viên Trịnh Ba của Viện Kiểm sát Quận Ôn Giang phê chuẩn lệnh bắt giữ của họ vào ngày 30 tháng 6 năm 2023. “Tội” của họ cũng được đổi thành “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, cái cớ tiêu chuẩn mà chế độ cộng sản sử dụng để hãm hại các học viên Pháp Luân Công.

Sau khi chuyển đến trại tạm giam, ban đầu chính quyền vẫn cấm gia đình và luật sư thăm viếng, nhưng đã nhượng bộ sau khi gia đình làm đơn khiếu nại. Tuy nhiên, khi gia đình các học viên gửi sách luật cho họ để họ học kiến ​​thức pháp luật, lính canh từ chối giao sách cho các học viên.

Nỗ lực của các gia đình tìm kiếm công lý cho người thân bị ngăn trở

Sau khi việc bắt giữ các học viên được phê chuẩn, người thân của bà Từ và ông Lý Tuấn nộp đơn xin làm người bào chữa không phải luật sư cho họ, nhưng bị công tố viên Trịnh bác bỏ. Họ nộp đơn khiếu nại Trịnh, nhưng vô ích.

Một số người nhà của các học viên khác cũng bị từ chối khi nộp đơn xem xét lại hồ sơ vụ án của họ. Vào tháng 5 năm 2024, một gia đình thuê luật sư cho học viên, nhưng công tố viên vẫn từ chối đề nghị của luật sư để xem xét hồ sơ vụ án, và từ chối cung cấp thông tin cập nhật về việc các học viên đã bị truy tố hay chưa.

Sau đó, các gia đình phát hiện Trịnh đã truy tố các học viên vào ngày 1 tháng 3 năm 2024 với tội danh “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, và chuyển vụ án của họ đến Tòa án Quận Ôn Giang.

Khoảng giữa tháng 5 năm 2024, một người thân của một học viên đã liên lạc với Hồ Vy Vy, thẩm phán chủ tọa phụ trách vụ án chung của họ, nhưng Hồ lại từ chối yêu cầu xem xét hồ sơ vụ án của họ. Hồ cho biết chỉ có luật sư của các học viên mới được phép xem xét hồ sơ vụ án và bản cáo trạng của họ. Tuy nhiên, khi một luật sư đến, Hồ chỉ cho phép ông xem tài liệu chứ không được chụp ảnh hoặc sao chép. Bà ta cũng buộc luật sư phải ký cam kết bảo mật. Luật sư đã đệ đơn khiếu nại Hồ, và được phép sao chép tài liệu, nhưng không được chụp ảnh.

Ngay sau khi luật sư tra xem xét hồ sơ vụ án của các học viên, thẩm phán Hồ tách vụ án chung của họ thành các vụ án riêng biệt, và lên lịch cho 8 phiên xét xử kéo dài một giờ vào ngày 25 tháng 7. Bà ta cấm chồng của một học viên tham dự phiên xét xử, vì ông ấy đã đến đồn công an để lấy ba lô và các tài sản cá nhân khác của vợ ông, và bị liệt vào danh sách nhân chứng. Hồ cũng cấm con gái của một học viên khác đại diện cho mẹ cô trước tòa với tư cách là người bào chữa không phải luật sư, với lý do cô ấy đang mang thai.

Không rõ liệu các phiên xét xử có thực sự diễn ra vào ngày 25 tháng 7 hay không.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/25/480099.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/27/219241.html

Đăng ngày 03-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share