Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-05-2024] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp lão niên, đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 1999. Tôi đã đối mặt với rất nhiều thăng trầm trong suốt 25 năm tu luyện của mình. Bất chấp điều đó, tôi vẫn tiếp tục tu luyện dưới sự bảo hộ của Sư phụ.

Tuy nhiên, tôi vẫn còn rất nhiều chấp trước, đặc biệt là tâm tật đố. Hôm nay, tôi muốn phơi bày nó ra và loại bỏ nó.

Một ngày nọ vào mùa thu năm ngoái, một đồng tu đã để lại ở nhà tôi chiếc túi trong đó có chứa tài liệu chân tướng và sách Đại Pháp đầy đến một nửa. Tôi đã rất không hài lòng.

Tôi là người tải xuống và sản xuất các tài liệu Đại Pháp đó, còn bà ấy là người đợi để đọc những tài liệu đó sau khi tôi in chúng ra. Sau khi đọc xong, bà ấy gói chúng lại và mang chúng trở lại nhà tôi, bởi vì nhà bà ấy khá chật chỗ.

Thông qua học Pháp, tôi ngộ ra rằng tôi có tâm tật đố mạnh mẽ và hay bất bình. Tôi biết rằng không có gì là ngẫu nhiên trong tu luyện và sự việc tôi gặp phải với đồng tu này có thể là do Sư phụ an bài để phơi bày những tâm người thường ẩn giấu thâm sâu của tôi, để tôi có thể tu luyện một cách thực chất.

Tôi biết rằng tôi nên thấu hiểu một cách chân thành những khó khăn và ma nạn mà các đồng tu có thể gặp phải. Có thể là bà ấy không có chỗ để cất những tài liệu đó, vì vậy bà ấy mang chúng trở lại bởi vì nhà tôi có chỗ.

Là một người tu luyện, tôi nên cân nhắc cho người khác trước. Sự việc này là để khảo nghiệm xem liệu tôi vẫn còn những quan niệm người thường hay không. Khảo nghiệm này là một hảo sự. Tuy nhiên, tôi đã không làm tốt. Từ sự việc này mà các quan niệm người thường của tôi đã bị phơi bày. Nếu như tôi không hướng nội cẩn thận, tôi sẽ không nhận ra chúng được. Sau khi xem xét, tôi không chỉ tìm thấy ở bản thân mình tâm tật đố mà còn là tâm oán hận, tranh đấu và tâm giữ thể diện.

Sư phụ đã giảng:

“Chư vị biết chăng? Chừng nào chư vị là một người tu luyện, bất kể là ở hoàn cảnh hoặc bất kể tình huống nào, thì tất cả những việc rắc rối và không vui gặp phải, thậm chí cả công tác vì Đại Pháp nữa, dẫu chư vị nhận thức rằng đó là việc tốt đến mấy, việc thần thánh đến mấy, tôi thảy đều lợi dụng để trừ bỏ tâm chấp trước của chư vị, bộc lộ ma tính của chư vị, và trừ bỏ nó đi. Bởi vì sự đề cao của chư vị mới là chủ yếu bậc nhất.” (Nhận thức tiếp nữa, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Còn có một lý do mà tôi phải trải qua sự việc này, là vì tôi vẫn còn rất nhiều tâm chấp trước. Hiện tại, tôi đã có thể tìm ra chúng, phơi bày chúng và loại bỏ chúng.

Thật là thần thánh khi chúng ta có thể trở thành đồng tu của nhau. Chúng ta nên trân quý cơ duyên này, cùng nhau đề cao, bước đi tốt trên con đường tu luyện còn lại của chính mình và trở nên xứng đáng với sự từ bi của Sư phụ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/25/477801.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/13/219014.html

Đăng ngày 01-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share