Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp

[MINH HUỆ 24-07-2024] Thành phố lịch sử và văn hóa Dijon, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, cách Paris khoảng 300 km (186 dặm) về phía Đông Nam. Địa danh này từng là thủ đô của Công quốc Burgundy.

Trong hơn một thập kỷ qua, năm nào các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Dijon và các thành phố lân cận cũng tổ chức các hoạt động để phơi bày cuộc bức hại, bắt đầu từ năm 1999, của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện dựa trên Chân-Thiện-Nhẫn. Các học viên ở Trung Quốc là đối tượng bị chính quyền bức hại, trong đó điều kinh hoàng nhất là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống do ĐCSTQ hậu thuẫn.

Để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đã diễn ra suốt 25 năm qua, vào ngày 20 tháng 7 năm 2024, các học viên từ Jura, Haut-Rhin, Paris và thậm chí cả Thụy Sỹ đã tập trung tại quảng trường République ở Dijon để thông tin cho mọi người về mức độ nghiêm trọng và quy mô của cuộc bức hại. Các học viên kêu gọi mọi người ký bản kiến nghị nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại các học viên ở Trung Quốc. Họ cũng biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

cca8e7dd5105c13cbeea23593599a3fd.jpga3dda1e6fd0a71ade076a7ccc4e782ce.jpg32c1ad8610e434046df8637581c458c4.jpg

Các học viên dựng một quầy thông tin và trình diễn các bài công pháp trên quảng trường République ở Dijon, hôm 20 tháng 7.

Sự kiện kéo dài cả ngày của các học viên đã nhận được sự quan tâm, động viên và ủng hộ rộng rãi. Đặc biệt, nhiều người đã ký bản kiến nghị do DAFOH (Hiệp hội Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng) và ETAC (Liên minh Quốc tế Chấm dứt Lạm dụng Cấy ghép ở Trung Quốc) khởi xướng nhằm kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Khi anh Martin cùng các bạn của anh ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, anh nói rằng việc làm cho thế giới nhận rõ sự tàn bạo của ĐCSTQ là vô cùng quan trọng. Anh cho hay nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là những giá trị phổ quát cần được chia sẻ với toàn nhân loại.

cfabca9da63d26cd29045de3c5b561b1.jpg

Cô Iraphe đã ký đơn kiến nghị để ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Khi cô Iraphe ký bản kiến nghị, cô cho hay cô rất sốc khi biết đến cuộc bức hại các học viên ở Trung Quốc và cô cảm thấy nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng thật “kinh hoàng”. Cô nói rằng thật hết sức bất công khi bị bức hại chỉ vì tập luyện một môn gì đó để cải thiện sức khỏe. Cô nghĩ pháp môn này và các giá trị phổ quát của nó vô cùng tốt đẹp. Bản thân cô cũng đã từng nghĩ đến việc “tu luyện”. Cô kêu gọi có thêm các cuộc thảo luận về Pháp Luân Đại Pháp trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội.

Đây là lần đầu tiên anh Erwin đến từ Dijon biết đến cuộc bức hại. Anh nói: “Tôi không ngạc nhiên khi chính phủ Trung Quốc làm điều này. Thật là vô đạo đức và đáng phẫn nộ. Điều đáng lo ngại hơn là không ai có hành động gì để phản đối nó. Việc cho mọi người biết chuyện gì đang xảy ra ở Trung Quốc là rất quan trọng.”

3b969b97b99ba80785d20710fb139049.jpg

Anh Pierre hy vọng mọi người biết đến cuộc bức hại và tích cực phản ứng.

Sau khi anh Pierre ký đơn kiến nghị, anh nói rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng thật “khủng khiếp“. Chúng ta phải dừng nó lại. Chúng ta cần thảo luận về vấn đề này thường xuyên nhất có thể để mọi người tìm hiểu về nó và có hành động để chấm dứt cuộc bức hại.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/24/480062.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/31/219308.html

Đăng ngày 01-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share