Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Lan

[MINH HUỆ 25-07-2024] Ngày 18 tháng 7 năm 2024, các học viên đã tụ họp ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Hague để phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp suốt 25 năm qua. Họ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho các học viên bị giam giữ ở Trung Quốc.

2f8bbc4a9e938730d4e1a719cd3e7b19.jpg

2c8d46bd6e1d96b6efd8ab9373dded76.jpg

Các học viên tổ chức mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Hague, ngày 18 tháng 7 năm 2024.

Vào ngày 20 tháng 7 cách đây 25 năm, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân đã phát động một cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp và các học viên. Giống như học viên ở các nước khác, các học viên tại Hà Lan đã bắt đầu vạch trần cuộc bức hại này. Họ đã tổ chức các hoạt động ở Amsterdam, Rotterdam, Hague và Utrecht để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại, trong đó có tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên vẫn còn sống.

Vào ngày 18 tháng 7 năm 2024, các học viên căng biểu ngữ trước Đại sứ quán Trung Quốc trong khi một số học viên luyện công. Cảnh sát đã giơ ngón tay cái lên khen ngợi các học viên và một số người chúc họ thành công.

Phơi bày cuộc bức hại

Khi cô Vương Gia Ân, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hà Lan, phát biểu tại sự kiện, cô đã giải thích Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) là gì và những lợi ích của việc tu luyện. Cô cho hay các học viên ở Hà Lan đã giảng chân tướng cho mọi người, kiên trì vạch trần cuộc bức hại, phổ biến cho mọi người về sự tàn bạo của ĐCSTQ và tội ác tà ác thu hoạch nội tạng từ các học viên trong suốt 25 năm qua. Cô lên án mạnh mẽ cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ.

Ông Ngô, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Lan, đã đọc một bức thư ngỏ gửi Đại sứ quán Trung Quốc. Bức thư viết: “Ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công, điều này cho thấy ĐCSTQ chắc chắn sẽ diệt vong. Các học viên phổ biến cho mọi người rằng về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày những hành động tà ác của ĐCSTQ. Họ phản đối cuộc bức hại một cách hòa bình và lý trí.”

“Trong 25 năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã nâng cao nhận thức và giúp mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, và chọn cho mình một tương lai tươi sáng. Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều người thức tỉnh và làm tam thoái.”

“Chúng tôi kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, chấm dứt hành vi thu hoạch nội tạng từ các học viên và ngay lập tức thả tất cả các học viên bị giam giữ, đồng thời đưa những kẻ bức hại ra xét xử.”

1e6fb5d1d993d8afa6e12e7315e8e9f1.jpg

Cô Anneloes nói: “Chân-Thiện-Nhẫn thật cao đẹp. Cùng chung tay, chúng ta có thể tạo ra một thế giới tươi đẹp hơn.

Cô Anneloes đi ngang qua Đại sứ quán Trung Quốc thì trông thấy cuộc mít-tinh. Cô rất vui khi nhận được những cuốn tài liệu nhỏ và một bông sen giấy từ một học viên. Người học viên đã giảng chân tướng cho cô và cô đã bị sốc khi biết đến mức độ tàn bạo của cuộc bức hại. Cô nói mọi người nên tập thiền và cô cũng thích thiền. Cô cho biết: “Chân-Thiện-Nhẫn thật cao đẹp và cùng chung tay chúng ta có thể tạo ra một thế giới tươi đẹp hơn.”

Một người đàn ông lái xe ngang qua đã dừng lại để nhận tờ thông tin và lắng nghe một học viên giảng chân tướng. Ông bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên.

Giảng chân tướng tại Trung tâm Thương mại Hague

Chiều hôm đó, các học viên đã đến trung tâm thương mại ở Hague để giảng chân tướng cho mọi người. Họ biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, phát tờ thông tin và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị nhằm chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng.

e7930bb0dc342587884b63f7647f3da0.jpg

5df81fbf417d6442f7136e7b41426917.jpg

ac10f7cfdc4dfc65a6d4df329b5a9ba8.jpg

Người dân ký bản kiến nghị sau khi trò chuyện với các học viên

e38af6106e76523989de7b779a4488cf.jpg

Sau khi nói chuyện với một học viên, anh David Grabara (bên phải) đến từ Indonesia, đã ký đơn kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Anh David Grabara đến từ Indonesia. Sau khi anh cùng người bạn biết ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên khi họ còn sống, hai anh cảm thấy phẫn nộ và đau lòng. Các học viên nói với họ rằng sự ủng hộ của mọi người có thể giúp làm giảm bớt cuộc bức hại, vì vậy hai anh đã ngay lập tức ký bản kiến nghị. Hai anh cũng quan tâm đến nguyên tắc chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Người học viên nói với họ rằng các học viên cố gắng áp dụng nguyên tắc này vào cuộc sống hàng ngày.

8e1d77b70a2f077f192e0d2f75dbe133.jpg

Anh Michael Veezeilbeng ký đơn kiến nghị.

Anh Michael Veezeilbeng, chủ một doanh nghiệp địa phương, nói với một học viên rằng anh đã biết về nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Anh cho rằng đó là một tội ác và rất tàn bạo. Anh đã ký bản kiến nghị để chấm dứt cuộc bức hại. Anh cho hay việc tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp mọi người trở nên an hòa và anh rất cảm kích việc các học viên kiên trì tổ chức các sự kiện nhằm nâng cao nhận thức [về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại].

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/25/480106.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/30/219289.html

Đăng ngày 31-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share