Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Tây Ban Nha

[MINH HUỆ 23-07-2024] Để ghi dấu kỷ niệm 25 năm nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ngày 19 tháng 7 năm 2024, các học viên đã tổ chức mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Madrid, Tây Ban Nha để lên án cuộc bức hại, tưởng nhớ các học viên đã thiệt mạng vì sự tàn bạo của ĐCSTQ và kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của chính quyền Trung Quốc từ các học viên còn sống.

c1ea8f134083ded7328782926d1dc9cb.jpg

be8836e48b4c070f5d09918b986a5f28.jpg

1cf82759a2b03048ba2442ae2bf35917.jpg

9af25e5a685ebab82342e706d77edc99.jpg

Các học viên tổ chức mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Madrid, Tây Ban Nha, hôm 19 tháng 7 năm 2024.

Vào ngày diễn ra sự kiện, bà Alicia Rubio, cựu thành viên của Hội đồng Madrid, đã gửi thư bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc phản bức hại ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công.

f2b06790202545d68bb0a282c09d0f21.jpg

Bà Alicia Rubio, cựu thành viên của Hội đồng Madrid.

Bà Alicia Rubio viết trong thư: “Hàng năm, cứ vào ngày này, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới lại lên án các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ cũng như cuộc bức hại không ngừng đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.”

“Nhân kỷ niệm 25 năm các học viên Pháp Luân Công phản bức hại, tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với các học viên Pháp Luân Công, chúng ta hãy cùng nhau kỷ niệm ngày này và yêu cầu chính phủ Trung Quốc chấm dứt sự ngược đãi này.”

“Chúng ta không thể chấp nhận cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công: không chỉ các nhân quyền cơ bản nhất của họ bị coi thường mà cả quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận và tự do tư tưởng của họ cũng bị xâm phạm. Nội tạng của họ bị xem như những món hàng, họ chết theo những cách tàn nhẫn và vô nhân đạo nhất. Hành vi mua bán nội tạng trái phép là một trong những giao dịch vô nhân đạo nhất từ trước đến nay, và các học viên Pháp Luân Công chính là nạn nhân của hành vi man rợ này.”

“Nếu chính phủ Trung Quốc muốn được cộng đồng quốc tế tôn trọng, họ phải chấm dứt ngay tội ác này và tôn trọng quyền cũng như cuộc sống của người dân.”

09954cbfd2f0467f731933f2835dca58.jpg

3d277e37ab1ead90a10f971499ec2477.jpg

0beffd861ef27d9080934a6b9685b4fc.jpg

7d9684d7de90ea368ecc03cba7c6700e.jpg

1e9f900dda67bee60da3ea49bfc70703.jpg

0696525f1a897739b27f998bcd56ccb3.jpg

Người qua đường lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Sau khi được nghe giới thiệu về Pháp Luân Công, cô Isabel Maria, một nhà giáo dục, chia sẻ: “Theo tôi hiểu thì sẽ có sự phán xét công bình của Chúa. Ngài không vội vàng. Mặc dù hiện giờ chúng ta không thể trông thấy Ngài, nhưng tôi tin, vào thời điểm thích hợp Ngài sẽ xuất hiện và thực hiện sự phán xét công bình. Hãy luôn giữ vững đức tin và tin rằng có một vị Chúa tối cao bảo vệ chúng ta, dạy chúng ta cách bảo vệ đồng bào của mình. Hãy luôn biết ơn mỗi ngày mà chúng ta có, và khoan dung với người khác, bởi vì tất cả chúng ta đều là một phần của chỉnh thể.”

“Tôi xin được gửi hòa bình và tình yêu thương đến các nạn nhân Pháp Luân Công. Tôi hy vọng những người đã khuất trong cuộc bức hại tàn bạo này sẽ trở về trong vòng tay của Chúa, còn những kẻ đã làm điều ác chắc chắn sẽ phải chịu sự phán xét mà họ đáng phải nhận. Công lý luôn tồn tại trong thế giới này. Tôi hy vọng trong tương lai, lịch sử sẽ không lặp lại, sẽ không còn những cuộc bức hại tàn bạo và đẫm máu như hiện nay mà nguyên do chỉ vì muốn được tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận. Tôi rất cảm kích được gặp các bạn [các học viên Pháp Luân Công] hôm nay!”

2330b49cd5f52d8e9b240c27335c5d7a.jpg

Bà Natalia bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công.

Bà Natalia đi ngang qua sự kiện của các học viên Pháp Luân Công và đã dừng lại để tìm hiểu sự thật. Sau khi ký tên vào đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, bà cho biết: “ĐCSTQ chà đạp nhân quyền, những người bị ĐCSTQ cai trị không thể có đức tin riêng của họ. Việc cấy ghép nội tạng được cho là phi lợi nhuận và cứu sống con người, nhưng ĐCSTQ thực sự lại biến nó thành hành vi buôn bán tạng. Đây là một hành động tà ác. Mạng sống của con người là vô giá; ai mà chẳng nghĩ như vậy.”

Ông Eduardo Sánchez làm việc tại một bộ phận hành chính của chính phủ Tây Ban Nha. Ông đã nhiều lần chứng kiến ​​các cuộc kháng nghị và mít-tinh ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công trước Đại sứ quán Trung Quốc. Ông nói với một học viên: “Tôi đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ tại đây và trên các trang mạng xã hội. ĐCSTQ là một chế độ độc tài và luôn muốn trừ bỏ tất cả những gì không phù hợp với hệ tư tưởng của nó. Tôi nghĩ Pháp Luân Đại Pháp bao gồm thiền định, sẽ không gây ra sự xáo trộn hay rắc rối nào; có điều về mặt ý thức hệ, các giáo lý của Pháp Luân Công có tác động tích cực đến mọi người, khiến những kẻ độc tài Trung Quốc vô cùng tức giận, vì vậy mới tìm mọi cách kiểm soát và bức hại những người không tuân theo triết lý của nó.”

Khi thảo luận về việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ những người còn sống, ông Sanchez đưa ra quan điểm: “Tôi tin rằng bất cứ điều gì mà chế độ độc tài Cộng sản Trung Quốc làm đều không thể tưởng tượng nổi, bởi vì ở đó không có nhân quyền.” Ông cũng chia sẻ với người học viên: “Bốn năm trước, tôi đã nhận được bông hoa sen nhỏ từ các bạn và tôi đã treo nó ở nhà mình. Bông hoa nhỏ thực sự mang lại may mắn cho tôi, công việc và việc kinh doanh của tôi đều đang tiến triển rất tốt.”

Ông cho biết thêm: “Mỗi lần đi ngang qua chỗ các bạn, tôi luôn ngạc nhiên trước vẻ ôn hòa và bền bỉ của các bạn. Tôi hy vọng các nhóm bị bức hại khác có thể đến đây và nói với mọi người về các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/23/480020.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/28/219247.html

Đăng ngày 01-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share