Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Brazil

[MINH HUỆ 25-07-2024] Ngày 21 tháng 7 năm 2024, các học viên tại Brasília, thủ đô của Brazil, đã tổ chức sự kiện tại công viên thành phố để ghi dấu 25 năm nỗ lực của họ trong việc vạch trần cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ đã trưng bày sáu tác phẩm nghệ thuật từ Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn để mọi người có thể tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Rất nhiều người đã nói chuyện với các học viên, ký đơn kiến nghị để chấm dứt cuộc bức hại, và lấy các tạp chí, tờ thông tin cũng như cuốn Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản.)

6b6119f8fe6f4c8425fc4c928a9a1ab8.jpg

Các học viên tổ chức sự kiện tại Brasília để kỷ niệm 25 năm cuộc phản kháng ôn hòa của họ đối với cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Ông Pedro và ông Gilvan, hai người đàn ông lớn tuổi cho biết họ đã khích lệ những nỗ lực của các học viên. Hai ông tin rằng việc phản đối một cuộc bức hại tà ác như vậy chính là nguyên tắc cơ bản của con người. Họ đã rất vui khi được nhận cuốn cửu bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản). Họ cho hay họ sẽ kể cho bạn bè và gia đình biết về cuộc bức hại.

079dd0fae47a5c46b372cd4de342e932.jpg

Ông Pedro và ông Gilvan ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Cô Janaína và bạn cô, cô Carolina, không biết về sự kiện này nên đã gần như bước qua quầy thông tin. Khi các học viên trình bày đây là sự kiện đánh dấu 25 năm phản kháng cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, hai cô lập tức muốn tìm hiểu thêm. Sau khi đọc các tờ thông tin, họ lên án cuộc bức hại và nói ĐCSTQ phải bị diệt vong.

fa3554857cafca3f66cf48840b6b799d.jpg

Cô Janaína và cô Carolina ký bản kiến nghị để bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công.

Sau khi nghe lời giải thích từ các học viên, một chàng trai trẻ, anh Paulo ngay lập tức đồng ý ký tên. Anh nói: “Những việc như thu hoạch nội tạng để trục lợi này phải được chấm dứt. Tôi nhất định muốn ký vào đây.”

bd3bc8531f53bc1fe2735d8af7d9f8b6.jpg

Anh Paulo ký tên vào đơn kiến nghị.

Ông Eduardo là một kỹ sư. Ông cẩn thận đọc các tài liệu và cho hay ông rất kinh hoàng khi biết những tội ác tàn bạo như vậy vẫn tồn tại. Sau khi ký tên vào bản kiến nghị, ông trò chuyện rất lâu với các học viên. Ông cho rằng sự hỗn loạn của xã hội và giá trị đạo đức của con người có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Ông cũng đề cập đến một số người ủng hộ chính phủ tập trung quyền lực và trực tiếp kiểm soát tư tưởng của người dân, dẫn đến tình trạng “độc quyền về tư tưởng”. Ông Eduardo tin chắc rằng Brazil không nên đi theo con đường này và cần đảm bảo quyền tự do của người dân cũng như đề cao giáo dục truyền thống.

377c477716296996c68fa0c8414c8d4f.jpg

Ông Eduardo đã rất kinh hoàng khi biết chi tiết về cuộc bức hại.

Một người dân địa phương, anh Lázaro, đã ký vào bản kiến nghị để ủng hộ những nỗ lực của các học viên trong việc vạch trần cuộc bức hại và nói rằng ĐCSTQ nhất định sẽ sụp đổ.

Một người qua đường và vợ ông dừng bước để lắng nghe các học viên trình bày về cuộc bức hại. Ông thể hiện niềm tin rằng chế độ độc tài sẽ không thể tồn tại lâu dài. Ông cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ và bày tỏ rằng ông mong cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt. Ông cũng hy vọng vào một thế giới hòa bình, nơi trái tim mọi người đều hướng đến điều thiện.

ce8ed31181df3b8fb35686f79c34ac1b.jpg

Một người dân địa phương ký bản kiến nghị.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/25/480085.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/30/219294.html

Đăng ngày 01-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share