Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Cộng hòa Séc

[MINH HUỆ 25-07-2024] Ngày 19 tháng 7 năm 2024, các học viên đã tổ chức mít-tinh để ghi dấu kỷ niệm 25 năm phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) một cách ôn hòa. Họ đã luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) và trưng bày các biểu ngữ có ghi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Sự kiện là một phần của cuộc kháng nghị ôn hòa kéo dài 25 giờ của các học viên Pháp Luân Công tại Cộng hòa Séc.

Một số diễn giả trong giới chính trị và văn hóa Séc cũng lên tiếng phản đối sự tàn bạo mà các học viên ở Trung Quốc đã trải qua, như tra tấn, đánh đập và thậm chí cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Vào thứ Sáu, ngày 19 tháng 7, Nghị sỹ Séc Hayato Okamura, cùng nữ diễn viên Andrea Cerna và nam diễn viên David Steigerwald đã bẻ đứt một cách tượng trưng sợi dây xích giấy dài 25 mét trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Praha. Chuỗi xích giấy tượng trưng cho 25 năm bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bằng cách phá bỏ xiềng xích, cả ba diễn giả thể hiện yêu cầu rằng ĐCSTQ hãy chấm dứt cuộc bức hại.

8a46e4af345ee78e7b79a92ca46ae85f.jpg

Dây xích giấy dài 25 mét tượng trưng cho các học viên ở Trung Quốc đã bị ĐCSTQ bức hại trong 25 năm.

ae15a3438a8351c280ea804e56e6ae0f.jpg

Nghị sỹ Hayato Okamura bẻ gãy dây xích giấy tượng trưng cho cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Ông Leoš Strnad, người đồng tổ chức sự kiện, cho biết: “Các giá trị và nguyên lý của Pháp Luân Công được thể hiện rõ qua ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn. Còn ai khác ngoài băng đảng xã hội đen lớn nhất [ĐCSTQ] mới không tán đồng những giá trị này? Tội ác của chế độ này được thể hiện qua việc ĐCSTQ coi môn tu luyện ôn hòa này là kẻ thù số một của nó”, ông nói.

“Cuộc diệt chủng này không chỉ nhằm giết người mà còn hủy hoại nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, cũng là phá hủy các nguyên tắc của nhân loại”, ông Bohumil Bartosek, phó Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Công Cộng hòa Séc, nhận định.

Diễn giả khách mời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Các diễn giả tại sự kiện đã bày tỏ tình đoàn kết với các học viên ở Trung Quốc.

52c1652bc15873f7b7ecb5b0165b96ab.jpg

Nghị sỹ Hayato Okamura phát biểu trong cuộc mít-tinh

Trong bài phát biểu của mình, Nghị sỹ Hayato Okamura đã nêu bối cảnh lịch sử và sự thật về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Ông nói: “Tôi đến và xin được cúi đầu với tất cả lòng khiêm tốn của mình trước một cộng đồng, không giống như những người trong chúng ta được sống trong tự do và dân chủ, hiện đang là nhân chứng cho sự chà đạp tự do một cách đẫm máu ở Trung Quốc.”

“Tôi muốn nhắc các bạn rằng có những bằng chứng đáng tin cậy cho thấy hàng nghìn người trong cộng đồng Pháp Luân Công đã bị tra tấn, giết hại và bị cưỡng bức mổ lấy nội tạng.”

c425758fe2e0e552ebfc38093b6d06c4.jpg

Nữ diễn viên Andrea Cerna phát biểu trước Đại sứ quán Trung Quốc vào ngày 19 tháng 7 năm 2024.

Nữ diễn viên Andrea Cerna ca ngợi các học viên đã sống theo những giá trị tích cực như vậy và nói rằng việc ngược đãi và giết hại các học viên cần phải chấm dứt. Cô phát biểu: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp lấp đầy không gian bằng Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng tôi yêu cầu các vị chấm dứt việc tra tấn và giết hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và thả Cao Trí Thịnh.”

b4671d1ad3f07dfd7dbb00413e7bd1a6.jpg

Diễn viên David Steigerwald từ Nhà hát Vinohrady

Diễn viên David Steigerwald đọc một bài thơ mà ông viết trong đó ông kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Sự ủng hộ từ cộng đồng

Ngoài những lời bày tỏ ủng hộ tại sự kiện, nhiều người ủng hộ còn gửi thư để ca ngợi nỗ lực phản bức hại của các học viên.

Đức Giám mục Václav Malý, trong tuyên bố gửi tới những người tổ chức sự kiện, đã lên án cuộc bức hại. Ông viết: “Điều cần làm rõ là: chính quyền Trung Quốc sẽ không bức hại nữa. Các học viên Pháp Luân Công không truyền bá hay rao giảng bạo lực hay hận thù. Họ không nhằm mục đích chia rẽ xã hội Trung Quốc. Tôi bày tỏ tình đoàn kết nhân văn của mình với những học viên bị bức hại.”

Trong tuyên bố của mình, ông Daniel Herman, thành viên Ủy ban Nhân quyền Chính phủ Séc, bày tỏ hy vọng rằng những người bị ngược đãi trong các nhà tù ở Trung Quốc sẽ không phải chịu đau đớn nữa và ông chỉ trích tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng: “Trong sự việc này, có một tội ác đặc biệt tàn ác là buôn bán nội tạng của những người bị sát hại chỉ vì ‘tội’ cố gắng tu dưỡng đời sống của mình và mang lại lợi ích cho xã hội.“

Thượng nghị sỹ Quốc hội Séc, Lumír Kantor, cũng gửi thư ủng hộ tới ban tổ chức sự kiện: “Việc bức hại, sỉ nhục và tra tấn những nạn nhân này là hoàn toàn không thể chấp nhận được và là trái với hành vi của con người. Chúng ta không được thờ ơ và chấp nhận sự bất công này”.

Jaromíra Vítková, một Thượng nghị sỹ khác, viết rằng sự kiện ngày hôm đó rất quan trọng trong cuộc đấu tranh vì nhân quyền của các nhóm tín ngưỡng và dân tộc thiểu số ở Trung Quốc. “Sự kiện này sẽ giúp cho những người bị ngược đãi vì họ sẽ biết rằng họ không đơn độc, và cũng nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta phải cảnh giác.”

Nghị viên Châu Âu Alexandr Vondra và các Nghị sỹ Séc: Pavel Bělobrádek, Patrik Nacher, và Hayato Okamura, cùng các Thượng nghị sỹ Marek Hilšer, Lumír Kantor và Jaromíra Vítková đã ký một tuyên bố liên nghị viện kêu gọi chính phủ Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/25/480083.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/30/219286.html

Đăng ngày 30-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share