Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Na Uy

[MINH HUỆ 25-07-2024] Ngày 20 tháng 7 năm 2024, các học viên tại Na Uy đã tổ chức một loạt các hoạt động tại thủ đô Oslo nhằm nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ngày sự kiện bắt đầu với hoạt động luyện công tại Công viên Hoàng gia Na Uy. Chiều hôm đó, các học viên dựng một quầy thông tin gần Stortingsbygningen (Tòa nhà Quốc hội) và thu thập chữ ký cho bản kiến ​​nghị chấm dứt cuộc bức hại. Buổi tối, họ đến Đại sứ quán Trung Quốc để kháng nghị ôn hòa phản bức hại. Nhiều người Na Uy đã tìm hiểu về cuộc bức hại của ĐCSTQ kéo dài suốt 25 năm qua và một số người muốn học Pháp Luân Đại Pháp.

c3e4c35290082fe22f72261402957300.jpg

Các học viên bắt đầu ngày sự kiện với hoạt động luyện công tại Công viên Hoàng gia

9fb7274c5c574face928ec9d6eab86eb.jpg

Các học viên kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc

Mọi người khích lệ các học viên

Khi thấy các học viên trước Tòa nhà Quốc hội, cô Carmen, một phụ nữ đến từ Tây Ban Nha, cho biết: “Những gì các bạn đang làm rất quan trọng. Trong thế giới hỗn loạn ngày nay, Chân-Thiện-Nhẫn quả thật vô cùng quan trọng! Mọi người từ người già đến trẻ nhỏ đều nên tuân theo nguyên lý này”. Cô cảm ơn các học viên đã phơi bày cuộc bức hại.

Buổi sáng hôm đó, cô Jeanett đã thấy các học viên luyện công và nói với họ: “Từ nhiều năm nay, tôi đã rất muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Thật tốt khi các bạn ở đây!” Sau khi nhận tài liệu và thông tin về các bài giảng trực tuyến, cô vui vẻ nói: “Tôi muốn học”. Cô liên tục nói rằng thật tuyệt vời khi các học viên có thể tự do luyện tập ở bên ngoài Trung Quốc.

Ông Wiggo, một nhà kinh tế đã nghỉ hưu, nói với các học viên: “Tôi đã theo dõi tin tức về Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều năm qua và tôi biết sự thật về cuộc bức hại”. Khi biết các học viên được thụ ích cả về thể chất và tinh thần thông qua tu luyện, ông Wiggo rất thích thú và cho biết ông muốn học Pháp Luân Đại Pháp.

0b6439c3efc4b990f38a4242ca7228c8.jpg

Ông Wiggo trò chuyện với các học viên gần Tòa nhà Quốc hội

Học viên Pháp Luân Công Diana Cucchietti đến từ Venezuela, sống tại Tây Ban Nha và dạy tiếng Anh. Trong kỳ nghỉ ở Oslo, cô biết được thông tin về việc các học viên ở Oslo sẽ tổ chức các hoạt động vào ngày 20 tháng 7, vì vậy cô đã đến Công viên Hoàng gia Na Uy để tham gia luyện các bài công pháp vào buổi sáng.

Sau khi luyện công xong, cô Diana đã chia sẻ trải nghiệm của mình với các học viên khác. Cô nói: “Khi đang luyện công, tôi nhìn thấy những khối năng lượng trước mắt mình, trong suốt và màu tím nhạt. Khối năng lượng này xoay chuyển và biến hóa, thật khó diễn tả. Tôi cảm thấy thật bình thản. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Mà không chỉ có tôi, tôi cũng thấy những khối năng lượng như vậy bao quanh các học viên bên cạnh mình.”

Cô Diana rất đau lòng trước cuộc bức hại kéo dài 25 năm qua của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Cô cho biết: “Các học viên rất tường hòa và không làm hại ai cả. Cuộc bức hại này không có bất kỳ ý nghĩa nào cả. Mà ngược lại, nó cho thấy ĐCSTQ không hề có lương tri và lý trí. Tất cả những gì ĐCSTQ muốn là kiểm soát người dân, cả về thân thể lẫn tinh thần.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/25/480086.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/30/219288.html

Đăng ngày 01-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share