Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ireland

[MINH HUỆ 24-07-2024] Năm 2024 ghi dấu kỷ niệm 25 năm nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhằm nâng cao nhận thức một cách ôn hòa về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ngày 20 tháng 7 năm 2024, các học viên đã tổ chức một cuộc diễu hành và mít-tinh ở Dublin để phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và kêu gọi dân chúng thuộc mọi tầng lớp xã hội cùng nhau chấm dứt cuộc bức hại.

Cuộc diễu hành do đoàn xe cảnh sát dẫn đầu bắt đầu lúc 3 giờ chiều từ Vườn Tưởng niệm đi dọc theo Phố O’Connell, con phố chính ở trung tâm thành phố Dublin. Sau khi đoàn diễu hành đến Đài tưởng niệm Ánh sáng nổi tiếng, các học viên đã dừng lại để tổ chức một cuộc mít-tinh.

e5cf83d2a0dc43860ec362d6566a01ea.jpg
c4adf92ab838a4f9b4f44a2251211b09.jpg
a9a0d1ea7348c60bc343b3e3e47ea67f.jpg
b8c34c7af0e95335812b5bf81d9725d6.jpg
db86691c192d0d5545ddde0ee8f9a296.jpg
e3d606e6131d79b0a1526605d4bf85a6.jpg
50b8edd74877978a04b8e9e1a9a5077c.jpg
Các học viên tổ chức diễu hành ở Dublin để phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công và kêu gọi dân chúng ở mọi tầng lớp trong xã hội giúp chấm dứt cuộc bức hại.

9b5de91c83a6e65e6777d69e364189a7.jpg
Hôm trước cuộc mít-tinh, vào tối ngày 19 tháng 7, các học viên đã tổ chức buổi thắp nến tưởng niệm trước Đại sứ quán Trung Quốc để tưởng nhớ các học viên đã thiệt mạng trong cuộc bức hại.

“Cuộc bức hại này phải chấm dứt”

Ông Lưu, người đại diện cho các học viên Pháp Luân Công, đã phát biểu tại cuộc mít-tinh và mô tả những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra đối với các học viên trong 25 năm qua: từ việc thường xuyên bị sách nhiễu tại nhà, bắt cóc hàng loạt, cho đến tra tấn, giam giữ trong thời gian dài và thậm chí cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Ông cho hay ĐCSTQ đã sử dụng mọi phương thức tàn bạo chỉ vì các học viên tuân theo niềm tin của họ vào Chân-Thiện-Nhẫn.

Ông Lưu yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt bức hại Pháp Luân Công và thả tất cả các học viên đang bị giam giữ. Ông cũng kêu gọi những tấm lòng thiện lương trong mọi thành phần xã hội ở Ireland chung tay hành động để chấm dứt cuộc bức hại. “25 năm là quá dài, và cuộc bức hại này phải chấm dứt.”

Chân-Thiện-Nhẫn là “nền tảng của xã hội loài người”

Ông Triệu Minh phát biểu rằng sau 25 năm, cuộc bức hại ở Trung Quốc vẫn tiếp diễn, nhưng “tiếng nói công lý trong cộng đồng quốc tế đã trở nên mạnh mẽ hơn.” Ông Triệu tin rằng điều này không chỉ vì các quốc gia trong thế giới tự do đã ngày càng nhận rõ hơn về tội ác của ĐCSTQ cũng như bản chất tà ác của nó; mà còn vì sức mạnh của Chân-Thiện-Nhẫn mà ông cho là “nguyên tắc phổ quát có lợi trong bất kỳ xã hội nào, và đây là nền tảng của sự tồn tại của xã hội loài người”.

87cbe21cfcda8e3e11a82326ca3a5c48.jpg
Các học viên tổ chức mít-tinh ở trung tâm thành phố Dublin.

“Chúng tôi đều biết các học viên Pháp Luân Công, họ rất ôn hòa”

Một phụ nữ tên Jenny đi ngang qua các học viên trước cuộc diễu hành, bà đã khích lệ họ hãy kiên trì. Bà Jenny cho hay công ty mà bà làm việc nằm gần Đại sứ quán Trung Quốc, và bà thường thấy các học viên phát tờ thông tin và luyện công gần lối vào đại sứ quán.

“Tôi nghĩ rằng tất cả họ đều rất ôn hòa, và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công cũng rất cao đẹp,” bà Jenny nhận xét. Bà kể với các học viên rằng khi các đồng nghiệp của bà trò chuyện, họ thường đề cập đến các học viên Pháp Luân Công ở bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc và cuộc bức hại ở Trung Quốc: “Chúng tôi đều biết các học viên Pháp Luân Công, họ rất ôn hòa.” Bà nói rằng bà cảm thấy rất đau lòng khi một nhóm người như vậy bị bức hại.

cd6e227cde412910881f7c20bc087621.jpg
Bà Jenny rất buồn vì cuộc bức hại.

Chỉ có kẻ ác mới sợ Pháp Luân Công

Bà Helen, một du khách đến từ Úc, nhìn thấy các học viên trình diễn các bài công pháp liền đến ký đơn kiến nghị. Bà cho biết ở quê nhà Brisbane, bà thường thấy các học viên có các hoạt động tương tự, và bà biết Pháp Luân Công là gì. “Tại sao một chế độ lại sợ một nhóm người như vậy?” bà hỏi và chỉ vào các học viên đang trình diễn các bài công pháp, “Hãy nhìn họ kìa, họ đang kêu gọi hòa bình.” Bà nói rằng chỉ có kẻ ác mới sợ Pháp Luân Công.

c9028bca7f5f66a569744daeb7d11cd0.jpg
Bà Helen tin rằng chỉ có tà ác mới có thể sợ các học viên Pháp Luân Công ôn hòa.

6a842df73e0c980d98af22b39a52ec84.jpg
Bà Catherina (bên phải) và bà Paulina (bên trái) tin rằng các học viên Pháp Luân Công đang mạo hiểm mạng sống của họ để nói với thế giới về mức độ nghiêm trọng của cuộc bức hại.

Ông Tom, một người dân địa phương, cho biết ông đã nghe nói về Pháp Luân Công trước đây. Ông không chỉ thấy các học viên ở Ireland, mà ông còn trông thấy các cuộc mít-tinh của các học viên tại các quốc gia khác. Ông cảm thấy các cuộc kháng nghị là một cách tốt để cho nhiều người hơn nữa biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc và cho mọi người cơ hội bày tỏ sự ủng hộ của họ: “Rất nhiều người quan ngại về điều này, nhưng họ không có cơ hội để lên tiếng.”

Vợ ông ca ngợi Pháp Luân Công rất “ôn hòa” và có lợi cho các học viên. Bà lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, và nói rằng mọi người nên có quyền thực hành môn nào họ cảm thấy tốt, miễn là môn đó không gây hại cho người khác.

2acef8fbb966caad94f9941a4a0f4ad7.jpg
Vợ chồng ông Tom khích lệ các học viên tiếp tục phơi bày cuộc bức hại.

1171943b23f18162f79dee3bcd65bd08.jpg
Bà Rhonda cho hay cuộc bức hại các học viên là “một sự ô nhục tuyệt đối đối với nhân loại.”

Sau khi ký đơn kiến nghị, cô Alison kể với các học viên rằng trước đây cô đã được tặng một bông sen nhỏ Chân-Thiện-Nhẫn và món quà đó đã giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn. Dạo đó, cô không có nhà và trong tình trạng lo lắng cực độ, nhưng bây giờ mọi thứ đã được cải thiện.

Cô cho biết, bông sen nhỏ Chân-Thiện-Nhẫn là thần hộ mệnh mà cô yêu mến, mang đến cho cô năng lượng tích cực. “Tôi nghĩ bông sen nhỏ rất hữu ích.”

Cô thường đăng những thông điệp tích cực trên mạng xã hội và tự khích lệ bản thân giúp đỡ người khác. Trước khi rời đi, cô hy vọng sẽ dùng câu nói mà cô tâm đắc để động viên các học viên ở Trung Quốc hãy kiên trì, rằng “Mặc dù mỗi ngày trôi qua đều không dễ dàng, nhưng luôn sẽ có điều tốt đẹp.”

960f819d3f4d904d1b58d37158a77a20.jpg
Bà Trish và cô Rory đến từ Hoa Kỳ tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Sau khi đọc thông tin, họ ký bản kiến nghị để giúp chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng nhằm vào các học viên Pháp Luân Công. Bà Trish cảm ơn các học viên đã cho họ cơ hội để lên tiếng ủng hộ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/24/480060.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/29/219276.html

Đăng ngày 01-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share