Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 22-07-2024] Vào các ngày 13, 14 và 20 tháng 7 năm 2024, các học viên ở Gia Nghĩa, Bình Đông và Vân Lâm đã tổ chức mít-tinh để tưởng nhớ các đồng tu đã bị bức hại đến chết và phản đối 25 năm cuộc bức hại ở Trung Quốc. Họ đã giảng chân tướng về cuộc bức hại và kêu gọi công chúng giúp chấm dứt tội ác này.

Các học viên đã dựng các bảng trưng bày, trình diễn các bài công pháp và hướng dẫn mọi người luyện công. Vào buổi tối, họ tổ chức các lễ thắp nến tưởng niệm. Nhiều đại biểu hội đồng nhân dân và giới học thuật đã đến để bày tỏ sự ủng hộ của họ. Nhiều người dân địa phương và khách du lịch đã đọc thông tin và trò chuyện với các học viên. Họ lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho các học viên ở Trung Quốc. Nhiều người cho biết họ ngưỡng mộ lòng dũng cảm và nỗ lực của các học viên nhằm phơi bày cuộc bức hại.

159953e24ec289e199d6d7000ca478a0.jpg

Các học viên ở Vân Lâm tổ chức mít-tinh và thắp nến tưởng niệm, ngày 20 tháng 7.

54b35d5c6204f99d2ea7dcb928fb4eee.jpg

34153a800ce0824646b1239913d463b1.jpg

7bce3ea397d510c7e479c86e9fb6d189.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

2145de89465acb8e078014912970a842.jpg

Mọi người học các bài công pháp.

6792e6b5b9c9abf2f6847e37f7a3cd03.jpg

569dca76e01c10ca20d52f5ac6417a33.jpg

05207ff7a9e96881264fae0ced9db5ae.jpg

Mọi người dừng lại để đọc thông tin trên bảng trưng bày.

Nhà lập pháp Đài Loan khâm phục các học viên Pháp Luân Công

Nhà lập pháp Đài Loan Vương Mỹ Huệ cho biết: “Tôi khâm phục các học viên Pháp Luân Công vì họ đã phản kháng cuộc bức hại trong suốt 25 năm qua. Họ đấu tranh cho nhân quyền, tự do và lẽ phải. Tôi sẽ đứng về phía họ.”

aa10bfe61b2d681a501f90f3b27a5b6e.jpg

Bà Vương Mỹ Huệ, một nhà lập pháp Đài Loan, đến để ủng hộ các học viên.

Ông Lưu Kiến Quốc, một nhà lập pháp khác, nói rằng các học viên hành xử theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn và bày tỏ các yêu cầu của mình một cách ôn hào. ĐCSTQ là con ác quỷ và ông hy vọng Trời sẽ trừng trị nó. Ông kêu gọi các quốc gia trên toàn thế giới cùng lên án tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công, một tội ác chống lại loài người, và yêu cầu ĐCSTQ thả tất cả các học viên Pháp Luân Công ngay lập tức.

d1fb5df039f0a7a09f07fd01e1d07bc1.jpg

Nhà lập pháp Lưu Kiến Quốc bày tỏ sự ủng hộ của mình.

Ông Lại Chấn Lượng, một đại diện từ văn phòng của Ủy viên Hội Đồng Lập pháp Thái Dịch Dư, cho biết: “Chúng ta phải cho mọi người biết đến tội ác của ĐCSTQ và hợp tác cùng nhau để chấm dứt những hành vi tà ác của nó.”

Ông Ông Hoán Dao, Bí thư Chi bộ Gia Nghĩa của Đảng Xây dựng Nhà nước Đài Loan, bảy tỏ: “Người dân cần có quyền tự do tín ngưỡng. ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công và thậm chí còn thu hoạch nội tạng từ các học viên. Tôi kêu gọi mọi người trên khắp thế giới vạch trần sự vô nhân đạo của ĐCSTQ và chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.”

30b116b1a74e42648f9116103f5e8d93.jpg

Ông Ông Hoán Dao, Chủ tịch Chi bộ Gia Nghĩa của Đảng Xây dựng Nhà nước Đài Loan

Ủy viên Hội đồng Thành phố Gia Nghĩa: Pháp Luân Công mang đến hy vọng

Ông Vương Hạo, Ủy viên Hội đồng Thành phố Gia Nghĩa, cho biết: “Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công phải chấm dứt. Sự nhẫn nại và kiên cường của các học viên Pháp Luân Công mang đến hy vọng cho mọi người. Việc trợ giúp Pháp Luân Công phải là một phong trào toàn cầu và chúng ta phải buộc ĐCSTQ chịu tội.”

0d094b7a75b2d1aaf466135deb53b0d1.jpg

Ông Vương Hạo, Ủy viên Hội đồng Thành phố Gia Nghĩa

Ông Phó Đại Vĩ, một Ủy viên khác của Hội đồng Thành phố Gia Nghĩa, cho biết: “Pháp Luân Công có tác động tích cực đến xã hội và thế giới. Pháp môn này nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của con người. Người dân cần có quyền tự do tín ngưỡng. ĐCSTQ không nên bức hại người tốt. Chúng ta cần phải ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm phơi bày cuộc bức hại này.”

2024-7-21-taiwan-yunlin-720_13.jpg

Ông Phó Đại Vĩ, Ủy viên Hội đồng Thành phố Gia Nghĩa

Ông Hoàng Mẫn Tu, Ủy viên Hội đồng Thành phố Gia Nghĩa, lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ông nói: “Có cuộc bức hại ở Trung Quốc và nhiều người đã bị giam giữ. Mỗi năm có hàng ngàn học viên Pháp Luân Công bị cầm tù ở Trung Quốc. Nội tạng của họ bị thu hoạch cưỡng bức. Đây là tội ác rành rành của ĐCSTQ.”

947752fcec560208b53e55683e1628f0.jpg

Ông Hoàng Mẫn Tu, Ủy viên Hội đồngThành phố Gia Nghĩa

Ủy viên Hội đồng Huyện Bình Đông Hồng Minh Giang cho biết: “Những người có lương tâm cần phải bước ra và lên án ĐCSTQ. Tôi rất kính phục các học viên Pháp Luân Công. Dù bị nhà cường quyền bức hại trong suốt 25 năm qua, họ không hề lùi bước, mà còn trở nên mạnh mẽ hơn. Tại sao Pháp Luân Công có thể đứng vững mà không gục ngã? Bởi vì họ có một lý tưởng chung.”

f12ec897258e3b41712926e797f62cc1.jpg

Ông Hồng Minh Giang, Ủy viên Hội đồng Huyện Bình Đông, bày tỏ sự kính phục các học viên.

Ông Cổ Phú Tài, một đại diện cho người dân, cũng bày tỏ sự ủng hộ của mình. Ông cho hay sau khi đọc thông tin trên bảng trưng bày, cuối cùng ông đã hiểu được nỗ lực phản bức hại của các học viên Pháp Luân Công. Ông đã giơ ngón tay cái lên thể hiện sự tán thán các học viên.

Ủy viên Hội đồng Huyện Vân Lâm: Đứng về phía lẽ phải cùng Pháp Luân Công

Ông Trương Duy Tranh, Ủy viên Hội đồng Huyện Vân Lâm, cho biết: “ĐCSTQ đang phá hoại hòa bình thế giới. Tôi sẽ tiếp tục đứng về phía lẽ phải. Tôi thực sự tin rằng chúng ta có thể hình thành một lực lượng chính nghĩa bất khả chiến bại nếu chúng ta sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Công. Chúng ta một lòng ủng hộ họ, chúng ta có cùng chí hướng với họ và kiên trì cùng họ. Nếu chúng ta không bỏ cuộc, tôi tin rằng công lý sẽ thuộc về phía chúng ta.”

9324bee560ebcfeabedf68a7410e0815.jpg

Ông Trương Duy Tranh, Ủy viên Hội đồng Huyện Vân Lâm

Ông Giang Văn Đăng, Ủy viên Hội đồng Huyện Vân Lâm, nêu ví dụ về trường hợp bác sỹ Trung Quốc đã trốn thoát khỏi Trung Quốc để nhấn mạnh sự tà ác của ĐCSTQ, và nếu bạn không lắng nghe lời của các học viên, bạn có thể là người tiếp theo bị thu hoạch nội tạng. Ông cho hay ông sẽ sát cánh cùng các học viên và ủng hộ nỗ lực của họ trong việc phản đối cuộc bức hại.

Cô Trương Đình Khởi, Ủy viên Hội đồng Huyện Vân Lâm, bày tỏ: “Đài Loan là một quốc gia tự do và dân chủ. Mọi người đều biết các học viên Pháp Luân Công là những công dân tốt tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Họ được hoan nghênh ở đây. Thật kinh hoàng khi ĐCSTQ thu hoạch nội tạng sống từ họ. Thật là vô nhân đạo.” Cô kêu gọi mọi người hãy đứng lên vạch trần sự tàn bạo của ĐCSTQ và không để cuộc bức hại tiếp diễn.

723969d0123d0545fd9cdc2088b148bb.jpg

Cô Trương Đình Khởi, Ủy viên Hội đồng Huyện Vân Lâm

Nhà văn: Tôi cảm động trước tinh thần của các học viên Pháp Luân Công

Ông Lý Vượng Đài, một nhà văn ở Bình Đông, đã đến ủng hộ các học viên. Ông nói: “Pháp Luân Công thật phi thường. Họ đã kiên trì suốt hơn 20 năm ròng. Tinh thần của họ đã làm tôi cảm động.”

9fc8408e529fb4b4397b6f52a96c179a.jpg

Ông Lý Vượng Đài (thứ hai bên phải), nhà văn đến từ Bình Đông

“Trong những năm gần đây, ĐCSTQ đã vươn cánh tay của nó tới các nước châu Á khác. Móng vuốt của nó còn kiểm soát các hội nghị, dân chủ và tự do ngôn luận trong các xã hội phương Tây, đây là một thách thức lớn đối với các giá trị cơ bản của con người. Pháp Luân Công đã kiên trì trong 25 năm qua để chống lại hiện tượng này. Điều đó khiến tôi vô cùng cảm động. Thực ra, các học viên Pháp Luân Công không phải là những người duy nhất bị ĐCSTQ bức hại. Nhưng Pháp Luân Công giúp mọi người nhận ra bản chất thực sự của ĐCSTQ.

“Pháp Luân Công quá siêu việt. Họ không phải là một đảng chính trị hay một nhóm chính trị nào, nhưng họ có thể giúp xã hội chống lại sự xâm nhập và đàn áp. Đó cũng là công đức vô lượng.”

Một người đàn ông ở thành phố Gia Nghĩa cho biết: “Những người tu luyện Pháp Luân Công có năng lượng tích cực. Người nào trong số họ đều rất thiện lương.”

Bác sỹ Hoàng Sỹ Duy cho biết: “Thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống là tội ác chưa từng thấy trên hành tinh này. Mới đây, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công, trong đó yêu cầu ĐCSTQ ngay lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và sẽ trừng phạt những kẻ liên đới hoặc những người tham gia vào thu hoạch nội tạng.

“Khi sự thật được phơi bày, mỗi người trong chúng ta sẽ tự hỏi mình đã làm gì để chấm dứt cuộc bức hại này.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/22/479975.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/29/219266.html

Đăng ngày 30-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share