Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Queensland, Úc

[MINH HUỆ 24-07-2024] Các học viên Pháp Luân Công ở Queensland đã tổ chức tuần hành ở trung tâm thành phố Brisbane để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại 25 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

a726aa5c353970ced7ca049c034a6ca3.jpgc18da023a6175e4eed1fe85e9adbb99a.jpg955b0692c81dab1fa4401a7e98597794.jpg536127d6d7b657481d691dd367618fa8.jpg6f16b98b77a4fa88d0e6430d7472c1a5.jpg331a23c861dd1de0d900f623de6a073b.jpg5cfaef020ad546c398dd8713904e1c32.jpg8c36a87364d80fb18f686b1a23441976.jpgd306f098e43b3eab5cd314d826c02776.jpg2c128409379f3ec6c777cd47976752f2.jpgecc62aeb1688f24e7827c4c3fcb0f141.jpgce9d074b8687fa68907e22284e35294f.jpg

Các học viên tổ chức diễu hành ở trung tâm thành phố Brisbane

Dẫn đầu đoàn diễu hành là đội hình “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, theo sau là các học viên rước biểu ngữ có nội dung “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” và “Tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại đến chết”.

Các học viên mặc trang phục màu trắng mang theo di ảnh của những học viên bị ĐCSTQ bức hại đến chết.

Đoàn rước đi qua trung tâm thành phố, bao gồm một số đường phố ở khu vực trung tâm thương mại. Các học viên đã thể hiện vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày chân tướng cuộc bức hại. Nhiều người qua đường đã được tặng và đón nhận tài liệu thông tin. Một số người nói rằng cuộc bức hại phải chấm dứt và thủ phạm phải bị đưa ra công lý.

Hỗ trợ các đồng tu ở Trung Quốc

74e2841a8e7565b759662c1a36e23b56.jpg

Ông Scott Smythe, đến từ Gold Coast của Úc, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Ông Scott Smythe đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 24 năm. Ông là chủ sở hữu kiêm tổng giám đốc của một công ty thủy lợi thương mại ở Queensland. Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, ông cho biết ông hết sức ấn tượng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Ông cho hay công việc và cuộc sống gia đình của ông đã thay đổi tích cực: “Tôi luôn đọc Chuyển Pháp Luân. Tôi sống theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Những nguyên tắc này đã dẫn dắt tôi có được những gì hôm nay, từ cách điều hành công việc kinh doanh đến cách ứng xử với gia đình và bạn bè. Mọi thứ trong cuộc sống của tôi đều được chỉ dẫn bởi những nguyên tắc này. Nếu bạn bước trên con đường này, bạn sẽ không gặp sai lầm trong cuộc sống.“

“Các học viên ở Trung Quốc vẫn đang bị bức hại. Họ đã giữ vững tín ngưỡng chân chính của mình suốt 25 năm qua, và tôi ở đây để hỗ trợ họ. Tôi lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống từ các đồng tu của tôi và kêu gọi những người thiện lương trên toàn thế giới giúp chấm dứt cuộc bức hại này.”

Học viên: Pháp Luân Công có lợi cho cả tâm lẫn thân

7769deffe5373224df340b7f9276c837.jpg

Anh Daniel phân phát thông tin về Pháp Luân Đại Pháp dọc tuyến đường diễu hành

Anh Daniel, 37 tuổi, phân phát tài liệu dọc tuyến đường diễu hành. Anh chia sẻ: “Khi tôi nói với mọi người rằng ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công suốt 25 năm qua, họ rất sốc và kinh ngạc. Tôi nghĩ cần phải cho mọi người biết chuyện gì đang xảy ra và tội ác thu hoạch nội tạng sống nghiêm trọng đến mức nào.”

Ngày 25 tháng 6 năm nay, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Dự luật “Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công”. Theo đạo luật này, những thủ phạm của cuộc bức hại sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Anh Daniel nói: “ĐCSTQ đặc biệt sợ người dân trên thế giới và các chính phủ biết sự thật. Chính phủ các nước phương Tây phải có lập trường kiên quyết đối với ĐCSTQ. Điều này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thay đổi hiện trạng ở Trung Quốc.”

Anh bày tỏ lòng biết ơn và cho hay tu luyện Pháp Luân Công đã giúp anh trở thành một người tốt có đạo đức chính trực. Anh nói: “Nhiều người ở độ tuổi của tôi hay gặp vấn đề về tâm lý, gồm cả trầm cảm. Tu luyện Pháp Luân Công không chỉ có lợi cho sức khỏe thể chất mà còn cho sức khỏe tinh thần. Nếu không tu luyện thì cuộc sống của tôi đã không tốt đẹp như thế này.”

Từ khi bắt đầu tu luyện cách đây 15 năm, anh đã tham gia các hoạt động giảng chân tướng. Anh nói: “Chúng ta phải tiếp tục cho mọi người biết về cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ.”

Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên tắc mà ai cũng nên tuân theo

Anh Sebastian, một kỹ sư máy tính trẻ đến từ Thụy Điển và cô Betsy, một nhà thiết kế thời trang đến từ Tây Ban Nha đang thăm Úc. Họ đã bị sốc khi biết về cuộc bức hại.

Anh Sebastian nói: “Tôi biết ĐCSTQ có lịch sử nhân quyền tồi tệ, nhưng tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng họ có thể tà ác đến mức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công! Đây là một tội ác lớn!”

Cô Betsy nói: “Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên tắc sống tuyệt vời mà ai cũng nên tuân theo.”

Hai người lấy rất nhiều tài liệu thông tin và cho hay họ sẽ tặng cho bạn bè. Họ cũng ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Sinh viên đại học ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Anh Jake, sinh viên ngành giáo dục từ Canberra, đang ở thăm Brisbane. Anh cho biết anh ủng hộ những nỗ lực ôn hòa nhằm chấm dứt cuộc bức hại của các học viên: “Cuộc diễu hành này rất ôn hòa. Thật khó mà tin được rằng nhóm người này đã bị ĐCSTQ bức hại suốt 25 năm qua.”

Sau khi nghe câu chuyện các học viên bị bức hại như thế nào, anh Jake bày tỏ sự đồng cảm: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn phù hợp với các giá trị phổ quát. ĐCSTQ bức hại mang tính diệt chủng một nhóm như vậy là tội ác chống lại loài người và phải chấm dứt ngay lập tức.”

Anh Jake gợi ý các học viên nên giảng ở trường học và tổ chức triển lãm để giúp học sinh nhận thức được sự thật.

Tội ác của ĐCSTQ phải chấm dứt

Anh Nicolas và cô Tilla, sinh viên đại học đến từ Sydney đang du lịch Brisbane, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc phản bức hại ôn hòa của Pháp Luân Công.

Ông nội của anh Nicolas là người Ý, còn bà của anh là người dân tộc Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Anh sinh ra và lớn lên ở Úc. Bà anh có nhiều người thân ở Tân Cương bị ĐCSTQ bức hại vì lý do tôn giáo. Nicolas cho hay anh đã biết đôi chút về Pháp Luân Công và tán đồng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Anh cho biết, anh đã nghe nói đến tội ác thu hoạch nội tạng ghê rợn của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công: “Việc ĐCSTQ vi phạm nhân quyền một cách trắng trợn, đặc biệt là tội ác thu hoạch nội tạng, là không thể dung thứ được. Những tội ác này phải chấm dứt và thủ phạm phải bị đưa ra công lý.” Anh Nicolas và cô Tilla đã ký đơn thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Một người đàn ông đến từ Trung Quốc đã trò chuyện với các học viên, những người đã giảng chân tướng về vụ tự thiêu dàn dựng ở Thiên An Môn và thu hoạch nội tạng, đồng thời giúp ông thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/24/480056.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/29/219269.html

Đăng ngày 01-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share