Bài viết của Dung Pháp, phóng viên Minh Huệ tại Brussels, Bỉ

[MINH HUỆ 19-07-2024] Ngày 17 tháng 7 năm 2024, các học viên đã tổ chức mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Brussels, Bỉ để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong suốt 25 năm qua.

ĐCSTQ đã dùng mọi thủ đoạn như bịa đặt, lừa dối, vu khống để bức hại Pháp Luân Công. Những thủ đoạn này vô cùng tàn khốc, và tất cả đều theo chỉ thị “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể” do cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đưa ra nhằm nhổ tận gốc Pháp Luân Công trong vòng 3 tháng. Tuy nhiên, sau 25 năm, các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới vẫn không ngừng phản bức hại và nâng cao nhận thức [của công chúng] về sự tàn bạo này. Ngày càng có nhiều quốc gia và cư dân lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ và ủng các nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công.

664f44131498434298ac3b28404d98ae.jpg

64fdf0a994da805ff16e4400c5f118f3.jpg

Các học viên phản bức hại ôn hòa ở phía trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Brussels, Bỉ.

Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Bỉ: “Ngày càng có nhiều người nhận ra bản chất của ĐCSTQ”

Ông Nico Bijnens, chủ tịch của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Bỉ, đã phát biểu tại lễ mít-tinh: “Theo hiểu biết của tôi việc ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Đối với người phương Tây mà nói, ban đầu sẽ rất khó lý giải tại sao ĐCSTQ lại muốn bức hại một nhóm người thực hành thiền định và nỗ lực hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Thực ra, để hiểu được điều này, chúng ta cần phải hiểu được hành động của ĐCSTQ sau khi nó lên nắm quyền.

“Như cuốn sách Cửu Bình đã đề cập, ‘Xuyên suốt lịch sử hơn 80 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc, luôn đi kèm với những lời dối trá, chiến tranh, nạn đói, độc tài, thảm sát và khủng bố’. Thực tế đúng là như vậy. Các cuộc vận động của ĐCSTQ đã bức hại đến chết vô số người dân Trung Quốc.“

“Hiện giờ, ngày càng có nhiều người ở cộng đồng quốc tế hiểu ra bản chất tà ác của ĐCSTQ. Mới đây, Nghị viện châu Âu và Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua các nghị quyết lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ những người tu luyện Pháp Luân Công và lên án cuộc bức hại này”.

63226eca10b4f8981c32b08c5cb3cc7b.jpg

Ông Nico Bijnens, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Bỉ, phát biểu tại sự kiện.

Ông Bijnens cho biết: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công cùng năm bài công pháp đã nhận được sự yêu mến của nhiều người phương Tây, rất nhiều người đã được thụ ích cả về thể chất lẫn tinh thần nhờ thực hành pháp môn này. Xung quanh tôi có rất nhiều người như vậy. Vậy nên, có biết bao người đã tránh xa ma túy, bỏ hút thuốc và uống rượu, thay đổi tính cáu kỉnh của mình, có được không khí gia đình và công việc hài hòa hơn.v.v.. Việc chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn đã khiến họ sống hạnh phúc và có được sức khỏe tốt hơn. Cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, đã được dịch sang hơn 40 ngôn ngữ và được truyền rộng trên toàn thế giới. Cuốn sách này được nhiều độc giả yêu thích.

Ông cho biết thêm: “Chúng tôi trân quý cơ hội được tự do tu luyện. Mặc dù vậy, chúng tôi còn cảm thấy rằng chúng tôi có bổn phận phải đứng lên và lên tiếng cho các đồng tu Trung Quốc, những người đang bị bức hại, cũng như phơi bày sự thật và phản đối cuộc bức hại này”.

“[Các học viên] Pháp Luân Công cần tiếp tục hành động”

09823461581e2c9e1df9460c8c2a1933.jpg

Bà Gabriela (bên trái) cho biết bà muốn học Pháp Luân Công.

Bà Gabriela là một dược sỹ hiện đang làm việc cho một công ty dược phẩm. Bà tập trung [nghiên cứu] các bệnh liên quan tới hô hấp mãn tính. Năm ngoái, cũng tại nơi đây, bà đã đi ngang qua sự kiện này và đó cũng là lần đầu tiên bà nghe nói về Pháp Luân Công. Tuy nhiên, bà đã đánh mất tờ thông tin. [Lần này], khi trông thấy các học viên từ xa, bà đã nhanh chóng tiến đến.

Bà Gabriela nói: “Tôi biết Chân-Thiện-Nhẫn là rất tốt và cũng rất quan trọng đối với nhân loại cũng như mỗi người chúng ta. Tuyệt đối quan trọng!” Bà hy vọng sẽ sớm được học các bài công pháp của Pháp Luân Công tại một điểm luyện công.

Sau khi biết cuộc bức hại đã kéo dài suốt 25 năm qua, bà nói: “Hơn 20 năm trước, tôi sống ở Romania, vì vậy tôi hiểu rõ đó là gì và khó khăn ra sao”.

Bà Gabriela chia sẻ: “Tôi nghĩ [các học viên] Pháp Luân Công cần tiếp tục hành động. Tôi khâm phục dũng khí của họ”.

Học viên Bỉ: Một môi trường tự do [tu luyện] dành cho các học viên Trung Quốc

2e32d0392924c7cda6c9741d30bd8fb4.jpg

Học viên Wilfried Duchamps

Học viên Wilfried Duchamps chia sẻ về hành trình tu luyện của mình: “Tôi là một người phương Tây nên không gặp bất kỳ rào cản nào khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi hoàn toàn đồng tình với tất cả các Pháp lý được nói đến trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Đó là vào tháng 12 năm 2006, vợ và con gái tôi tình cờ biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi đã tới một điểm luyện công và bắt đầu hành trình tu luyện của mình”.

“Cuộc sống của tôi đã thay đổi. Tôi luôn nỗ lực hành xử chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công thì chúng tôi cũng bắt đầu vạch trần cuộc bức hại này trước công chúng, với hy vọng chúng ta có thể cùng nhau chấm dứt bức hại và để các học viên ở Trung Quốc có thể tự do tu luyện như chúng tôi. Cả gia đình tôi đã tham gia và tổ chức nhiều sự kiện để giúp nhiều người hơn biết đến cuộc bức hại này”.

Ông nói: “Hôm nay, tham gia sự kiện này trước Đại sứ quán Trung Quốc, tôi hy vọng rằng các học viên ở Trung Quốc sẽ có một môi trường tu luyện bình hòa và không còn bị bức hại nữa”.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/19/479866.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/23/219180.html

Đăng ngày 27-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share