Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-01-2024] Tôi sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo. Từ nhỏ tôi đã bị bệnh tật hành hạ triền miên, luôn cảm thấy cuộc đời mình đầy đau khổ và vô nghĩa.

Đôi khi tôi nhìn lên bầu trời và tự hỏi tại sao con người ta lại đến thế gian này, khi chết rồi sẽ đi đâu, về đâu, khi nào tôi mới hết khổ.

Sau khi kết hôn, chồng tôi chở tôi trên chiếc xe đạp, đi khắp nơi để chữa bệnh nhưng cũng có tác dụng.

Khoảng tháng Hai năm 1995, cuộc đời tôi đã bước sang trang mới khi tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu hành trình tu luyện. Rất nhanh sau khi bắt đầu luyện công, mọi bệnh tật của tôi đều biến mất, tôi trở nên khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Sư phụ Lý và Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời mới. Gia đình tôi vui mừng khôn xiết khi thấy sức khoẻ của tôi tốt hơn trước rất nhiều và kinh ngạc trước uy lực phi thường của Pháp Luân Đại Pháp.

Trong suốt 20 năm tu luyện, tôi đã được chứng kiến rất nhiều điều kỳ diệu xảy đến với những người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Tại đây xin chia sẻ với các bạn đồng tu.

Sư phụ Lý đã cứu cháu gái tôi

Một hôm, trong lúc cháu gái tôi đang chơi ngoài sân, có một con chó đã nhảy bổ vào cháu. Cô bé sợ đến mức ngất đi. Con dâu tôi đã tìm mọi cách, nhưng không thể khiến cháu tỉnh dậy.

Con dâu tôi vô cùng lo lắng và muốn đưa cháu đến bệnh viện. Tôi trấn an và đảm bảo rằng cháu sẽ tỉnh lại. Sư phụ đã dạy chúng ta:

“Chẳng phải tôi đã từng giảng rằng một người luyện công, cả gia đình được lợi ích sao?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia 1999)

Tôi tin tưởng chắc chắn Sư phụ sẽ bảo hộ cháu gái tôi. Tôi mở băng ghi âm các bài giảng Pháp cho cháu nghe. Chỉ 20 phút sau cháu đã tỉnh dậy và hoàn toàn khỏe mạnh bình thường.

Con dâu tôi đã hồi phục thị lực

Gia đình tôi nấu cơm bằng bếp củi. Một hôm, trong khi con dâu tôi nhóm bếp, cháu lỡ tay làm bật lửa rơi vào bếp và bị nổ “bang” một tiếng rất to. Một tia lửa điện đã bắn vào mắt cháu khiến một mắt cháu không nhìn được nữa.

Tôi chứng kiến sự việc xảy ra nên đã nhanh chóng cùng cháu thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Nhờ vậy, mặc dù mắt bị thương nhưng cháu vẫn có thể nhìn thấy bình thường. Sau đó, con dâu tôi đã đến bệnh viện kiểm tra mắt để chắc chắn không có vấn đề gì, kết quả các bác sĩ đều nói rằng không sao cả.

Cánh tay bị gãy của cháu trai đã bình phục

Năm cháu trai tôi lên 4 tuổi, cháu bị ngã xuống từ một chiếc xe điện 3 bánh và bị gãy tay phải, vô cùng đau đớn. Tôi động viên cháu: “Cháu ơi đừng sợ, Sư phụ sẽ chăm sóc cho chúng ta!” Trên đường tới bệnh viện, chúng tôi nhẩm niệm 9 chữ chân ngôn, cháu cũng không ngừng cầu xin Sư phụ giúp đỡ.

Sau khi kiểm tra tại bệnh viện, kết quả chụp X-quang cho thấy xương cánh tay bị gãy đã được chỉnh về vị trí ban đầu. Tôi hiểu rằng chính là Sư phụ đã cứu cháu. Đại Pháp thật thần kỳ, gia đình chúng con vô cùng biết ơn Sư phụ từ bi.

Anh trai tôi và chị dâu đã khỏi bệnh COVID chỉ sau một đêm

Anh trai tôi và chị dâu bị nhiễm COVID vào năm 2022. Họ gọi điện cho tôi kể rằng bị sốt cao, người rất đau đớn và cảm thấy rất khổ sở, giọng nói thể hiện họ đang rất lo lắng, tôi nghĩ sức khoẻ của họ đang rất nguy kịch.

Tôi nói với họ chỉ có một cách duy nhất có thể giúp lúc này, đó là thành tâm nhẩm niệm 9 chữ chân ngôn. Dù ban đầu còn nghi ngại nhưng họ vẫn nhẩm niệm suốt đêm. Sáng sớm hôm sau, anh tôi gọi điện báo họ đã bình phục! Anh hào hứng nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật kỳ diệu! Chúng tôi biết ơn Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý. Từ nay trở đi, chúng ta sẽ luôn ghi nhớ rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/31/471659.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/16/216225.html

Đăng ngày 26-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share