Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-04-2024] Sau khi nghe loạt bài “Chú ý phát chính niệm” và “Giải thể văn hóa Đảng” trên Phát thanh Minh Huệ, tôi cảm thấy chấn động trước những trải nghiệm của các đồng tu. Đồng thời, trong đầu tôi lại hiện lên ký ức của chính mình, bản thân tôi cũng từng trải qua nguy hiểm và nhận ra rằng phát chính niệm có thể biến nguy thành an.

“Bà ấy đã làm xáo trộn chỗ của chúng tôi”

Năm 2005, tôi bị bắt cóc và bị đưa vào một Trại tạm giam, tôi ở chung phòng với hơn 10 người. Hàng ngày, chúng tôi bị ép buộc phải làm những công việc nặng nhọc quá sức.

Một hôm, tôi bị ngất xỉu, trại tạm giam phải gọi xe cấp cứu. Hai cảnh sát trói tôi lại, còng tay rồi đưa tôi vào bệnh viện để cấp cứu. Kết quả cho thấy chỉ số huyết áp của tôi quá cao 240/120.

Sau khi bị đưa trở lại trại tạm giam, tôi nhẩm thuộc lòng Pháp của Sư phụ:

“Nhĩ hữu phạ – Tha tựu trảo
Niệm nhất chính – Ác tựu khoa
Tu luyện nhân – Trang trước Pháp
Phát chính niệm – Lạn quỷ tạc
Thần tại thế – Chứng thực Pháp
(Phạ Xá, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Chư vị sợ – Nó sẽ bắt
Niệm được chính – Ác sẽ gục
Người tu luyện – Chứa đựng Pháp
Phát chính niệm – Lạn quỷ nổ
Thần tại thế – Chứng thực Pháp.”
(Sợ chi, Hồng Ngâm II)

Tôi nghĩ phát chính niệm sẽ diệt trừ tà ác. Vì vậy, tôi quyết định sẽ chỉ phát chính niệm. Tôi từ chối lao động khổ sai cũng như xếp hàng điểm danh. Tôi chỉ nằm trên giường và liên tục phát chính niệm trong suốt một ngày. Tôi nghĩ: “Tôn Ngộ Không có thể phân thân; vậy thì tôi cũng có thể phân thân thành vô số thân thể và bao vây trại giam từng lớp từng lớp một. Tôi sẽ giống như Tôn Ngộ Không chui vào bụng Công chúa Thiết Phiến, nhất định phải phát chính niệm không ngừng, đồng thời, trong tâm kêu gọi các đồng tu hỗ trợ gia cường chính niệm cho tôi.

Vài hôm sau, tôi có một giấc mơ, cánh cửa chống cháy rất dày của trại tạm giam mở ra. Không lâu sau đó, tôi được thả vô điều kiện. Vị cảnh sát phụ trách trường hợp của tôi nói rằng cô ấy biết tôi sẽ không bao giờ hợp tác hay viết tuyên bố ngừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nên cô ấy không cố gắng ép buộc tôi làm như vậy nữa.

Sau khi tôi trở về nhà, đồng tu Z bảo rằng ngày nào cô ấy cũng phát chính niệm giúp tôi. Khi con gái tôi đến trại tạm giam để thanh toán, vị cảnh sát đó đã ngẩng đầu lên nói: “Ồ, chính là bà ấy. Bà ấy đã làm xáo trộn chỗ của chúng tôi”.

Con gái tôi nói: “Mẹ tôi chỉ nằm một chỗ. Làm sao có thể gây xáo trộn nơi này được?” Vị cảnh sát không trả lời. Sau đó, chúng tôi được một người trong cuộc cho biết đã có một xung đột giữa trại tạm giam và vị cảnh sát phụ trách trường hợp của tôi. Trại tạm giam muốn người phụ trách đưa tôi ra khỏi trại vì huyết áp của tôi cao bất thường và họ không muốn chịu trách nhiệm khi có điều gì nghiêm trọng xảy đến với tôi. Tuy nhiên, vị cán bộ phụ trách từ chối làm như vậy và họ nhiều lần tranh cãi với nhau về vấn đề này.

Trên bề mặt thì chuyện là như vậy, thực chất là do tôi liên tục phát chính niệm trong trại tạm giam, đồng thời, các đồng tu bên ngoài cũng hỗ trợ phát chính niệm cho tôi. Dưới uy lực của chính niệm, các sinh mệnh tà ác không thể chịu nổi và phải thả tôi ra.

Các đồng tu trong nhóm học Pháp phát chính niệm, đảo ngược tình thế bị động

Tôi cùng một số đồng tu điều hành một công ty chuyên về quản lý kinh doanh. Chỉ trong vài năm, khu vực chỗ chúng tôi đã trở nên rất sầm uất, số lượng hộ kinh doanh mới ngày càng tăng, khách hàng nườm nượp đến khiến nó trở thành một trung tâm thương mại có tiếng của địa phương.

Các đệ tử Đại Pháp từ các hộ kinh doanh tại đây và công ty chúng tôi cùng tập hợp lại để thành lập một nhóm học Pháp. Đồng tu Z còn thiết lập một điểm giảng chân tướng. Mọi người đều đặn làm ba việc để cứu chúng sinh trong khu vực này.

Các đồng tu cũng rất nỗ lực để tất cả những người đến thanh tra, trước khi rời đi đều được nghe chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Tại trung tâm thương mại, các mệnh lệnh bức hại các học viên Đại Pháp đều không thể thực hiện được và các mệnh lệnh giám sát các học viên Đại Pháp của cảnh sát cũng không thể thực thi. Trong bối cảnh bức hại vẫn đang xảy ra, khu trung tâm thương mại này giống như một miền tịnh thổ tràn ngập bầu không khí tường hòa, đó là nhờ vào uy lực của Đại Pháp.

Tuy nhiên, đằng sau bầu không khí yên bình này, cựu thế lực tà ác không chịu chấp nhận, chúng bèn lợi dụng người có tư tưởng bất hảo để gây rối. Đó là một người nữ chủ doanh nghiệp đã chiếm lấy vị trí tốt nhất trong khu vực chung chỗ chúng tôi. Khi bị ban quản lý ngăn cản, cô ấy đã khiếu nại lên nhiều cơ quan chính quyền địa phương.

Vì vậy, một quan chức chính phủ quyết định đến công ty chúng tôi để điều tra. Ngày mà cô ấy dự kiến ​​sẽ đến cũng là lịch học Pháp chung của chúng tôi. Tôi vội vã quay lại công ty, trong lúc đợi vị quan chức đến, tôi cảm thấy có chút bất an, liền ngồi xuống phát chính niệm. Đột nhiên, tôi cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ bao quanh, tôi trở nên vui vẻ bình yên, tâm trạng bình tĩnh lại, mọi lo lắng trước đó đều tan biến hết, toàn bộ cơ thể tôi trở nên ấm áp.

Khoảng mười phút sau thì đoàn của vị quan chức đến, ngoài các nhân viên ra tôi còn thấy một thanh niên cao to xăm trổ. Cô ấy giới thiệu anh ta là cháu trai của mình. Sau này tôi nghe nói anh ta là dân xã hội đen tại địa phương.

Sau khi ngồi xuống, tôi giải thích tất cả tình huống và trả lời mọi câu hỏi của vị quan chức. Kết quả là tình thế đã đảo ngược hoàn toàn. Cô ấy nhanh chóng tiếp nhận những gì tôi nói và đáp lại: “Tôi hiểu rồi. Thì ra chuyện là như vậy”. Sau đó cô ấy đứng dậy rời đi.

Sau khi tiễn bọn họ đi, tôi đứng trên ban công nhìn thấy người thanh niên đó đang huơ tay và la mắng cô mình. Vị nữ quan chức chỉ cúi mặt mà không nói một lời. Tôi đoán rằng lẽ ra cô ấy sẽ nhận từ tôi một khoản hối lộ, nhưng cô đã đổi ý và anh ta trách mắng cô vì sao không làm như kế hoạch ban đầu.

Sau đó, tôi chạy vội đến nhóm học Pháp thì nhìn thấy các đồng tu đang phát chính niệm. Khi nhìn thấy tôi quay lại, họ đồng thanh hỏi “Vấn đề đã giải quyết xong rồi à?” Tôi ngạc nhiên nói: “Sao mọi người lại biết?”

Họ kể cho tôi một cảnh tượng khó tin: sau khi tôi rời đi, cả nhóm học Pháp một lúc rồi bắt đầu phát chính niệm để hỗ trợ tôi. Trong khi đó, Sư phụ khai mở thiên mục cho một học viên. Cô ấy nhìn thấy ở một không gian khác có một cô bé đang ngồi trên tòa sen thiền định. Đột nhiên, một cậu bé chạy tới và nhảy lên tòa sen, muốn lật đổ tòa sen của cô bé. Các đồng tu tiếp tục phát chính niệm, và chẳng bao lâu, cậu bé đó rời đi. Sau đó cô bé lại tĩnh tọa trên tòa sen và nói: “Mọi việc đã được giải quyết và tôi sẽ sớm quay lại (điểm học Pháp)”.

Tôi nhận ra rằng trường năng lượng mạnh mẽ mà tôi cảm nhận được là do các đồng tu bắt đầu phát chính niệm hỗ trợ tôi. Những gì xảy ra ngày hôm đó đã chứng tỏ uy lực phi thường của Đại Pháp.

Sau này, nữ doanh nhân chuyên gây rắc rối kể với tôi rằng có một giọng nói bảo cô ấy “Hãy đi gây rối đi. Đi gây rắc rối đi”. Cô ấy thậm chí không thể điều khiển được đôi chân của mình nên cứ bước ra ngoài và đi khắp nơi tố cáo. Cô ấy thực sự đã bị tà ác khống chế.

Phát chính niệm để giải thể văn hóa Đảng

Tôi đọc được một số bài viết tâm đắc thể hội trong đó đồng tu chia sẻ về việc phát chính niệm cho người nhà của họ khi có vấn đề xảy ra trong gia đình. Lấy động lực từ những bài viết đó, tôi cũng phát chính niệm cho người thân để loại bỏ những yếu tố độc hại trong văn hóa ĐCSTQ và hiệu quả khá tốt.

Trước đây, những người thân trong gia đình tôi thường xuyên quát tháo và chửi bới, thậm chí có lúc còn không kiểm soát được bản thân. Tôi nghĩ: “Nếu họ biểu hiện ra không tốt ngay trong trường không gian của tôi, chứng tỏ bản thân tôi cũng có những điều xấu này, tôi cần phải quy chính lại“.

Vậy nên tôi liền nghe đi nghe lại “Cửu Bình”“Giải thể văn hóa Đảng“ và “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản” để không ngừng thanh lý trường không gian của bản thân và gia đình. Sau một thời gian, tôi thấy có sự thay đổi rõ rệt. Hoàn cảnh gia đình tôi trở nên tường hòa hơn và mọi người đều tĩnh tâm hơn. Điều đó thật sự tuyệt vời!

Sư phụ giảng:

“ …Chư vị hễ phát chính niệm, thì tà ác kia dù là thiên quân vạn mã cũng thảy đều hoá thành đất, toàn bộ bị huỷ đi, không là gì cả.” (“Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp”)

Sư phụ đã ban cho các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp khả năng phát chính niệm, đó là để chúng ta có thể hóa nguy thành an. Tôi hy vọng các đồng tu sẽ chú ý hơn đến việc phát chính niệm, tận dụng tối đa năng lực mà Sư phụ đã ban cho chúng ta, trợ Sư Chính Pháp và bước đi thật tốt trên con đường tu luyện Chính Pháp.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/6/216919.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/2/474711.html

Đăng ngày 18-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share