Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-04-2024] Bà Liên Tử rất tận tâm trong việc giảng chân tướng và giúp mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Bất kể thời tiết như thế nào, không gì có thể ảnh hưởng đến việc bà trợ giúp Sư phụ Lý cứu người. Bà nắm bắt từng cơ hội để giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Tôi muốn chia sẻ về việc bà Liên Tử dạy trẻ em về những lợi ích của việc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Bà Liên Tử luôn vui vẻ và vô tư đối với cuộc sống và tu luyện của bà.

Sư phụ giảng,

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Trước khi thực hiện bất kỳ nhiệm vụ quan trọng nào, bà Liên Tử luôn cầu xin Sư phụ gia trì để giúp bà thực hiện được tốt hơn.

Một buổi chiều, bà Liên Tử đi qua một công viên, và nhìn thấy mấy đứa trẻ đang chơi ở đó. Bà thầm nghĩ: “Đây là một cơ hội tuyệt vời để giảng chân tướng”. Bà mỉm cười vui vẻ, tiến về phía bọn trẻ và nói: “Các cháu chơi vui quá. Các cháu học trường nào vậy? Các cháu học lớp mấy rồi? Các cháu có muốn trở nên thông minh và giỏi giang hơn không?” Các em thích thú, và tập trung quanh bà để lắng nghe.

Bà Liên Tử chia sẻ: “Bằng cách thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo’ vài lần mỗi ngày, các cháu sẽ được bình an và khỏe mạnh. Trước kỳ thi, nếu các cháu thành tâm niệm câu chân ngôn này vài lần, các cháu sẽ làm bài thật tốt hoặc sẽ thấy sự cải thiện vượt bậc. Tại sao lại thế? Bởi vì Thần coi trọng những nguyên lý này. Sẽ dễ dàng hơn để Thần bảo vệ các cháu và giúp họ trở nên thông minh hơn khi các cháu tín Thần và niệm chín chữ chân ngôn này. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các cháu không cần phải học. Tại những thời điểm quan trọng, các cháu vẫn phải nỗ lực, nhưng Thần sẽ trợ giúp các cháu“.

“Còn nữa, thầy cô có thể bảo các cháu phải quàng khăn đỏ. Những cái khăn đó thấm đẫm máu, là máu của người dân vô tội bị ĐCSTQ giết hại. Thần không thích điều này. Các cháu nên làm gì? Các cháu có thể gửi một điều ước lên thiên thượng và Thần – chứ không phải đến thầy cô giáo – rằng các cháu muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Các cháu hiểu chứ?”

Các em học sinh gật đầu và nói hiểu. Bà Liên Tử lấy ra một tờ giấy và nói: “Các cháu viết tên vào đây để Thần biết ý nguyện của các cháu.” Từng em đều nắn nót viết tên vào. Một em nhỏ hỏi làm sao bà Liên Tử biết nhiều thế. Bà trả lời: “Hàng ngày, bà đều đọc một cuốn sách từ thiên thượng. Cuốn sách đó dạy bà những điều này”.

Một em nhỏ khác hỏi: “Chúng cháu có thể xem cuốn sách từ thiên thượng đó được không ạ?” Một em nhỏ khác xen vào: “Bà ơi, bà sống ở đâu vậy ạ? Khi nào chúng cháu có thể gặp lại bà?” Bà Liên Tử kiên nhẫn trả lời tất cả các câu hỏi của bọn trẻ. Khi bà vẫy chào tạm biệt, chúng đi theo bà, không muốn bà rời đi.

Một thời gian sau, gần một trường học, một em học sinh thốt lên khi gặp bà Liên Tử: “Bà ơi, cháu biết bà. Tên cháu là Linh Lăng.” Bà Liên Tử hỏi Linh Lăng có nhớ những gì bà đã nói với cô bé không, và liệu cô bé có niệm chín chữ chân ngôn trước các kỳ thi không. Linh Lăng đáp: “Cháu nhớ và cháu đã niệm ạ, và cháu đã làm bài thi rất tốt ạ”.

Khi một nhóm học sinh tiến đến, Linh Lăng giới thiệu thêm 7 học sinh cho bà Liên Tử. Linh Lăng nói: “Họ chưa vẫn được nghe chân tướng [về Pháp Luân Công]”. Bà Liên Tử kiên nhẫn giảng chân tướng cho từng em. Trước khi chuyển sang câu hỏi hay vấn đề tiếp theo, bà đều hỏi các em đã hiểu chưa. Cuối cùng, bà viết lại tên hoặc hóa danh của các em trước khi vẫy tay tạm biệt.

Một buổi sáng, khi đi qua một ngôi trường, bà Liên Tử để ý thấy các em học sinh đang đợi bên ngoài cổng. Khi bà đến gần hơn, vài học sinh đã được biết chân tướng chào bà Liên Tử và kéo các bạn đến để bà Liên Tử nói chuyện với họ. Với sự hỗ trợ của các em, chưa đầy 10 phút, bà Liên Tử đã giúp được hơn 10 học sinh thoái ĐCSTQ. Các em đều rất vui khi được biết chân tướng.

Trong một dịp khác, bà Liên Tử gặp một cậu bé lớp sáu, và hỏi: “Đã có ai nói với cháu về cách tốt nhất để tránh COVID và được an toàn chưa?” Cậu bé nói bà đã nói ba lần rồi, và đây là lần thứ tư gặp bà. Bà Liên Tử vui vẻ: “Vậy à? Cháu có niệm chín chữ tốt lành trước các kỳ thi không? Cháu làm bài tốt không?”

Cậu trả lời: “Khi bà nói với cháu lần đầu, cháu còn nghi ngờ. Nhưng trước một kỳ thi gần đây, cháu niệm mấy lần, và thấy mình đã tiến bộ. Thường thì cháu chỉ được khoảng 80 điểm, nhưng lần đó cháu được 90 điểm. Sau đó, cháu tiếp tục niệm trước các kỳ thi, và điểm số của cháu tăng lên 97. Trong kỳ thi tiếp theo, cháu lại niệm, và kết quả là đạt điểm tối đa, 100 điểm!” Bà Liên Tử thấy mừng cho cậu bé.

Bà Liên Tử hỏi liệu cậu có kể với người bạn nào về điều này không, và bà thấy rất vui khi biết cậu đã chia sẻ cho 20 bạn cùng lớp. Bà Liên Tử nói: “Cháu làm rất tốt! Đây là một điều tuyệt vời. Cháu càng chia sẻ nhiều hơn, thì cháu càng trở nên thông minh và an toàn hơn. Bà hy vọng cháu sẽ tiếp tục kể cho nhiều bạn học hơn nữa”.

Mỗi khi bắt gặp các học sinh từng nói chuyện trước đây, bà Liên Tử đều hỏi các em có niệm chín chữ chân ngôn trước các kỳ thi hay không, và có chia sẻ thông tin này với những học sinh khác không. Phần lớn các học sinh đều nói các em thực sự có được thành tích tốt hơn trong các kỳ thi, thậm chí còn được thầy cô giáo khen vì tiến bộ vượt bậc. Một số em cho biết đã chia sẻ thông tin này với 5, 12, và thậm chí là 20 bạn cùng lớp.

Bà Liên Tử rất vui khi nghe phản hồi của bọn trẻ. Thực tế, ở nhiều trường đều tương tự như thế. Bà chứng kiến niềm vui của nhiều học sinh sau khi các em nghe được chân tướng. Bà biết đó là Phật ân của Sư phụ. Vào buổi ngày, bà Liên Tử cũng đến một số ngôi trường trong thành phố, và giúp truyền rộng phúc lành của chín chữ chân ngôn.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/23/441271.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/17/219073.html

Đăng ngày 24-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share