Bài viết của Trầm Dung, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 20-07-2024] Ngày 15 tháng 7 năm 2024, nhà lập pháp Đài Loan Hứa Trí Kiệt đã tổ chức một cuộc họp báo quốc tế giữa Đài Loan và Nhật Bản về luật pháp toàn cầu nhằm chống lại nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Ủy ban Lập pháp về Nhân quyền của Viện Lập pháp đã mời một cựu bác sỹ đến từ Trung Quốc, ông Trịnh Trị, phát biểu tại cuộc họp báo. Trong khi ông Trịnh Trị là thực tập sinh tại Khoa Tiết niệu của Bệnh viện Đa khoa Quân đội Thẩm Dương, ông đã tham gia vào hoạt động thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông cho biết ông hy vọng có thể nói cho nhiều người hơn về sự tàn bạo mà ông đã chứng kiến.

Ngoài các nhà lập pháp Đài Loan Hứa Trí Kiệt và Trần Chiêu Tư, đại diện của Hiệp hội Y khoa Đài Loan và Hiệp hội Luật sư Đài Loan cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với luật về thu hoạch nội tạng sống. Ông Hiroaki Maruyama, chủ tịch mạng lưới “Ngăn chặn nạn Diệt chủng Y tế — Hiệp hội Nghiên cứu Cấy ghép Nội tạng ở Trung Quốc” (SMG Network) của Nhật Bản cũng tham dự sự kiện này.

ce21c5f0e2544fa28f6a85e5ae68269e.jpg

Cuộc họp báo quốc tế tại Đài Loan về “Luật pháp chống thu hoạch nội tạng”, ngày 15 tháng 7 năm 2024

Ông Trịnh Trị, cựu thực tập sinh tại Khoa Tiết niệu của Bệnh viện Đa khoa Quân đội Thẩm Dương, cho biết vào năm 1994, ông cùng ba bác sỹ quân đội khác, một y tá trưởng và một nữ y tá được yêu cầu tham gia một nhiệm vụ quân sự bí mật. Ông được lệnh thu hoạch nội tạng của một sỹ quan quân đội dưới 18 tuổi.

Ông Trịnh Trị kể rằng lúc đó tay, chân và cổ của sỹ quan trẻ đó đều bị trói bằng dây thừng nhỏ, gần đó còn có lính cầm súng tiểu liên đứng gác. Sau khi y tá trưởng cắt bỏ quần áo để khử trùng, một bác sỹ quân đội đã trực tiếp mổ bụng cậu ấy mà không dùng thuốc gây mê. Anh ta rạch một đường dài từ chỗ ngay dưới xương ức chạy thẳng đến rốn và lôi ruột ra ngoài.

Vào thời điểm đó, các nhân viên y tế được chia thành hai nhóm, một nhóm cắt lấy thận trái và một nhóm cắt lấy thận phải. Một bác sỹ quân y bảo ông Trịnh Trị cắt động mạch và tĩnh mạch, khi ông Trịnh làm vậy, máu liền phun ra. Ông Trịnh nhớ lại: “Tôi biết ngay rằng cậu ấy vẫn còn sống vì máu từ khoang bụng trào ra”.

Sau đó, bác sỹ quân đội ra lệnh cho ông Trịnh cắt nhãn cầu, nhưng sau khi tháo miếng băng quấn quanh mặt cậu ấy ra, ông Trịnh cho biết: “Tôi thấy đôi mắt của người sỹ quan trẻ đang nhìn thẳng vào tôi, mí mắt vẫn động đậy. Tôi nói rằng tôi thực sự không thể làm được. Và quả thực tôi đã không làm được gì.” Vị bác sỹ quân y kia lập tức lấy kẹp cầm máu ấn vào trán [sỹ quan trẻ], sau đó dùng tay phải trực tiếp móc nhãn cầu ra”, ông Trịnh Trị vừa kể vừa khóc.

“Sau khi trải qua tất cả những điều này, tôi gần như suy sụp. Tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa. Tôi nhanh chóng xin phép giám đốc để về nhà. Đây là một cú sốc lớn đối với tôi. Người sỹ quan trẻ chưa đầy 18 tuổi, mới chạc tuổi tôi… đang tràn đầy sức sống như thế. Nhưng tôi không dám nói với ai. Một sỹ quan đã cảnh báo tôi rằng nếu tôi nói cho người khác, mạng sống của tôi sẽ gặp nguy hiểm.”

Vào dịp Tết năm 2005, một người thân tín với một thành viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ, người có mối quan hệ tốt với gia đình ông Trịnh Trị đã đến thăm ông và nói: “Tại tầng hầm của khu vườn phía sau Sở Công an Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, nhốt rất nhiều học viên Pháp Luân Công, có cả trẻ em chưa đủ tuổi vị thành niên.”

Sự lựa chọn giữa thiện và ác

Ông Trịnh Trị phát biểu: “Thu hoạch nội tạng là tội ác đã xảy ra ở nhiều bệnh viện từ Bắc vào Nam ở Trung Quốc trong nhiều năm qua. Thực ra, nó không còn là bí mật nữa. Bởi vì cả báo cáo quốc tế hay hồ sơ y tế về các ca ghép tạng do bệnh viện thực hiện đều có thể thấy rằng một số lượng lớn người dân đã bị thu hoạch nội tạng.”

47c0ff0ad7ad3b80685e40323416e50d.jpg

Cựu bác sỹ Trung Quốc Trịnh Trị cho biết ông muốn nói với mọi người trên thế giới rằng hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng là sự lựa chọn giữa thiện và ác.

Ông Trịnh cho hay ông không muốn thấy hàng nghìn gia đình phải đối mặt với nguy hiểm như vậy và không muốn tội ác thu hoạch nội tạng sống này lại xảy ra với bất kỳ ai. Ông nói, “Hôm nay, tôi đứng đây với tư cách là một nhân chứng, để được nói với mọi người trên thế giới rằng đây là sự lựa chọn giữa thiện và ác. Trước thực trạng này, đó là lời kêu gọi cuối cùng đối với lương tâm của mỗi người. Tôi hy vọng những người chưa hiểu và sợ hãi có thể lấy hết can đảm để đối mặt với sự thật.”

Cuối năm 2005, ông Trịnh Trị sang Việt Nam, rồi đến Thái Lan để xin Liên Hợp Quốc bảo vệ, và cuối cùng đã đến Canada.

Ông Hoàng Thục Linh, giáo sư đã nghỉ hưu tại Trung tâm Giáo dục Tổng hợp thuộc Trường Cao đẳng Y tế Quốc phòng (ở Đài Loan), cho biết: “Những sinh viên mà chúng tôi dạy là các bác sỹ quân y đến từ Trung Quốc. Trong số họ có hai người đã đứng ra kể lại câu chuyện của mình, điều này thực sự gây sốc.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/20/479888.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/21/219125.html

Đăng ngày 23-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share