Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 16-07-2024] Ngày 13 tháng 7, các học viên đã tổ chức mít-tinh và diễu hành ở Montreal để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) diễn ra từ năm 1999. Họ phổ biến cho công chúng về những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc.

Cuộc diễu hành bắt đầu vào lúc hai giờ chiều, từ Quảng trường Cabit ở trung tâm Montreal đi qua hai tuyến phố chính Saint-Catherine và Đại lộ René-Lévesque. Sau đó, các học viên tổ chức mít-tinh tại Place d’Armes, một quảng trường tại phố cổ Montreal.

ee693062c3a4ca6c207389c463bb92d2.jpg

b55862362595e5b7dbc44b43be96f6eb.jpg

720758ba34ec40317a964d78a7553955.jpg

41772a37f0fc6cb3125ab8a831a0a32d.jpg

Các học viên tổ chức diễu hành và mít-tinh tại Montreal, ngày 13 tháng 7.

Bị ngược đãi vì chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn

Ông Vương Hiểu Hoa, một cựu kỹ sư tại một viện thiết kế ở Trung Quốc, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 8 năm 1998. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, ông đã bị bắt, bị tẩy não và giam cầm trong một trại lao động cưỡng bức.

de1150bd1f7ad87a67716cbc1bacf877.jpg

Cựu kỹ sư Vương Hiểu Hoa

Mặc dù bị ngược đãi nhưng ông Vương chưa bao giờ dao động đức tin của mình. Ông chia sẻ: “Pháp Luân Đại Pháp dạy tôi làm một người tốt và trở thành người tốt hơn nữa chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Đây là điều quan trọng nhất đối với tôi”.

Ông Vương cho hay sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, các học viên vẫn tiếp tục hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn và bảo trì tâm thái tường hòa khi phổ biến cho công chúng về cuộc bức hại. Trong mấy thập kỷ qua, ĐCSTQ đã sát hại hàng triệu người trong các cuộc vận động chính trị của nó. Chính quyền này luôn bịa đặt những lời dối trá cho những người vô tội và cuộc bức hại này cũng không phải là ngoại lệ.

Ông Vương cho hay, bởi ĐCSTQ che đậy và làm sai lệch thông tin một cách có hệ thống nên cần có thời gian mới nhận ra bản chất thực sự của chính quyền này. Vào năm 2006, khi ông làm chứng về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ tại phiên điều trần của Quốc hội Canada thì không phải ai cũng tin ông và một số người thậm chí còn chế nhạo ông. Giờ đây người ta đã biết nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng không chỉ nhắm đến các học viên Pháp Luân Đại Pháp mà còn cả người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và thậm chí cả người dân Trung Quốc bình thường. Hạ viện Hoa Kỳ mới đây đã thông qua một dự luật trừng phạt các cá nhân liên quan đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Nhiều người đã cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì đã làm điều đúng đắn.

Ông Vương nói: “Chúng tôi đã phơi bày cuộc bức hại này trong suốt 25 năm qua, kể từ năm 1999, [đó là] cả một thế hệ. Chúng tôi có thể làm được điều này bởi chúng tôi tin vào Chân-Thiện-Nhẫn”.

Giải cứu người mẹ 80 tuổi đang bị giam giữ

Cô Tùng Tân Miêu, một cư dân Canada, đã tham gia sự kiện này và kêu gọi công chúng trợ giúp giải cứu mẹ cô là bà Tùng Lan Anh. Chỉ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà bà Tùng Lan Anh, 80 tuổi, đang phải thụ án 4 năm tù giam. Bộ Ngoại giao Canada đã bày tỏ sự quan ngại về vụ việc này.

095f115571aa087203b7ce1d12d1b925.jpg

Cô Tùng Tân Miêu (bên trái) kêu gọi giúp đỡ giải cứu người mẹ 80 tuổi của cô đang bị giam giữ ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Tùng Lan Anh từng mắc nhiều bệnh hiểm nghèo trong đó có bệnh tim và bà thường xuyên bị ngất xỉu. Bà còn bị liệt nửa thân bên trái do các dây thần kinh ở đốt sống bị chèn ép. Vì quá đau khổ nên bà chỉ muốn kết thúc cuộc đời mình. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997, mọi vấn đề về sức khỏe của bà đều biến mất và bà đã khóc vì vui sướng. Chứng kiến điều kỳ diệu này, nhiều người trong gia đình bà cũng bước vào tu luyện.

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào năm 1999, chính quyền địa phương đã đến nhà sách nhiễu bà. Họ đập bàn và quát mắng, cố gắng đe dọa nhằm ngăn cản bà tu luyện. Bà đã nói với họ: “Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi sức khỏe tốt và khiến tôi trở thành một người tốt. Tôi không thể làm gì trái với lương tâm của mình”. Vì không chịu từ bỏ tu luyện nên cảnh sát thường sách nhiễu và giam giữ bà. Vào tháng 2 năm 2023, bà bị kết án bốn năm tù giam.

Cô Tùng Tân Miêu, con gái của bà nói: “Trong suốt 25 năm của cuộc bức hại, vô số gia đình đã tan nát và người dân vô tội đã và đang phải chịu đau khổ. Gia đình tôi chỉ là một ví dụ. ĐCSTQ cần phải ngay lập tức chấm dứt sự tàn bạo này và trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giam giữ, trong đó có mẹ tôi”.

Sự ủng hộ của người xem

Những người qua đường theo dõi sự kiện đã chấn động khi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại ở Trung Quốc. Nhiều người cho hay điều này không được phép tiếp diễn và bày tỏ sự đồng tình với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

354a1963bcdabacb5a280ecc20d10616.jpg

Cựu giám đốc kinh doanh Elizabeth

Bà Elizabeth, một giám đốc kinh doanh đã nghỉ hưu, đến từ Montreal. Bà rất ấn tượng với cuộc mít-tinh của các học viên bởi theo bà những người tham gia rất ôn hòa, điều này hoàn toàn khác với những sự kiện tương tự mà bà từng chứng kiến. Bà đã đến Trung Quốc mấy lần và đã biết đến sự đàn áp của ĐCSTQ. Bà cảm ơn các học viên vì đã nỗ lực và cho hay nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất quan trọng đối với xã hội của chúng ta. Bà nói thêm rằng cả thế giới cần phải lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ.

c15d9f9f674a3f79944f51121c662b8d.jpg

Anh Jordan

Anh Jordan, người làm công việc tuyển dụng, rất vui khi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp phổ biến cho mọi người về những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ. Anh cảm ơn các học viên và hy vọng họ tiếp tục những nỗ lực của mình.

44da18fb942218994f97501f641e13bc.jpg

Mọi người nhận tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Cô Vanilda và gia đình đến từ Toronto cho biết cuộc bức hại phải chấm dứt vì mọi người đều đáng được quyền tự do tín ngưỡng. Cô đồng tình với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và nói rằng chúng rất quan trọng đối với [xã hội] hỗn loạn mà chúng ta đang sống hiện nay.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/16/479760.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/17/219078.html

Đăng ngày 18-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share