Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại San Diego

[MINH HUỆ 07-07-2024] Ngày 4 tháng 7 năm 2024 đánh dấu kỷ niệm 248 năm ngày độc lập của Hoa Kỳ và các học viên Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) ở San Diego, California, lại tham gia cuộc diễu hành Ngày Độc lập Coronado. Đây là cuộc diễu hành Ngày Độc lập lớn nhất ở San Diego. Năm nay là năm thứ 75 năm tổ chức diễu hành, với gần 140 nhóm tham gia. Đoàn diễn của Pháp Luân Công đã giành được một số giải thưởng, trong đó có “Giải thưởng Tinh thần Mỹ”.

1ae08fefb71698b73a1f41813ccc5d91.jpgfb71d2c59abf07a0720cdf1ec97fdc9c.jpg6e36fc3cc457e64a038dfaa7c9c1e871.jpgdc176e8738d1c58a067eaa50a035571d.jpg

Các học viên tham gia Lễ diễu hành Ngày Độc lập Coronado vào ngày 4 tháng 7 năm 2024

Các học viên đã tham gia Lễ diễu hành Ngày Độc lập Coronado hơn mười lần và đã giành được nhiều giải thưởng. Lần này, thành phần đoàn diễu hành của các học viên có đội biểu ngữ, thuyền hoa và đội trống lưng. Họ đã giành được “Giải thưởng Tinh thần Mỹ”, một trong năm giải thưởng lớn do ban tổ chức trao tặng.

4d0a6bfe6b07912ea54e72fcc9bbda35.jpg

Hai tình nguyện viên của ban tổ chức rước biểu ngữ “Giải thưởng Tinh thần Mỹ”, đi ngay trước đoàn Pháp Luân Công.

a7acd13bd69e89ee6a0936f608e51b60.jpg

Các học viên đã giành được vị trí thứ hai cho chiếc thuyền diễu hành và giải thưởng lớn cho toàn đoàn.

Chiếc thuyền diễu hành được trang trí đẹp mắt, trên xe là các học viên trong trang phục tiên nữ biểu diễn bài công pháp thứ năm và một nam học viên biểu diễn bốn bài công pháp đầu. Theo sau xe là đội trống lưng gõ theo nhịp bài Pháp Luân Đại Pháp hảo. Những thông điệp trên biểu ngữ như “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”, “Sự thật mang lại hy vọng” và “Thoái xuất khỏi ĐCSTQ”, nhắc nhở mọi người quay về truyền thống và tránh xa Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các học viên cũng mang đến cuộc diễu hành một biểu ngữ có thông điệp: “Cảm ơn nước Mỹ đã mang lại tự do cho chúng tôi.”

Cảm động bởi các học viên

Anh Josh Jackson, vợ anh và bố mẹ anh, đến từ bang Arizona, rất ấn tượng trước đoàn Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc diễu hành.

Anh Jackson nói: “Rất ấn tượng. Thuyền diễu hành và đội trống thật tuyệt vời. Tôi tin rằng họ đã luyện tập lâu rồi. Ai cũng tươi cười. Tuyệt vời, tuyệt đẹp.” Anh cho biết, hồi còn là nhà truyền giáo ở Argentina, anh đã gặp một số học viên Pháp Luân Công và trò chuyện với họ. “Họ đều là những người tốt, rất tốt bụng,” anh nói.

Vợ anh Jackson, cô Fefe, cho biết cô rất thích chiếc thuyền và đội trống lưng. “Chiếc thuyền đẹp quá. Màu sắc thật tuyệt đẹp. Trông ai cũng hạnh phúc, động tác rất thanh thoát.”

Cha mẹ của anh Jackson cũng thích đoàn diễu hành của Pháp Luân Công. Cha anh, ông Timothy, cho biết ông đặc biệt thích màn biểu diễn trống lưng. “Tôi thích nhịp trống và các động tác của họ. Họ phối hợp rất tốt, quả là một màn trình diễn tuyệt vời. Người chơi trống nào cũng vui tươi, ai cũng mỉm cười. Tôi thích những nụ cười như thế. Sau khi xem đoàn diễn này, tôi muốn biết thêm về họ.”

Anh George, lớn lên ở Coronado, cho biết: “Năm nào tôi cũng đến dự lễ diễu hành và nhìn thấy [các học viên Pháp Luân Đại Pháp]. Tôi rất thích họ rất nhiều. Tôi thích âm nhạc và tiếng trống của họ.”

Cô Katie lần đầu tiên xem cuộc diễu hành, cho hay đây cũng là lần đầu tiên cô nghe nói đến Pháp Luân Công. “Tôi thích đội trống của họ và tôi cũng thích thông điệp trên biểu ngữ của họ: Hãy tránh xa ĐCSTQ.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/7/479433.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/9/218947.html

Đăng ngày 10-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share