Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Houston, Texas

[MINH HUỆ 04-07-2024] Ngày 30 tháng 6 năm 2024, Khu phố Tàu Houston đã tổ chức Lễ hội Ngày Độc lập tại Trung tâm Mua sắm PlazAmericas. Người dân thuộc các nhóm dân tộc từ nhiều cộng đồng đã tụ hội để kỷ niệm 248 năm thành lập Hoa Kỳ.

Các học viên từ Houston và San Antonio đã dựng một quầy thông tin tại lễ hội, trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) và tặng các tác phẩm thư pháp cho khách tham dự lễ hội. Các học viên, trong trang phục truyền thống Trung Hoa, đã phát tài liệu giới thiệu Pháp Luân Công.

Nhiều người qua đường đã dừng chân đọc các bảng trưng bày và khen ngợi sự thiện lương của các học viên. Một số ghi lại các hoạt động tại quầy Pháp Luân Công, một số học năm bài công pháp ngay tại quầy. Nhiều người cũng cho biết họ ủng hộ “Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công” được Quốc hội thông qua mới đây.

725f5715434a29549d2caa88f2b6ff30.jpg

2eacc8bf73b232aad1581947c50b85a2.jpg

7bba0fbce5bae627af0792991497bcc7.jpg

0504c36777970049ddbd63998843748a.jpg

363c31d0f294d7e884a64f42ceb1ccba.jpg

38d186cb48ec2479eafd3f151f08efdc.jpg

37fff1ccffd557a3cdba0e69fc75ea80.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Công tại Lễ hội Ngày Độc lập ở Khu phố Tàu Houston ngày 30 tháng 6 năm 2024

Bà Mariana đến từ Mexico rất vui khi thấy quầy thông tin Pháp Luân Công vì bà đã nghe nói đến Pháp Luân Công ở Mexico. “Tôi đã biết Pháp Luân Công rồi. Tôi cũng biết về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Cuộc bức hại này thật khủng khiếp”, bà nói. “Tôi đã nói với mọi người xung quanh về cuộc bức hại này.”

25815e72747fe98a79ec5de3df49778d.jpg

Bà Mariana đến từ Mexico cho biết bà đã kể với bạn bè và gia đình mình các học viên bị bức hại tàn bạo thế nào.

Anh Nathan làm việc cho Sở Y tế Houston và là nhân viên của sự kiện này. Anh yêu thích Pháp Luân Công và đã học năm bài công pháp ngay tại chỗ. Dù thời tiết nắng nóng nhưng anh chia sẻ rằng anh rất thích làm và học rất nghiêm túc. Anh chia sẻ rằng anh thấy [tập Pháp Luân Công] rất tốt và có cảm giác bình yên.

2024-7-3-houston-report_12.jpg

Anh Nathan học các bài công pháp của Pháp Luân Công.

e8b19739d8c9905cc5e36f8073a6bebb.jpg

f1b36a2230e7b63e24b1521c1f1b8a5f.jpg

1686bf0cf2a8ce5b63e91162bc32466f.jpg

Anh Adolfo học các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Cô Sofia làm việc cho một công ty luật ở Houston, và cho biết cô rất đồng cảm với các học viên, rằng cô không thể hiểu tại sao ĐCSTQ lại bức hại một nhóm người tốt bụng như vậy. Về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, cô cho rằng mọi người cần học để trở nên Thiện.

Cô Aylin, nhiếp ảnh gia của một trang web bất động sản, cho biết cô cũng tập thiền. Cô đồng ý với các nguyên tắc của Pháp Luân Công và nói: “Chân-Thiện-Nhẫn rất tốt. Mọi người thiện với nhau thì sẽ tốt cho xã hội và đất nước.”

Cô bị sốc và đau lòng khi nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Cô nói: “Cuộc bức hại là vô nhân đạo và cực kỳ tà ác.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/4/479312.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/8/218924.html

Đăng ngày 10-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share