Bài viết của Tiểu Hương, đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh (tác giả kể lại bằng miệng, đồng tu chỉnh lý)

[MINH HUỆ 25-05-2024]

Chị ba

Chị ba vốn mắc căn bệnh tim ngừng đập, có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào, nên chị không thể rời khỏi mọi người. Khi người khác nói chuyện lớn tiếng trước mặt chị, chị rất dễ ngất xỉu. Chị bị viêm khớp dạng thấp, không thể ra gió, chị mặc trang phục ấm trong ba giai đoạn nóng nhất mùa hè, thậm chí chị còn không thể nấu cơm, chị phải đi đại tiểu tiện trong phòng. Chỉ cần bước đi một chút, thì chị sẽ nhức đầu không chịu nổi.

Thời điểm đó là lúc xảy ra cuộc bức hại. Chị ba thấy cơ thể của em trai và em gái thay đổi sau khi học Đại Pháp, nên chị cũng quyết định phải học Pháp. Không lâu sau, tất cả bệnh tật của chị đều được chữa lành, hàng ngày chị đều vui vẻ. Cả gia đình cũng thấy rất vui.

Một năm nọ, gia đình chị ba nhận thầu hơn 90 mẫu đất. Khi thu hoạch, mấy hôm đó trời mưa lớn, lúa cắt xong chất đầy trên mặt đất. Đống lúa của người khác nhỏ, còn đống lúa của chị ba khá lớn. Ở nhà chị ba có một chiếc máy cắt lúa, nhà nhà đều dùng máy để tuốt lúa, [mọi người] trả chút chi phí để làm, nhưng lúa của mọi người vẫn bị mốc hoặc lên mầm.

Chị ba không biết phải làm sao, nên chị không ngừng niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Chồng chị cũng niệm theo, nửa tháng sau mới đến lượt gia đình chị ba tuốt lúa, đến khi tuốt được phân nửa, tất cả lúa đều không có vấn đề gì. Chị ba hỏi người hàng xóm: “Dưới gốc vẫn lên mầm chứ?” Người hàng xóm nói: “Còn có thể lên mầm được sao?” Chị ba hỏi người hàng xóm: “Pháp Luân Đại Pháp hay quá phải không?” Người hàng xóm trả lời: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Chồng chị ba

Khoảng những năm 2000, cháu trai tôi [con trai của chị hai] đã hợp tác với một ông chủ ở Hắc Long Giang đi lượm trái thông và lấy hạt thông để bán. Bên này cháu trai chỉ dẫn theo chồng chị ba, còn ông chủ kia dẫn theo bảy người, họ đã lượm được một xe tải lớn.

Cháu trai tôi và ông chủ đó tự mình lái xe đi trước, những người còn lại ngồi lên xe tải, và chạy theo sau. Trên một đường núi lớn, đó là khu vực nguy hiểm thường xảy ra sự cố, mặc dù họ lái xe rất cẩn thận, nhưng vẫn bị lật xe, cả người lẫn xe đều lăn xuống núi. Khi đó, cháu trai nghe thấy tiếng động rất lớn, thì mới biết xe đã xảy ra sự cố, cháu vội vàng chạy xuống núi.

Cháu trai lật một người thì thấy người đó đã chết, lại lật một người khác thì người này cũng chết. Tất cả bốn người đã lật đều chết, cháu trai cho rằng dượng ba cũng chết rồi, nên khóc rống lên, vừa khóc vừa la lớn: “Dượng ba ơi! Dượng ba ơi!” Khi này cháu trai chỉ nghe thấy chồng chị ba kêu: “Dượng ở đây.”

Cháu trai nhanh chóng đưa chồng chị ba đến bệnh viện, kết quả kiểm tra cho thấy anh bị gãy hai cái xương sườn. Sau khi về nhà, cháu trai không yên tâm, lại đến bệnh viện tỉnh để kiểm tra lần nữa, kết quả cũng giống như vậy.

Một lần nọ, chồng chị hai đã nói những lời bất kính về Đại Pháp, chồng chị ba lập tức nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Đại Pháp đã cứu mạng của vợ chồng em. Nếu không phải là Đại Pháp cứu em, thì con trai anh phải nuôi vợ em cả đời rồi đó.” Chồng chị hai á khẩu không biết nói gì.

Chị tư

Chị tư vốn mắc bệnh tim, thường bị ngất xỉu trong phòng xay lúa, tất cả hàng xóm đều biết. Tôi thường mang tài liệu chân tướng đến nhà chị tư. Sau đó, tôi tặng tài liệu ở làng của chị tư, chị còn theo tôi đi tặng tài liệu. Tôi bảo chị hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thật nhiều, và chị cũng thường niệm chín chữ chân ngôn này. Kể từ đó, bệnh tim của chị tư đã được chữa lành.

Hàng xóm hỏi: Chị tư, chị khỏi bệnh rồi à? Chị tư trả lời: “Em gái bảo tôi niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ nên tôi khỏe rồi.” Hàng xóm nói: “Chị cũng tìm giúp tôi cuốn sách [‘Chuyển Pháp Luân’] để tôi đọc nhé.”

Em gái út

Em gái tôi mắc căn bệnh viêm khớp dạng thấp, các ngón tay bị móc vào nhau, không cầm nắm được gì, khi chải đầu và mặc quần áo đều phải có người khác giúp đỡ, khi bị nhức đầu, em rất đau đớn. Tôi bảo em niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và em gái út rất cố gắng niệm.

Năm ngoái, em gái út đến bệnh viện tỉnh để kiểm tra, [bác sỹ] nói trong não em có khối u, nằm giữa hai mạch máu, phẫu thuật rất nguy hiểm, nhưng [em] vẫn quyết định làm phẫu thuật. Tất cả bác sỹ ở bệnh viện này đều không dám phẫu thuật, họ đã tìm một chuyên gia rất nổi tiếng khác. Sau khi tiến hành phẫu thuật trong 10 giờ, bác sỹ đã lấy ra một khối u lành tính có kích thước lớn hơn quả trứng gà. Bác sỹ nói: “Khối u này phải trên 10 năm rồi.”

Giờ đây, em gái tôi không chỉ hết bệnh, mà em còn có thể làm việc nhà nữa.

Anh năm

Một ngày nọ, những tín đồ Cơ Đốc đến nhà anh năm để tặng quà truyền đạo, anh đã nói: “Tôi không tin các vị, những tín đồ Cơ Đốc như các vị vẫn làm việc xấu. Tôi chỉ tin Pháp Luân Công mà em gái tôi học thôi!”

Một ngày khác, anh năm sửa nhà, không cẩn thận ngã từ trên mái xuống đất, anh bị chấn thương lưng nghiêm trọng, phải bắt nẹp thiếc. Đinh thiếc rất dày, nhưng không lâu sau thì anh đã hồi phục, bây giờ anh có thể làm tất cả mọi việc.

Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.

(Bài viết được chọn lọc để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên Minghui.org)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/5/25/【慶祝5.13】從二姐到四哥–全家都受益了-477966.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/1/218409.html

Đăng ngày 08-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share