Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[Minh Huệ 03-06-2024] Ngày 19 tháng 3 năm 2024, một cư dân 49 tuổi ở Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, bị bắt trong khi phải rời nhà để tránh bị cầm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Cô Ngưu Hiểu Na bị bắt đến Trại tạm giam Số 2 thành phố Cáp Nhĩ Tân. Bị tàn tật nặng trong nhiều thập kỷ, cô không thể tự ra khỏi giường, đi lại, tắm rửa hoặc đi vệ sinh. Trước khi bị chuyển đến Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang vào cuối tháng 5 năm 2024 để thụ án 15 năm tù, trong hai tháng bị giam tại trại tạm giam, cô chỉ được rửa mặt 4 lần với sự giúp đỡ của các tù nhân khác.

Cô Ngưu bị kết án sau khi bị bắt vào ngày 19 tháng 4 năm 2021. Mặc dù cô bị tàn tật, nhưng chính quyền vẫn giam cô trong 3 tháng, trước khi cho phép cô được bảo lãnh tại ngoại.

Cuối tháng 9 năm 2022, Tòa án Vận tải Đường sắt Cáp Nhĩ Tân kết án cô Ngưu 15 năm tù, bao gồm án tù 14 năm từ năm 2004 mà cô Ngưu đã thụ án ngoại giam theo lệnh của Tòa án do bị tàn tật. Tuy nhiên, sau án tù gần nhất này, Tòa án Vận tải Đường sắt cho rằng cô Ngưu không đưa ra được bằng chứng chính thức chứng minh cô đã thụ án 14 năm ngoại giam, vì vậy họ gộp lại thành án 15 năm tù. Cô Ngưu cũng bị phạt 1.000 Nhân dân tệ (3.5 triệu VND). Cô kháng cáo, nhưng vẫn chưa nhận được kết quả.

Để tránh bị cầm tù, cô Ngưu phải rời nhà, nhưng bị bắt vào ngày 19 tháng 3 năm 2024, khi cô vẫn chưa hết đau khổ trước cái chết của mẹ cô.

Mẹ cô Ngưu, bà Đà Văn Hà, bị bắt cùng với cô vào ngày 19 tháng 4 năm 2021, cũng chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó, bà Đà được bảo lãnh tại ngoại. Trong thời gian tại ngoại, bà Đà bị chuẩn đoán ung thư nội mạc tử cung giai đoạn cuối. Bác sỹ không thể làm phẫu thuật cho bà, vì bà cũng bị cường giáp, dẫn đến rối loạn chuyển hóa và ảnh hưởng đến sự phát triển của ung thư nội mạc tử cung. Trong những tháng sau đó, tình trạng của bà càng tệ hơn, và hàng ngày bà đều bị sốt và đau đớn. Bà được đưa đến bệnh viện, và bác sỹ phát hiện khối u ác tính đã di căn sang những nội tạng khác. Ngày 5 tháng 11 năm 2023, bà qua đời ở tuổi 73.

Sức khỏe được cải thiện nhờ tu luyện Pháp Luân Công, nhưng lại bị nhắm đến vì kiên định vào đức tin

Khi vẫn còn là một sinh viên hồi những năm 1990, cô Ngưu bị viêm thấp khớp, căn bệnh đã giết chết ông nội cô. Bị dày vò bởi căn bệnh, cô trở nên hốc hác và rụng gần hết tóc. Đầu gối của cô bị sưng tấy và cong gần 90 độ. Cánh tay của cô cũng bị sưng tấy và nằm chéo trước ngực. Các khớp ngón tay của cô cũng bị biến dạng do sưng. Nằm liệt giường, cô luôn cảm thấy đau nhức khắp cơ thể.

Sau khi thử nhiều loại thuốc khác nhau, bệnh của cô vẫn không khỏi, mà tác dụng phụ còn phá hủy nội tạng của cô. Nhiều đêm không ngủ được, cô nghĩ đến việc tự vẫn.

Mẹ của cô Ngưu là một giảng viên đại học. Một giảng viên khác, cựu sinh viên của bà, phải nghỉ việc do bị bệnh tim nặng. Sau đó, vị cựu sinh viên này tu luyện Pháp Luân Công và nhanh chóng khỏi bệnh. Khi thấy bà ấy quay lại công tác, mẹ của cô Ngưu rất ấn tượng trước lợi ích về sức khỏe của Pháp Luân Công, và bà động viên cô Ngưu tu luyện.

Do không thể đứng lên, cô Ngưu ngồi trên giường và luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Chẳng bao lâu cơn đau biến mất, và các chỗ sưng xẹp xuống. Nhưng vì màng xương, lớp màng bao ngoài của xương và là điểm bám của cơ và gân, đã mục nên cô không thể đứng vững hoàn toàn được nữa.

Sau khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, cô Ngưu, mẹ và bố cô (không phải học viên) đều bị bắt. Cô bị ép từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, và xương của cô lại đau trở lại.

Sau đó, gia đình cô chuyển đến Cáp Nhĩ Tân để tránh bị bức hại, và cô lại bắt đầu luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Chẳng bao lâu, cô có thể đi vài bước bằng xe tập đi. Sau đó, cô có thể đi vài mét trong tư thế nửa ngồi xổm, rồi có thể sải bước dài hơn. Các ngón tay bị biến dạng của cô cũng hồi phục. Tim và gan của cô, từng bị phá hủy do thuốc tây, cũng khôi phục lại chức năng.

Mặc dù cô Ngưu vẫn bị khuyết tật nặng, và phải dựa vào sự chăm sóc của bố mẹ, nhưng chất lượng cuộc sống của cô đã được cải thiện rất nhiều sau khi quay lại tu luyện Pháp Luân Công. Tuy nhiên, việc theo đuổi cuộc sống khỏe mạnh hơn của cô phải đối mặt với những án tù.

Báo cáo liên quan:

Tòa án yêu cầu một người phụ nữ bị tàn tật nghiêm trọng thụ án 15 năm tù vì đức tin của cô vào Pháp Luân Công

Người mẹ già và cô con gái khuyết tật đối mặt với việc bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công

Khỏi bệnh nhờ tu luyện Pháp Luân Công nhưng sức khỏe của một người phụ nữ ở tỉnh Hắc Long Giang đã nhanh chóng yếu đi sau khi bị bắt giam vì đức tín của mình

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/3/478348.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/6/218493.html

Đăng ngày 27-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share