Bài viết của phòng viên Minh Huệ tại Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-06-2024] Khoảng 3 giờ sáng ngày 3 tháng 6 năm 2024, một người dân 56 tuổi ở Thượng Hải bị bắt tại nhà vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Cảnh sát của Đồn Công an Vạn Lý không xuất trình lệnh bắt giữ hay thông báo tạm giam cho gia đình ông Đỗ Đĩnh. Luật sư của ông Đỗ nhiều lần yêu cầu được gặp ông, nhưng cũng bị cảnh sát từ chối với nhiều lý do khác nhau. Người thân của ông chỉ biết ông bị đưa đến Trại tạm giam quận Phổ Đà, ngoài ra không biết gì thêm về tình trạng vụ án của ông.

35c12583d36eb4a9667b10ddd0e373e7.jpg

Ông Đỗ Đĩnh

Ông Đỗ sinh ra ở tỉnh Cam Túc, và đến Thượng Hải làm việc 1 năm sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 1992. Ông tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 1998, và nhanh chóng bỏ thuốc lá và uống rượu. Bệnh đau răng kéo dài hàng thập kỷ của ông biến mất, và ông không còn thường xuyên bị cảm lạnh như trước nữa. Ông cũng trở nên vui vẻ và tràn đầy năng lượng.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, ông Đỗ kiên định vào đức tin, và liên tục bị nhắm đến. Tháng 7 năm 2000, chính quyền đe dọa thu hồi giấy phép kinh doanh của công ty đồ chơi nơi ông làm việc. Ông phải từ chức để tránh cho chủ doanh nghiệp bị liên đới vì đức tin của mình.

Trong những năm sau đó, ông Đỗ bị bắt nhiều lần, dẫn đến 2 án tù tổng cộng 9,5 năm. Ông bị kết án 8 năm tù sau khi bị bắt vào ngày 17 tháng 8 năm 2001. Ông bị tra tấn tàn bạo tại nhà tù Đề Lam Kiều và bị thương nặng. Ông tuyệt thực để phản đối, và bị bức thực một cách tàn bạo. Ông bị tràn dịch màng phổi do bị tra tấn và suýt chết. Sau đó, ông còn mắc bệnh lao và viêm phổi. Tuy nhiên, nhà tù từ chối cho ông được bảo lãnh y tế.

Khi mãn hạn tù vào năm 2009, ông Đỗ bị khiêng ra khỏi cổng nhà tù vì không thể đi lại được nữa. Ông dần hồi phục nhờ tu luyện Pháp Luân Công, nhưng những ngón tay của ông bị biến dạng vĩnh viễn do bị trói trong thời gian dài trong tù.

Ngày 26 tháng 9 năm 2019, ông Đỗ lại bị bắt, và bị xét xử vào ngày 26 tháng 11 năm 2020. Khi đó, ông đã tuyệt thực hơn 10 tháng, và phải ngồi xe lăn vào phòng họp của Bệnh viện Nhà tù Thượng Hải để hầu tòa trong phiên tòa trực tuyến. Ông bị kết án 1,5 năm tù vào cuối phiên tòa.

Ông Đỗ được thả vào tháng 3 năm 2021, nhưng bị bắt lại vào ngày 3 tháng 6 năm 2024. Để biết chi tiết về những bức hại trước đây của ông, xin vui lòng xem các báo cáo liên quan bên dưới.

Báo cáo liên quan:

Sau khi đã thụ án tù 8 năm tù, một người dân Thượng Hải lại bị kết án 1,5 năm vì đức tin của mình

Một cư dân Thượng Hải đang đối mặt với phiên toà vì đức tin của mình – Gia đình không được phép vào thăm hay được biết thông tin về vụ án do dịch virus corona

Hai cư dân Thượng Hải tuyệt thực, luật sư không được vào thăm

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

After Eight Years of Imprisonment, Mr. Du Ting from Shanghai Arrested Again

Mr. Du Ting Bound to a Bed for an Extended Time in Tilanqiao Jail

Mr. Du Ting Tortured at Tilanqiao Prison in Shanghai for Seven Years (Photo)

Practitioner Du Ting Is Tortured in Prison, His Wife Calls for Support (Photo)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/12/478624.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/17/218656.html

Đăng ngày 24-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share