Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-05-2024] Gần đây, trang Minghui.org đã xác nhận rằng bà Lý Tiểu Phượng, một chủ làm tóc ngoài 60 tuổi ở Bắc Kinh đã bị kết án hai năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Lý bị bắt giữ vào ngày 14 tháng 5 năm 2023 sau ba năm mãn hạn án tù 3,5 năm cũng vì tu luyện Pháp Luân Công. Một người hàng xóm nói rằng ngày hôm đó ông nhìn thấy vài cảnh sát nói chuyện với bà ở trong sân. Một người hàng xóm khác từng nhìn thấy các quan chức địa phương tới gặp bà trước vụ bắt giữ.

Chồng bà Lý mất vào năm 2021 trong khi bà vẫn đang bị giam giữ. Con trai chưa lập gia đình sống cùng họ không tìm thấy ở đâu. Không rõ liệu anh cũng bị bắt giữ hay không.

Thông tin chi tiết khác về vụ bắt giữ, truy tố, xét xử và kết án vẫn đang được điều tra.

Đây không phản là lần đầu bà Lý trở thành mục tiêu vì kiên định đức tin. Trước đây, bà từng hai lần lĩnh án lao động cưỡng bức với tổng thời gian 4 năm 10 tháng và từng bị cầm tù 3,5 năm.

Lĩnh án 1,5 năm lao động cưỡng bức vào năm 2001, sau đó thời hạn bị tăng thêm 10 tháng

Bà Lý bị bắt giữ lần đầu vào tháng 7 năm 2000 và bị giam giữ hai tuần tại một trung tâm tẩy não bên trong Trại Lao động Cưỡng bức Đoàn Hòa. Tháng 2 năm 2001, bà bị bắt giữ lần nữa và lĩnh 1,5 năm lao động cưỡng bức. Thời hạn lao động cưỡng bức của bà bị tăng thêm 10 tháng. Bà đã thụ án tại ba cơ sở giam giữ gồm Trại tạm giam quận Bình Cốc, Trại Lao động Cưỡng bức Tân An và Trại Lao động Cưỡng bức Nữ quận Đại Hưng. Bà đã bị tra tấn tại các cơ sở này.

Lính canh trại tạm giam đã đánh vào đầu bà Lý nhiều lần vì bà từ chối trả lời câu hỏi thẩm vấn. Một nữ lính canh đã sử dụng chổi để đập vào đầu bà.

Lính canh Trại Lao động Cưỡng bức Tân An buộc bà Lý ngồi trên ghế đẩu nhỏ nhiều giờ mỗi ngày trong khoảng một năm. Họ tát vào mặt bà cho đến khi kiệt sức.

1cecb6c2b8a0e8880b237bf5473b3455.jpg

Minh họa tra tấn: Ngồi trên ghế đẩu nhỏ

Khi bà Lý không ngồi trên ghế đẩu nhỏ thì họ ngược đãi bà bằng các hình thức khác gồm một hình thức tra tấn gọi là “bay tàu bay” (hay xem ảnh minh họa bên dưới). Bà phải duy trì tư thế “tàu bay” trong nhiều giờ và cuối cùng bà bị phù chân. Lính canh Trình Thúy Nga từng chỉ thị cho bảy tù nhân nghiện ma túy đánh đập bà dã man trong phòng vệ sinh vào lúc khoảng 10 giờ đêm. Mắt phải của bà đỏ ngầu và toàn thân bầm tím. Những mảng tóc lớn của bà cũng bị bật ra.

bac4b0a711982c839f850042347f1a48.jpg

Minh họa tra tấn: “Bay tàu bay”

Lính canh còn lệnh cho bà Lý lao động nặng mà không được trả công gồm việc gói đũa dùng một lần. Sau khi bị chuyển tới Trại Lao động Cưỡng bức Nữ quận Đại Hưng, “công việc” của bà gồm phân loại lá rau, đóng gói đậu xanh và gấp các loại hộp cát-tông.

Bị kết án 2,5 năm lao động cưỡng bức vào năm 2006

Bà Lý bị bắt giữ lần nữa vào tháng 3 năm 2006 và bị đưa tới trại tạm giam quận Bình Cốc. Cảnh sát đã tịch thu các sách Pháp Luân Công và máy in của bà. Sau đó, họ kết án bà 2,5 năm lao động cưỡng bức. Ban đầu bà bị chuyển tới Trại Lao động Cưỡng bức Tân An, sau đó bị chuyển tới Trại Lao động Cưỡng bức Nữ quận Đại Hưng.

Lính canh Trại Lao động Cưỡng bức Nữ quận Đại Hưng đã buộc bà Lý ngồi trên ghế đẩu nhỏ 22 giờ mỗi ngày trong hơn hai năm bị giam giữ tại đây. Bà phải giữ tư thế ngồi và bất kỳ cử động nhỏ nào cũng sẽ bị tù nhân nghiện ma túy (được giao giám sát bà) lăng mạ và đánh đập. Điều này khiến mông của bà mưng mủ.

Bị kết án 3,5 năm tù sau vụ bắt giữ vào năm 2016

Ngày 18 tháng 11 năm 2016, bà Lý nói với một khách hàng tại tiệm tóc của mình về Pháp Luân Công, nhưng lại thấy anh này gọi cho cảnh sát. Hơn 10 cảnh sát của Đội An ninh Nội địa quận Bình Cốc và Đồn Công an thị trấn Nam Độc Lạc Hà kéo tới bắt giữ bà. Họ còn lăng mạ bà trước mặt khách hàng. Họ lục soát tiệm tóc và nhà của bà, tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng tài sản giá trị giá trị khác của bà. Khi chồng bà cố gắng ngăn cản cảnh sát đưa bà đi, họ đe dọa bắt giữ ông.

Ngày 21 tháng 12 năm 2016, Viện Kiểm sát quận Bình Cốc đã truy tố bà và Tòa án quận Bình Cốc xét xử vụ án của bà vào ngày 14 tháng 3 năm 2017 mà không thông báo cho gia đình bà. Bà bị kết án 3,5 năm tù cùng 7.000 nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 9 tháng 5 năm 2017. Đơn kháng cáo của bà bị Tòa án Trung cấp Số 3 Bắc Kinh từ chối vào ngày 14 tháng 6 năm 2017. Bà bị chuyển từ trại tạm giam quận Bình Cốc tới Nhà tù Nữ Bắc Kinh vào ngày 6 tháng 7 năm 2017. Lương hưu của bà bị đình chỉ trong thời gian cầm tù.

Tháng 5 năm 2020, bà được trả tự do, nhưng lại bị bắt giữ vào ngày 14 tháng 5 năm 2023 và bị kết án 2 năm tù giam.

Bài liên quan:

Lương hưu của các học viên Pháp Luân Công bị đình chỉ trong thời gian họ bị cầm tù oan sai

Thợ làm tóc bị kết án ba năm rưỡi tù vì đức tin của mình

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/25/477998.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/29/218358.html

Đăng ngày 08-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share