Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Atlanta, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 16-05-2024] Chiều ngày 12 tháng 5 năm 2024, hàng chục học viên Pháp Luân Công đến từ Georgia và các bang lân cận đã tề tựu tại Công viên Shorty Howell ở Duluth, vùng ngoại ô phía Bắc của Atlanta, để kỷ niệm 32 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Công viên Shorty Howell là một trong những điểm luyện công định kỳ hàng tuần do các học viên Pháp Luân Công ở Atlanta tổ chức.

Sau khi một số học viên trình diễn năm bài công pháp trên thảm cỏ công viên, các học viên đã tập trung trong một chòi lớn. Ba học viên lần lượt đọc bài phát biểu bằng tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Việt, sau đó các học viên biểu diễn các ca khúc “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, “Đến vì bạn”, “Sư ân tụng” cùng nhiều bài hát tiếng Trung và tiếng Việt khác.

24a90c15739b0081f9ba2ffc6ad0aa5c.jpg

Luyện công chung

Sau đó, một số học viên Đại Pháp trẻ đã ngâm một số bài thơ trong Hồng Ngâm bằng tiếng Trung và tiếng Anh và biểu diễn các bài công pháp.

Một nhóm gồm 10 học viên Trung Quốc và Việt Nam đã biểu diễn các bài “Đến vì bạn” và “Xin hãy ngồi cùng tôi”. Ngoài ra, còn có màn độc tấu piano bài (“Cannon in D Major”), một nhóm tứ tấu biểu diễn bài “Vân Thủy Thiền Tâm” và một ban nhạc biểu diễn bài “Pháp Chính Càn Khôn” cùng một số bản nhạc khác.

Kết thúc buổi biểu diễn, hàng chục học viên đã hát bài “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” trên nền nhạc do ban nhạc đồng diễn thực hiện.

40fd68aa144e085e0e3b9a16c12e7f7c.jpg

Dàn hợp xướng.

91426fa58f58d9009051996b057ee74d.jpg

Ban nhạc đồng diễn.

d1c00143b46ca3d41af100490411cbd6.jpg

Độc tấu Piano

19430598569ddecb9e693ddbe64edbcd.jpg

Các học viên trẻ trình diễn các bài công pháp

4322d9c5d7be2c447134bbb5df45a55f.jpg

Ngâm thơ

5cc3157d74db0b392d874c6527fdf335.jpg

Chuyên gia châm cứu Christine Connor, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ California

Một số học viên phương Đông và phương Tây đã chia sẻ về những trải nghiệm tu luyện của mình. Bà Christine Connor là một học viên, đồng thời là chuyên gia châm cứu đến từ California, tới tham Georgia vào thời điểm này và đã tham gia lễ kỷ niệm.

Bà Christine cho hay lần đầu bà nghe nói tới Pháp Luân Công là khi một học viên đến từ Trung Quốc kể về sự bức hại mà cô đã trải qua. Trong khi học bài công pháp thứ hai, bà đã có một cảm giác mạnh mẽ rằng đây là các bài công pháp đề cao cảnh giới tinh thần mà bà đã tìm kiếm bấy lâu nay. Các nguyên lý uyên thâm của Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) đã giúp bà thấu hiểu thế giới này và biết cách hành xử như thế nào.

d98a96de8d907a8ef2b6cfe31e767214.jpg

Bà Lý, một học viênTrung Quốc, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 25 năm.

Học viên Lý bước vào tu luyện Pháp Luân Công vào cuối năm 1998. Bà bị buộc phải thôi học cao học chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công và đã bị bỏ tù 4 năm vì làm phóng viên cho Epoch Times tiếng Trung. Sau khi được trả tự do, bà đã tới Hoa Kỳ. Bà Lý cho hay chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong ứng xử với người khác khiến bà thoải mái và không còn cảm thấy áp lực phải cạnh tranh như hồi sống dưới chế độ cộng sản.

bd20cd9f4d4bedd5580bc8df45f705c9.jpg

Bà Lê Quý, một học viên Pháp Luân Công Việt Nam

Bà Lê Quý, vừa mới bước vào tu luyện, là thợ làm móng và đã sang Hoa Kỳ hơn 30 năm. Khi bà bị bệnh, một đồng nghiệp đã khuyên bà hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Sau khi niệm và được trải nghiệm điều kỳ diệu, bà đã bước vào tu luyện.

7afc65d548e442bf039ff3a02f641729.jpg

Học viên Việt Nam Lý Nhã My vừa mới từ Việt Nam chuyển sang

Lý Nhã My, một học viên người Việt, vừa tới Hoa Kỳ hai tháng trước. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2019. Cô cho biết trước đây cô hay nổi cáu nhưng đã nhận ra tính xấu này đã cải thiện rất nhiều sau khi tu luyện Pháp Luân Công.

Một bài thơ khai mạc được ngâm bằng tiếng Anh:

Ca tụng Sư ân

Sư tôn phổ độ đi bốn biển
Đông đến hè sang mấy chục năm
Ân đức hạo đãng của Sư tôn khó mà diễn tả bằng lời
Ngài ban phúc cho vạn chúng sinh khắp Thiên Địa
Nắng đông chiếu sáng khắp hoàn cầu
Thế gian đắm mình trong Phật quang
Rung động cửu thiên khi tạo hóa vạn vật
Xuyên thấu mây mù truyền xuất chân tướng
Sư tôn chuyển Pháp Luân, tóc ngả bạc
Nhẫn chịu khổ nạn, chờ sen nở
Phật pháp vô biên trải khắp xứ
Mọi chúng sinh giác ngộ và đắc cứu
Chín chữ chân ngôn mang lại cơ hội giải thoát cho hết thảy
Từ vi quan đến vũ trụ hồng quan đều được canh tân
Xả bỏ chấp trước, đệ tử tinh tấn thăng hoa
Đắc Pháp rồi, cùng lên một thuyền Pháp
Tháng Năm xanh ngát, Ưu đàm nở
Khắp thế gian cùng ca tụng ân Sư
Cung chúc Sư tôn nhân ngày đản sinh
Hoàn thành thệ ước theo Sư phụ về nhà

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/16/477602.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/22/218225.html

Đăng ngày 29-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share