Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 21-05-2024] Ngày 13 tháng 5 năm 2024 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 25, là dịp kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra công chúng và cũng là sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc bày tỏ lòng biết ơn đến Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn, vì đã từ bi truyền giảng Pháp Luân Đại Pháp.

56dfd046a58c2a41d69714146f56eccf.jpg

Bà Janine Rankin nói: “Con vô cùng biết ơn và kính chúc Sư phụ một sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc!”

Bà Janine Rankin đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 25 năm. Bà nhớ lại khoảnh khắc mình đứng dưới gốc cây sung khổng lồ, nơi tổ chức một điểm luyện công ở Melbourne. “Đó là một trải nghiệm thật chấn động khi lần đầu tiên tôi bắt đầu tập các bài công pháp. Nước mắt tôi chảy dài trên khuôn mặt, bởi sự tỉnh ngộ thẳm sâu trong tâm khiến tôi nhận ra rằng đây chính là ý nghĩa nhân sinh mà tôi hằng tìm kiếm trong nhiều năm qua.”

“Sau khi đọc cuốn sách chính Chuyển Pháp Luân, tôi đã vận dụng nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày của mình. Có nguyên tắc này trong tâm, tôi phát hiện ra chúng có thể đánh thức nội tâm của một người và đóng vai trò như một kim chỉ nam để dẫn dắt bản thân. Là một thợ làm tóc, tôi nhận thấy khách hàng là những khảo nghiệm tốt nhất để xem liệu tôi có áp dụng những nguyên tắc này trong môi trường làm việc của mình hay không. Việc thực tu này đã nâng cao khả năng lắng nghe của tôi, để tôi có thể hiểu và cảm thông với người khác về những gì họ muốn bày tỏ.”

“Đối với tôi mà nói, Nhẫn là một nguyên tắc đầy thách thức, khi bản thân thực sự có thể làm được lùi một bước biển rộng trời cao, giữ tâm bất động, thì tình huống sẽ phát sinh biến hóa.”

Có lần bà Janine được mời đến một trường học để hướng dẫn trẻ em các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và cách làm hoa sen. Ban đầu, họ đăng ký cho hai lớp, nhưng không hiểu vì lý do gì, trường học đã bố trí lại thời gian đến trường khiến bà Janine có ít thời gian hơn để nói chuyện với một lớp. Nhưng bà không hề nao núng hay cảm thấy thất vọng. Sau lớp học thứ hai, các giáo viên mời bà quay lại vào một buổi khác để dạy các em các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Điều này giúp bà Janine có cơ hội chia sẻ thông tin sâu hơn với học sinh.

Bà nhận ra: “Khi bạn dùng Chân-Thiện-Nhẫn để ước thúc nội tâm của bản thân, bạn sẽ đặt ra tiêu chuẩn cao hơn cho mình trong cuộc sống, đồng thời còn có thái độ tích cực, từ đó giúp ích cho người khác.”

“Gần đây, tại Triển lãm Y tế, chúng tôi đã gặp rất nhiều người chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã nói với họ về những lợi ích của môn tu luyện, về việc áp dụng ba nguyên tắc này vào cuộc sống, luôn trung thực với bản thân và người khác, tử tế và khoan dung với mọi người. Tôi cũng nói về các giá trị đạo đức truyền thống, và tầm quan trọng của việc thế giới chúng ta quay trở lại với những phẩm chất này, để tất cả chúng ta có thể sống trong một thế giới an lành hơn. Tôi mong sẽ có nhiều người hơn hiểu được vẻ đẹp của Đại Pháp và đón nhận những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp cho tương lai.”

775a947b7fc2cee446d5b58f7926e923.jpg

Bà Tahnia Smith muốn thưa với Sư phụ: “Con vô cùng biết ơn Ngài đã ban cho con món quà để có thể siêu xuất khỏi người thường, trở thành đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp và tu luyện kiên định! Con kính chúc Ngài sinh nhật vui vẻ!”

Bà Tahnia Smith cho biết bà đã học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại Flagstaff Gardens ở Melbourne vào đầu năm 1998. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, bà đang sống ở vùng nông thôn thuộc bang Victoria và việc di chuyển đường dài khiến bà khó tiếp tục. Bà hiểu sự quý giá của Đại Pháp và bà đã cẩn thận bọc cuốn Chuyển Pháp Luân trong một tấm vải lụa.

Bà Tahnia đã trải qua những thăng trầm trong cuộc đời. Có lần, bà phải nằm viện hai tuần và suýt mất mạng.

Bà hồi tưởng lại: “Thời gian trôi đi nhanh quá, năm 2007, khi đi du lịch đến vùng cực Bắc New South Wales, tôi nhìn thấy một tấm áp phích về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi biết rằng đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đã đến lúc tôi bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Tôi thấy ngạc nhiên khi tôi có thể nhớ được tất cả các động tác luyện công!”

“Tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân một mạch từ đầu đến cuối. Kể từ giây phút đó, cuộc đời tôi đã hoàn toàn thay đổi. Nhờ đọc cuốn sách, mọi thắc mắc của tôi đều được giải đáp, và tôi trở thành một người tốt hơn và tự tin hơn.”

Bà Tahnia chọn công việc thủ thư vì bà đam mê đọc sách. “Mục tiêu trước đây của tôi là trở thành người hiểu biết và theo kịp thời đại, nhưng hóa ra việc tu luyện Đại Pháp đã mang lại cho tôi tất cả kiến ​​thức mà tôi đang tìm kiếm, và ở cấp độ cao hơn những gì tôi mong đợi.”

Bà cho biết việc tu luyện theo các Pháp lý đã mang lại những thay đổi trong cách bà xử lý các tình huống. “Trước khi tu luyện, tôi coi mọi mâu thuẫn đều nhằm vào tôi, ví như có ai công kích tôi. Tôi sẽ né tránh hoặc đáp trả lại bằng sự giận dữ. Nhưng sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi hiểu rằng các sự việc đó đều có quan hệ nhân duyên, sau khi chuyển biến quan niệm, tôi không còn cảm thấy mình bị công kích nữa.”

Bà Tahnia không ngừng chính lại bản thân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. “Đối với tôi, Chân là thành thật với chính mình, không cố gắng làm hài lòng người khác để khiến cuộc sống của tôi dễ chịu hơn, hoặc không nói dối để tránh khó khăn. Thời gian trôi qua, tôi cảm thấy tâm tính của mình không ngừng đề cao, tức là tôi cố gắng đứng về phía người khác, cố gắng nhìn nhận tình huống từ quan điểm của người khác và nghĩ xem khi ở hoàn cảnh của họ, tôi sẽ như thế nào thay vì phán xét bất kỳ ai.”

Suy ngẫm về con đường tu luyện của mình, bà Tahnia muốn thưa với Sư phụ: “Cảm ơn Ngài rất nhiều vì đã coi sóc con trong nhiều năm qua mặc dù con còn nhiều thiếu sót. Ngài đã ban cho con món quà khi con có thể siêu xuất khỏi người thường và trở thành đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp và tu luyện kiên định, hoàn thành sứ mệnh của mình!”

2ecd9e1babeebb25dd173fa4e11fd7f4.jpg

Cô Esmeralda Villamizar nói: “Tạ ơn Sư phụ Lý rất nhiều vì đã dẫn dắt con, ban cho con cơ duyên tu luyện và nhiều lần cứu mạng con! Không lời nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của con đối với Ngài! Con biết rằng Sư tôn luôn ở bên con!”

Chồng của cô Esmeralda Villamizar, anh Borzou, đến Perth vào năm 2009. Một hôm, anh đi dạo trong công viên và nhìn thấy một nhóm học viên Pháp Luân Đại Pháp đang luyện công. Sau khi nhận tờ giới thiệu, anh Borzou bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân.

Anh Borzou nói với cô Esmeralda: “Anh đã tìm kiếm chân lý suốt cuộc đời. Cuối cùng anh đã tìm được câu trả lời cho tất cả thắc mắc của mình trong cuốn sách này. Anh khuyên em cũng nên đọc nó. Nếu em muốn thì hãy học các bài công pháp.”

Cô Esmeralda chia sẻ: “Những lời nói của anh ấy đã chạm đến trái tim tôi một cách sâu sắc. Vì vậy, tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân. Tất cả những câu hỏi sâu thẳm của tôi đã được giải đáp. Cuộc đời tôi đã thay đổi kể từ giây phút đầu tiên tôi bắt đầu đọc cuốn sách này.”

“Tôi từng bị dị ứng nặng với bụi và cứ mỗi lần dọn nhà cho mẹ là tôi lại bị ốm vài ngày. Ngoài ra, tôi còn bị đau rất nhiều trong mỗi kỳ kinh. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được năm tháng, tôi nhận ra rằng khi có kinh, tôi không còn đau đớn như trước nữa. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi không bị đau! Một hôm, tôi dọn dẹp nhà cửa cho mẹ thì thấy mình không hắt xì nữa. Không còn dị ứng với bụi hay viêm mũi nữa!”

d0e9867f73922e9a5c803b2e954a436c.jpg

Bà Jenny Seah nói: “Con kính chúc Sư tôn sinh nhật thật vui vẻ! Con bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Sư phụ vì đã chăm sóc cho con!”

Bà Jenny Seah đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 26 năm. Một buổi sáng tháng 10 năm 1998, bà thức dậy bất thường vào khoảng 5 giờ. Ý nghĩ đầu tiên của bà là đi đến một khu chợ ven đường ở địa phương. Bà sống ở khu vực này đã được vài năm và sẽ rời Trung Quốc sau ba tháng nữa, nhưng bà chưa bao giờ đi chợ ven đường.

Ngay khi bước ra khỏi khu chung cư, bà ngạc nhiên khi thấy nhiều người đang luyện công ở sân trước tòa nhà. Bà tò mò tham gia cùng họ và làm theo động tác của người hướng dẫn mà hoàn toàn quên mất kế hoạch đi chợ.

Bà Jenny nhớ lại: “Hai ngày sau tôi nhận được một cuốn Chuyển Pháp Luân và tôi bắt đầu đọc. Càng đọc tôi càng thấm thía. Khi tôi đọc sách, tôi cảm thấy có thứ gì đó đang xoay tròn trên tất cả các đầu ngón tay của mình. Sau hai ngày thì tôi đọc xong, nhiều câu hỏi của tôi về cuộc sống đã được giải đáp. Tôi rất vui vì tôi đã tìm được những gì tôi đang tìm kiếm. Tôi biết đó là định mệnh của mình và tôi đã quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Sau khi bà Jenny cùng chồng bà, cũng là một học viên, rời Trung Quốc đến Úc vào cuối năm 1998, điểm dừng chân đầu tiên của họ là Tasmania. Họ tổ chức một buổi hội thảo và dạy mọi người các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Bà cũng tặng cho người tham gia một vài cuốn Chuyển Pháp Luân.

Bà Jenny nói: “Trong quá trình tu luyện, tôi hiểu ra tầm quan trọng của việc hướng nội, cũng như sự đề cao tâm tính, điều mà Sư phụ luôn nhắc nhở chúng tôi. Tôi không giỏi giao tiếp nên nhiều khi khiến người khác không vui. Tuy nhiên, sau khi hướng nội, tôi nhận ra rằng mình đã làm sai và tôi xin lỗi họ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/21/477813.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/26/218310.html

Đăng ngày 28-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share