[MINH HUỆ 16-05-2024] Ngày 12 tháng 5 năm 2024, các học viên ở Bắc Carolina đã luyện các bài công pháp tại Công viên Bond ở Cary để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và 32 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng.

fd20f763d7ed360feff30f589300c763.jpg
Các học viên luyện công tại Công viên Bond để kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng.

Ngày 12 tháng 5 là Ngày của Mẹ, và công viên rất đông đúc. Du khách và người dân địa phương đã dừng lại trước quầy thông tin để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, một số người tỏ ra rất quan tâm và đã đề nghị được học các bài công pháp.

d4e3688c3adaf2e07d51cc9eeb893d8a.jpg
Mọi người học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Một phụ nữ đến bàn thông tin Pháp Luân Đại Pháp và nói: “Tôi vừa ở nhà thờ bên kia ra và đang tìm một nơi trong công viên để viết nhật ký, thì có điều gì đó mách bảo tôi nên đi về phía nhà thuyền.” Rồi cô trông thấy những quả bóng bay đầy màu sắc in dòng chữ “Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”.

Cô bước đến quầy và nói chuyện với các học viên. Cô kể rằng cô đã xem Shen Yun ở thành phố Greensboro lân cận và mua một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Trước khi rời đi, cô ghi lại số điện thoại liên lạc của điểm luyện công địa phương và nói rằng cô muốn học cách tu luyện.

Một số học viên, cả học viên mới và lâu năm, đã chia sẻ về quá trình đắc Pháp và trải nghiệm tu luyện của bản thân họ.

Chân-Thiện-Nhẫn khiến tôi cảm động sâu sắc

efec56e073e3b5e788736478e5cb78aa.jpg
Bà Maureen

Bà Maureen G. Là cựu phó chủ tịch, giám đốc dự án và giám đốc phân tích kinh doanh tại một trong những ngân hàng hàng đầu ở Hoa Kỳ. Bà nhớ rất rõ khoảnh khắc bà được giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp là vào ngày 13 tháng 11 năm 2001, tại Viện Công nghệ Massachusetts, MIT, nơi bà từng là cố vấn tài chính cao cấp cho một số công ty.

“Thời điểm đó tôi cảm thấy không thoải mái lắm với cách mọi người bán rong mọi thứ để kiếm tiền, và họ dường như không có niềm đam mê thực sự với những gì họ đang làm”, bà nói. “Sau đó, tôi nhìn thấy quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp màu vàng tươi và tôi bước đến đó. Ngay lập tức, tôi cảm thấy có sự kết nối với các học viên. Tôi có thể cảm nhận được tấm lòng của họ.”

“Một số người trong số họ không giỏi nói chuyện, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự chân thành của họ. Tôi đã mua một cuốn sách Đại Pháp và bắt đầu đọc. Khi tôi đọc xong cuốn sách đó, tôi đã bị thuyết phục rằng có lẽ đây là cuốn sách hay nhất mà tôi từng đọc.”

Sinh ra trong một gia đình Cơ đốc giáo với sự giáo dục tuyệt vời, bà Maureen đi nhà thờ mỗi Chủ nhật từ khi còn nhỏ. Bà tin chắc rằng có Chúa tồn tại, nhưng bà vẫn luôn tìm kiếm điều gì đó. Bà cho biết: “Tôi không tìm kiếm bất cứ điều kỳ diệu hay siêu nhiên nào, tôi cũng không biết gì về khí công, và tôi biết rất ít về Phật giáo và Đạo giáo.”

“Tôi cũng không tìm kiếm một tín ngưỡng khác, tôi chỉ tìm kiếm một điều gì đó thẳm sâu và sâu sắc hơn. Mỗi lần tưởng chừng mình đã tìm thấy điều gì đó, nhưng chỉ một tháng sau, tôi lại nhận ra điều đó không hoàn toàn đúng, và đến cuối cùng tôi đã tìm được Pháp Luân Đại Pháp.”

Bà Maureen nói: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cực kỳ đơn giản và dễ hiểu lại khiến tôi cảm động sâu sắc. Trong xã hội phương Tây, những điều này không được giải thích cụ thể. Mọi câu hỏi của tôi về cuộc sống đã được giải đáp trong Đại Pháp một cách rõ ràng và hoàn hảo.”

Bà cho biết, thông qua việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà Maureen nhận ra rằng: “Từ bi thực ra không chỉ là từ thiện, đó là lòng tốt thực sự vượt trên cảm xúc. Ngoài ra còn có Chân và Nhẫn.”

Bà cho biết thêm: “Kể từ ngày tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Đại Pháp đã được dung nhập vào cuộc sống hàng ngày của tôi. Không giống như hình thức bước vào nhà thờ để hành lễ, điều này ở trong suy nghĩ và hành động của tôi; tất cả mọi thứ trong tôi đều được hòa nhập vào Đại Pháp, và tôi cảm thấy đây chính là điều tôi luôn mong muốn từ tận đáy lòng.”

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà Maureen đã có thể đối mặt với những cảm xúc trong quá khứ của mình. Bà đã làm mẹ đơn thân trong một thời gian. Bà chia sẻ: “Sau khi đắc Pháp, khi tôi nói chuyện với các con tôi về cha của chúng, cũng như khi tôi dành thời gian cho các cháu của mình, tôi đã nói với chúng về nghiệp lực.”

“Tôi nói với chúng rằng, là một con người, làm điều xấu sẽ tạo nghiệp, có thể khiến cháu bị bệnh hoặc mất một cái gì đó, còn làm điều tốt có thể nhận được phước lành, mặc dù cháu có thể không cảm nhận được. Tôi đã chia sẻ tất cả những hiểu biết này với con cháu của tôi. Tôi tin rằng sống có trách nhiệm với người khác, làm một người tốt và tử tế, là những điều đúng đắn nên làm.”

Hiện đã 73 tuổi, bà Maureen vẫn tràn đầy năng lượng và không mệt mỏi với công việc toàn thời gian của mình: “Tôi luyện công và học Pháp mỗi ngày. Tôi có thể tập trung vào công việc, tôi có thể làm việc trên điện thoại trong sáu giờ liên tục mà không cần phải nghỉ ngơi.”

d96e01914de997c26ffb59c286c6b520.jpg
Bà Maureen tham gia một sự kiện ở Wake Forest, ngày 4 tháng 5 năm 2024.

Bà Maureen tham gia một sự kiện ở Wake Forest vào ngày 4 tháng 5, và chia sẻ rằng: “Tôi muốn mọi người biết đến vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, và tôi cố gắng nói đơn giản nhất có thể rằng Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên tắc trọng yêu·nhất và cơ bản nhất đối với con người.”

Bà Maureen đứng trước quầy thông tin từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều để nói với người qua đường về Pháp Luân Đại Pháp. Bà cho biết bà có thể làm được điều này bởi bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bà nói: “Bởi vì tôi là một học viên Đại Pháp và có thể buông bỏ tất cả mọi thứ – không quan trọng là chúng tốt hay xấu. Tôi thực sự không phải lo lắng về những vui buồn nữa. Tôi đã có mọi thứ tôi cần, và tôi không cần thêm bất cứ điều gì khác.”

Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống

Bà Ứng sinh ra ở Trung Quốc trong một gia đình giáo viên. Gia đình bà vẫn giữ một số văn hóa truyền thống Trung Hoa là kính Trời kính Thần. Cha mẹ của bà Ứng đã dạy bà phải sống tử tế và tin rằng thiện hữu thiện báo. Cha bà cũng kể cho bà nghe những câu chuyện về luân hồi và Phật giáo.

Khi còn nhỏ, bà Ứng thường nhìn các vì sao và tự hỏi: “Ta là ai? Ta từ đâu đến ? Ta sẽ đi về đâu?”

Nhưng nhiều năm trôi qua và được giáo dục về chủ nghĩa vô thần và thuyết tiến hóa ở Trung Quốc, bà Ứng đã quên đi những câu hỏi cơ bản về cuộc sống. Bà dần tin rằng số phận của một người nằm trong tay của chính họ cho đến khi bi kịch ập đến với gia đình bà.

Một thành viên trong gia đình bà đột nhiên đổ bệnh và qua đời. Khi đang chìm đắm trong đau buồn, bà Ứng một lần nữa nghĩ đến những câu hỏi cơ bản nhất như sinh, lão, bệnh, tử cũng như mục đích thực sự của việc làm người.

Vào những năm 1990, bà Ứng đến Hoa Kỳ để đoàn tụ với gia đình. Mùa thu năm 1996, Sư phụ Lý Hồng Chí đến Hoa Kỳ và giảng Pháp tại Houston. Một người bạn đã cho bà Ứng mượn cuốn Pháp Luân Công và 14 băng cassette các bài giảng của Sư phụ Lý ở Quảng Châu, Trung Quốc.

“Tôi đã dành cả đêm để đọc cuốn sách đó, và cảm thấy vui mừng vì Sư phụ đã trả lời tất cả các câu hỏi của tôi bằng ngôn từ đơn giản nhất. Kể từ giây phút đó, tôi quyết định đi theo Sư phụ Lý và kiên định tu luyện.”

Dựa trên trải nghiệm của bản thân, bà Ứng nhận ra rằng một người tu luyện đã hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống sẽ dần dần vượt qua quan niệm của người thường, và sẽ đối đãi với công việc và cuộc sống của mình bằng tâm thế của một người tu luyện.

Trong công việc, bà Ứng là một nhân viên siêng năng và không bao giờ tranh cãi với bất kỳ ai về lợi ích cá nhân, và luôn được ông chủ và đồng nghiệp tin tưởng.

Bất cứ khi nào có cơ hội, bà Ứng đều nói với các đồng nghiệp và ông chủ của mình về Pháp Luân Đại Pháp. Tại một bữa tiệc Giáng sinh của công ty, người quản lý dự án của bà Ứng đã hỏi bà ngày lễ nào là quan trọng nhất đối với bà. Bà Ứng trả lời: “Ngày lễ quan trọng nhất của tôi là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.” Người quản lý đã giúp bà Ứng xin “nghỉ phép” với công ty để bà có thể nghỉ vào ngày 13 tháng 5 hàng năm.

Sau một cuộc họp với ông chủ để thảo luận về tiến độ công việc của bà, ông chủ nói với bà Ứng rằng ông đã nhìn thấy bà ngồi thiền trong công viên sáng hôm đó.

Bà Ứng đã có dự định xin nghỉ sau cuộc họp đó để có thể lái xe đến Iowa tham gia một cuộc kháng nghị phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Bà liền hỏi: “Hôm nay tôi có thể nghỉ vài giờ để đến Iowa kháng nghị được không?”

Ông chủ và nói: “Nếu bà đi ngay bây giờ, sẽ mất bốn giờ lái xe và bà sẽ đến vừa kịp lúc diễn ra cuộc kháng nghị. Tôi sẽ cho bà thêm một ngày nghỉ để bà không phải lo lắng về việc trở lại làm việc sớm vào sáng mai. Bà có thể nghỉ ngơi một ngày ở nhà.” Bà Ứng cảm ơn ông chủ, và quan trọng hơn, bà rất biết ơn sự an bài và khích lệ của Sư phụ.

Nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp, bà Ứng một lần nữa cảm tạ Sư phụ Lý vì lòng từ bi của Ngài. Bà nói: “Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi thực sự hiểu rằng mục đích của cuộc đời là tu luyện, và cho phép tôi dần siêu việt khỏi thế giới trần tục. Không có ngôn ngữ nào trên trái đất hay trên thiên thượng có thể bày tỏ lòng biết ơn vô hạn của tôi đối với Sư tôn.”

Học viên mới

Ông Cliton, người có bằng tiến sỹ kỹ thuật, là một giáo sư đại học đã nghỉ hưu. Ông nói: “Tôi quan tâm đến khí công Trung Quốc, sau đó tôi tìm thấy mục giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp trên Internet, cũng như điểm luyện công trong khu vực của chúng tôi. Tôi đã liên lạc với họ và bắt đầu tu luyện.”

ecd40a735c302d4fef559dec812d07d4.jpg
Ông Cliton

Ông Cliton công nhận rằng việc chia sẻ trải nghiệm sau mỗi lần học Pháp đã giúp đỡ ông. Ông đã từng cố gắng sống tử tế hết mức có thể, và bây giờ ông yêu cầu bản thân phải tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn. Ông nói: “Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi tôi có thể tha thứ cho người khác.”

Ông Cliton cho biết việc tham gia các hoạt động kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới rất đặc biệt. Ông cũng rất vui vì lần đầu tiên ông được ngồi thiền tập thể.

Nhân kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng, ông Cliton bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ: “Tôi chỉ mới bắt đầu tu luyện Đại Pháp và nhận thức của tôi vẫn còn nông cạn, nhưng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu Đại Pháp, và tôi hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ được gặp Sư phụ.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/16/477589.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/22/218224.html

Đăng ngày 29-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share