Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Anh quốc

[MINH HUỆ 17-05-2024] Ngày 13 tháng 5 năm 2024 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 25 và kỷ niệm 32 năm Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng, đồng thời cũng là sinh nhật của Sư phụ Lý – nhà sáng lập pháp môn.

7d94daccc858efce10cd74519687a815.jpg

Các học viên Pablo, Onur và Pawel (từ trái sang phải) tại Quảng trường Trafalgar kính chúc sinh nhật Sư phụ.

Anh Onur làm việc trong lĩnh vực thiết kế máy tính cho hay anh đã đọc nhiều cuốn sách tâm linh khác nhau để tìm hiểu về cuộc sống và vũ trụ, nhưng anh nhận thấy không cuốn nào trong số đó thực sự thuyết phục được anh. Anh luôn cảm thấy có điều gì đó vĩ đại hơn thế giới mà chúng ta đang thấy. Điều này đã dẫn anh đến cuộc hành trình tìm hiểu thêm về nguồn gốc tinh thần con người.

13 năm trước, anh trai anh Onur tham gia lớp học võ thuật và được một môn sinh ở đó giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Anh trai bảo anh Onur thử tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh bắt đầu đọc sách và luyện công và cảm thấy có một sự thay đổi to lớn. Anh trở nên điềm tĩnh hơn, năng lượng dồi dào hơn, tử tế và từ bi hơn. Anh nói rằng Pháp Luân Đại Pháp thực sự đã giúp anh hiểu được những bí ẩn của vũ trụ và bản chất của sự sống.

Anh Onur đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 13 năm và cố gắng hành xử theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Giờ đây anh có một tâm thái điềm tĩnh, không tranh cãi với người khác và luôn ân cần, quan tâm đến những người xung quanh. Anh cũng ít truy cầu và không còn tranh giành lợi ích cá nhân nữa.

0e52ea88a8c3835bc18b8a1509bed1da.jpg

Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp tại Quảng trường Trafalgar

Vì bản thân được thụ ích rất nhiều nên anh Onur muốn giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người khác. Trong bốn năm qua, tuần nào anh cũng đến Quảng trường Trafalgar, một địa danh nổi tiếng ở trung tâm London, để hồng Pháp và nói với mọi người về cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp và các học viên. Trong thời gian rảnh rỗi, anh viết bài cho các tờ báo để giúp mọi người hiểu về văn hóa truyền thống Trung Hoa và quảng bá môn tu luyện.

Anh Onur nói: “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới là một ngày lễ và là thời điểm tuyệt vời để hồng dương vẻ đẹp của môn tu luyện tuyệt vời này với thế giới”. “Sự kiện thường niên này đã được tổ chức được 25 năm và tôi rất vui khi được tham gia. Con kính chúc Sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ và tạ ơn Ngài vì đã truyền giảng Pháp Luân Đại Pháp với thế giới.”

Ông Pablo: Tu luyện Đại Pháp là phần thưởng lớn nhất cho tôi

Ông Pablo là kỹ sư và thường xuyên ra nước ngoài làm việc. Ông đã tu luyện Đại Pháp được 10 năm và pháp môn này đã cải biến ông từ một người luôn tìm kiếm sức khỏe và hạnh phúc cho riêng mình trở thành người thực sự muốn trở nên vị tha và cao thượng. Giờ đây, thông qua việc học Pháp và chia sẻ với các học viên khác, ông đã dần đồng hóa với Đại Pháp. Ông cũng tu bỏ các chấp trước của mình và bảo trì tâm thái bình tĩnh khi đối mặt với nhiều thử thách và ma nạn bởi ông coi đây là cơ hội để đề cao tâm tính của mình.

Mỗi khi rảnh rỗi, vợ chồng ông lại đến thăm và chăm sóc các bệnh nhân ung thư tại các bệnh viện ở London. Ông tham gia luyện công tập thể và hồng dương Đại Pháp tại một công viên, đồng thời ông cũng tham gia biểu diễn các bài công pháp và nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp rất tốt tại Quảng trường Pigeon phía trước Phòng trưng bày Quốc gia, nơi đông đúc khách du lịch vào dịp cuối tuần.

Ông cho biết ngày 13 tháng 5 là một ngày đặc biệt vì đây là cơ hội để tạ ơn Sư phụ vì lòng từ bi vô lượng của Ngài. Ông Pablo nói rằng tu luyện Đại Pháp là phước lành lớn nhất đối với ông vì đó là cơ hội giúp ông được cứu độ thực sự, có được hạnh phúc và giác ngộ trong cuộc đời này.

Anh Pawel: Sư phụ Lý là nhà lãnh đạo tinh thần vĩ đại nhất

Trước đây, anh Pawel đến từ Ba Lan đã từng tập yoga và các môn khí công khác. Khi làm việc tại Phòng trưng bày Chân dung Quốc gia, anh thường xuyên nhìn thấy quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp bên kia đường. Một ngày nọ, anh bước tới và xin một tờ thông tin. Anh mang về nhà và nghiên cứu Pháp Luân Đại Pháp trên internet.

Trực giác mách bảo anh rằng Pháp Luân Đại Pháp rất khác biệt và là một môn tu luyện rất tốt, và điều đó khiến anh xuất tâm muốn học. Anh đã tìm thấy một điểm luyện công ở Đông London để học các bài công pháp và một học viên đã cho anh mượn cuốn Chuyển Pháp Luân. Đọc cuốn sách này khiến anh nhận ra tu luyện là trở về với bản chất thật sự của mình. Anh nói: “Sư phụ Lý là nhà lãnh đạo tinh thần vĩ đại nhất của thời đại chúng ta!”

Cô Nina: Cuộc sống hạnh phúc sau khi tu luyện Đại Pháp

7cf0ac7e034fd1a9b10e9fa7205dfb37.jpg

Cô Nina rất biết ơn Sư phụ.

Cô Nina là mẹ của hai đứa con và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được sáu năm. Cô rưng rưng nước mắt nói: “Hôm nay là một ngày đặc biệt. Tôi biết ơn Sư phụ từ tận đáy lòng. Cảm tạ Sư tôn. Nếu không có Đại Pháp, cuộc hôn nhân của tôi có lẽ đã kết thúc từ lâu rồi.”

Trước khi bắt đầu tu luyện, cô không hài lòng với chồng mình và chồng cô không hiểu cô. Cuộc hôn nhân của cô gặp nhiều rắc rối, và họ gần như đã ly hôn. Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô đã suy ngẫm về bản thân, quan tâm hơn đến chồng và trở nên kiên nhẫn với con cái. Chồng cô cũng thay đổi, các con cô vui vẻ ngoan ngoãn, cuộc sống gia đình cô hiện giờ đã hạnh phúc trở lại. Cô học được từ Đại Pháp rằng cô cần phải tử tế, không chỉ với người thân mà còn phải truyền sức mạnh của lòng tốt đến với tất cả mọi người.

Vì tu luyện Đại Pháp đã mang lại lợi ích cho gia đình cô nên vào cuối tuần, cả nhà cô thường đến Khu phố Tàu để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Joy: Việc tu luyện của tôi mang lại lợi ích cho cả gia đình

11ddd5a2e6dc1da25e5cec9b3fda95bc.jpg

Bà Joy cảm ân Sư phụ.

Năm 2010, con trai của bà Joy lâm bệnh nặng suýt chết. Cả gia đình bà đều rất lo lắng. Bà kể rằng lúc đó bà biết mình cần phải bình tĩnh lại, nhưng bà không biết làm thế nào. Tình cờ, bà nhìn thấy một quảng cáo trên một tờ báo địa phương về lớp học Pháp Luân Đại Pháp miễn phí ở một công viên và bà đã lập tức đăng ký.

Khi bà tập bài công pháp đầu tiên, tình trạng cứng khớp ở lưng và vai của bà ngay lập tức thuyên giảm. Cảm giác kỳ diệu này khiến bà muốn tiếp tục luyện tập. Khi bà tập bài công pháp thứ hai và nghe nhạc luyện công, bà không còn để ý đến cơn đau của mình và có thể giơ tay lên. Điều này là sự khích lệ to lớn đối với bà. Sau đó, bà càng tập trung và cảm thấy năng lượng của mình ngày càng mạnh mẽ hơn.

Hơn nữa, bà cảm thấy trường năng lượng của Pháp Luân Đại Pháp đặc biệt thuần tịnh. Việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không chỉ giúp bà trừ bỏ bệnh tật và giữ gìn vóc dáng mà còn mang lại lợi ích cho cả gia đình bà. Cũng từ ngày tu luyện, bà rất quan tâm đến chồng, và ông cũng ủng hộ việc bà tu luyện. Con trai của bà cũng đã bình phục và gia đình bà nói rằng họ thật may mắn và hạnh phúc.

Bà chia sẻ: “Không ngôn từ nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ. Ngài đã ban cho tôi hy vọng và niềm tin lớn lao, cho tôi có được một tương lai thực sự tươi đẹp và bình yên ngập tràn Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi rất vinh hạnh được cống hiến tất cả những gì tôi có để hoàn thành sứ mệnh của mình. Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc tới Sư phụ.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/17/477640.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/23/218251.html

Đăng ngày 27-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share