Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-05-2024] Ngày 22 tháng 7 năm 2016, bà Tần Tăng Vân, 66 tuổi, cư dân thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công, pháp môn tu luyện bị bức hại ở Trung Quốc từ tháng 7 năm 1999. Bà bị đưa đến Trại tạm giam Nam Câu, sau đó bị kết án 3,5 năm tù. Tháng 4 năm 2019, bà bị chuyển đến Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh. Đến thời điểm mãn hạn tù vào ngày 21 tháng 1 năm 2020, sức khỏe của bà yếu đi nhiều do bị tra tấn và không được điều trị bệnh lao. Lương hưu của bà bị đình chỉ, và bà không được hưởng trợ cấp thu nhập thấp. Không có nguồn thu nhập, bà sống trong tuyệt vọng, và thường xuyên bị chính quyền địa phương sách nhiễu.

Khi bà Tần bị giam trong trại giam, bà thường bị bắt đứng hàng giờ vì không tuân thủ mệnh lệnh hoặc lao động cưỡng bức. Sức khỏe của bà nhanh chóng sụt giảm, và bà mắc bệnh lao. Bà ho rất nhiều và khó thở. Có lúc bác sỹ lấy ra 4,5 lít chất lỏng ra khỏi ngực bà. Bất chấp tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, tòa án từ chối yêu cầu bảo lãnh y tế của gia đình, và cho phép chuyển bà đến nhà tù.

Nhằm ép các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin, chính quyền nhà tù cử tù nhân theo dõi và tra tấn các học viên suốt ngày đêm. Những tù nhân này được gọi là “trợ giáo” hoặc “cộng tác viên”.

Vì sức khỏe yếu, bà Tần bị giam trong bệnh viện của nhà tù, nơi ban quản lý bắt các học viên kiên định dùng những loại thuốc không rõ chủng loại. Để bẻ gãy ý chí của các học viên, nhà tù tiêm thuốc hủy hoại thần kinh, và xúi giục các bệnh nhân mắc bệnh tâm thần ngược đãi họ.

Vào ngày thứ ba bà Tần bị đưa đến bệnh viện, lính canh Hồ Oánh cố ép bà viết “báo cáo tư tưởng” để vu khống môn tu luyện. Thay vào đó, bà viết về việc sức khỏe tinh thần và thể chất của bà được cải thiện nhờ tu luyện. Hồ hét lớn và lăng mạ bà. Cô ta cũng ra lệnh các tù nhân đánh bà. Những tù nhân này viết những lời vu khống Pháp Luân Công và nhà sáng lập vào lòng bàn chân và đế giày của bà. Họ còn viết những lời vu khống xuống đất và bắt bà ngồi xổm trên đó. Điều này nhằm làm bẽ mặt, và khiến bà cảm thấy tội lỗi vì đã xúc phạm môn tu luyện.

Hai cộng tác viên Trương và Triệu đưa bệnh nhân tâm thần đến đe dọa bà, và cấm bà sử dụng phòng tắm. Bà phải ngồi xổm cả buổi sáng, và đứng yên vào buổi tối cho đến 10 giờ tối. Trương bẻ ngược các ngón tay của bà Tần về phía sau khiến bà bị rách dây chằng, vì bà từ chối ký vào bản tuyên bố từ bỏ đức tin của mình. Ngày hôm sau, lòng bàn tay của bà sưng lên, và bàn tay của bà chuyển sang màu đen.

Việc tra tấn trong nhà tù càng khiến sức khỏe của bà Tần suy giảm. Bà xuất hiện nhiều khối u ở ngực và nách. Chức trách nhà tù muốn bà phẫu thuật để loại bỏ các khối u, nhưng bà và gia đình từ chối, vì phẫu thuật không phải là lựa chọn tốt nhất vào thời điểm đó. Thay vì cho phép bà về nhà và tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công, nhà chức trách bắt bà ký bản tuyên bố miễn trách nhiệm của nhà tù đối với tình trạng của bà và hậu quả nếu có.

Trong 9 tháng bà Tần bị giam trong tù, lính canh chỉ định nhiều cộng tác viên khác nhau tra tấn bà. Những biện pháp họ sử dụng quá tàn nhẫn, khiến nhiều tù nhân thương cảm cho bà.

Bà Tần không phải là người duy nhất trong gia đình bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Chồng của bà, từng là một học viên, buộc phải từ bỏ đức tin của mình vì liên tục bị chính quyền cộng đồng và cảnh sát địa phương đe dọa và sách nhiễu. Sau khi từ bỏ tu luyện, ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, và qua đời vào ngày 15 tháng 2 năm 2022.

Báo cáo liên quan:

Bà Tần Tăng Vân lâm trọng bệnh vì bị bức hại, nhà tù từ chối để bà được tại ngoại điều trị y tế

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/4/475933.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/16/217890.html

Đăng ngày 25-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share