Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-05-2024] Gần đây, có thông tin cho biết rằng ông Đặng Hiền Trình, một cư dân 53 tuổi ở thành phố Quỳnh Hải, tỉnh Hải Nam bị kết án 6 năm tù cùng với 10.000 nhân dân tệ tiền phạt vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Gia đình ông Đặng không được thông báo về cáo trạng hay phiên tòa xét xử của ông. Họ không biết về bản án oan của ông cho đến khi nhận được điện thoại từ tòa án trung cấp yêu cầu họ nộp phí tòa án cho ông. Họ được cho biết rằng hiện ông đang trong thời gian thụ án tại Nhà tù Tam Giang.

Ngày 14 tháng 10 năm 2022, ông Đặng bị bắt giữ trong khi đang dán áp phích Pháp Luân Công ở huyện Định An ở lân cận. Cảnh sát đã lục soát nhà ông và tịch thu máy tính xách tay, xe máy và mũ bảo hiển của ông. Họ giam giữ ông tại Đồn Công an thị trấn Long Hồ 15 ngày, sau đó chuyển ông tới Trại tạm giam huyện Định An vào ngày 29 tháng 10.

Sở Cảnh sát huyện Định An và Đồn Công an Đại Lộ đã buộc cha mẹ ông Đặng ký lên một tờ giấy trắng vào một ngày chưa xác định trong năm 2022 và ông phải hầu tòa tại một tòa án địa phương vào ngày hôm sau. Khoảng một năm sau, cuối năm 2023, ông bị kết án 6 năm tù giam.

Đây không phải là lần đầu ông Đặng trở thành mục tiêu vì kiên định đức tin. Tháng 1 năm 2003, ông bị kết án hai năm tù giam vì tới Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Ông được trả tự do vào tháng 1 năm 2005.

Cảnh sát ở thành phố Văn Xương (cách thành phố Quỳnh Hải khoảng 48km cũng ở trong tỉnh Hải Nam) đã bắt giữ ông Đặng vào năm 2008 sau khi phát hiện ông phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở trong khu vực do họ kiểm soát. Cảnh sát đã lục soát nhà ông và đưa ông vào trung tâm tẩy não. Ngày 17 tháng 10 năm 2008, Tòa án thành phố Văn Xương đã kết án ông 4,5 năm tù và ông bị đưa tới nhà tù địa phương vào cùng ngày. Ông được trả tự do vào ngày 28 tháng 1 năm 2013.

Ông Đặng chuyển tới Hải Khẩu (thành phố thủ phủ của tỉnh Hải Nam) sau khi được trả tự do, nhưng lại bị bắt giữ tại nhà trọ vào ngày 11 tháng 12 năm 2015 khi đang sản xuất tài liệu Pháp Luân Công. Sau đó, ông bị kết án 6 năm tại Nhà tù Tam Giang.

Ông Đặng được trả tự do vào ngày 29 tháng 5 năm 2021, nhưng lại bị bắt giữ vào ngày 19 tháng 7 cùng năm và bị đưa tới trung tâm tẩy não. Hai cảnh sát đặt ông nằm ngửa trên ghế. Một người trong số họ nhấn đầu ông xuống và người khác ghì mạnh chân của ông, biến thắt lưng của ông thành một điểm bập bênh duy nhất. Bất chấp sự đau đớn tột cùng, ông Đặng vẫn kiên định đức tin. Sau đó, cảnh sát còn còng tay ông vào khung kim loại của cửa sổ đang mở. Khi đó nhiệt độ gần 40 độ C và cũng có nhiều muỗi đốt ông. Vậy mà cảnh sát lại còng ông như vậy nhiều ngày liền, thậm chí cả ban đêm và khi trời đổ mưa. Họ còn sử dụng ống nhựa PVC để đánh đập ông rất mạnh và cung cấp cho ông một lượng thức ăn ít ỏi.

Ông Đặng trở nên không nhận ra được và cận kề cái chết. Chỉ khi đó ông mới được thả ra khỏi trung tâm tẩy não vào ngày 29 tháng 12 năm 2021. Cảnh sát liên tục sách nhiễu ông tại nhà riêng sau khi ông được trả tự do. Có thời điểm, ông buộc phải sống xa căn nhà ở cùng với cha mẹ và chị gái. Sau đó, cảnh sát luân phiên giam giữ ba người thân của ông.

Cảnh sát còn lục soát nhà ông vào giữa đêm nhiều lần và tống tiền người thân của ông với những lý do khác nhau. Lương hưu của mẹ ông chỉ được 200 nhân dân tệ mỗi tháng, vậy mà mỗi lần cảnh sát lại đòi vài nghìn nhân dân tệ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/15/477430.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/18/218136.html

Đăng ngày 24-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share