Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-04-2024] Ngày 22 tháng 4 năm 2024, một người dân ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, bị kết án 3,5 năm tù và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ vì đức tin vào Pháp Luân Công, pháp môn tu luyện bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Lưu Chí Minh, 51 tuổi, là nhân viên đưa thư và dịch vụ đi xe chung trước khi ở nhà toàn thời gian để chăm sóc chị gái mắc chứng tự kỷ và cậu con trai 9 tuổi. Nguồn thu nhập duy nhất của gia đình ông là từ người vợ làm công việc bảo mẫu. Sau khi ông bị bắt vào ngày 16 tháng 11 năm 2023, vợ ông cũng bị bắt và thẩm vấn. Lời khai của bà được dùng để chống lại ông mà bà không hay biết. Bà cũng mất công việc trông trẻ vì vụ việc này. Bà đang tìm việc làm, trong khi chăm sóc con trai và cố gắng đưa chị dâu về nhà sau khi bị chính quyền ép đưa vào bệnh viện tâm thần.

2024-4-28-213033-0--ss.jpg

Ông Lưu Chí Minh và con trai

Vụ bắt giữ và kết án ông Lưu

Khoảng 7 giờ sáng ngày 16 tháng 11 năm 2023, một số cảnh sát của Đồn Công an Kim Bích đột nhập vào nhà ông Lưu. Nhiều tài sản cá nhân của ông bị tịch thu, bao gồm cả điện thoại di động của ông và con trai. Cả chị gái và con trai của ông đều chứng kiến ​​việc ông bị bắt và cuộc đột kích.

Cùng lúc đó, cảnh sát gọi vợ ông, bà Thành Vân, 39 tuổi, đang ở tại nhà của người chủ để chăm sóc con của họ. Bà bị bắt ngay sau đó, và bị đưa đến Đồn Công an Kim Bích để thẩm vấn. Lời khai của bà sau đó được cảnh sát sử dụng làm bằng chứng truy tố ông Lưu.

Ông Lưu bị đưa đến Trại tạm giam quận Tây Sơn. Việc bắt giữ ông được phê chuẩn vào ngày 22 tháng 11 năm 2023. Ngay sau khi cảnh sát đệ trình vụ việc của ông lên Viện Kiểm sát quận Tây Sơn, ông bị truy tố, và hồ sơ được chuyển sang ​​Tòa án quận Tây Sơn.

Bà Thành thuê luật sư đại diện cho ông Lưu. 20 phút trước khi phiên tòa xét xử chồng bà bắt đầu vào lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 19 tháng 4 năm 2024, tòa án bất ngờ gọi điện cho bà, thông báo họ bãi bỏ luật sư đại diện của ông Lưu. 3 ngày sau, thẩm phán Trình Nghệ Quân tuyên án ông Lưu 3,5 năm tù và phạt 10.000 Nhân dân tệ.

Thẩm vấn người vợ

Cùng thời điểm cảnh sát ập vào nhà ông Lưu, bà Thành nhận được một cuộc gọi từ một số lạ. Người gọi cho biết ông ta đến từ phòng giáo dục địa phương, và ông ta muốn biết lý do tại sao con trai bà nghỉ học. Không biết về việc chồng mình bị bắt, bà giục người gọi điện thoại liên lạc với ông để biết chi tiết. Bà cúp máy, và không trả lời khi người đó gọi lại.

Chỉ 2 phút sau, có người gõ cửa phòng người chủ của bà, và vẫn hỏi về việc con trai bà nghỉ học. Bà đi xuống cầu thang cùng họ, và bị 7 cảnh sát bao vây, trong đó chỉ hai người mặc cảnh phục. Một cảnh sát mặc đồng phục đưa thẻ cảnh sát ra trước mặt bà, nhưng nhanh chóng cất nó đi mà không cho bà xem thông tin.

Cảnh sát đưa bà Thành đến Đồn Công an Kim Bích, và dẫn bà vào phòng thẩm vấn. Hai cảnh sát bước vào và bắt đầu thẩm vấn bà mà không tiết lộ danh tính. Họ yêu cầu được biết lý do con trai bà nghỉ học. Bà nói cháu đang bị cảm và sốt, và đang nghỉ ở nhà. Cảnh sát cho rằng việc con trai bà nghỉ học là sai, và họ ở đó để giúp gia đình giải quyết các vấn đề, bao gồm cả việc tìm kiếm sự chăm sóc cho chị dâu để chồng bà có thể quay trở lại làm việc. Họ cũng hỏi chồng bà thường làm gì trong ngày và tiếp xúc với ai. Bà nói chồng bà ở nhà chăm sóc con trai và chị gái, và không thường xuyên ra ngoài.

Vài giờ sau, cảnh sát quay lại và hỏi bà Thành liệu bà có biết chồng bà tu luyện Pháp Luân Công hay không. Khi bị bắt ký vào biên bản thẩm vấn, bà để ý thấy cảnh sát ghi lại có chọn lọc những gì bà nói về chồng mình.

Cảnh sát rời đi, nhưng vài giờ sau lại quay lại. Họ ép bà Thành phải ký vào bản cam kết ba điều. Bà chỉ có thể nhớ được hai yêu cầu. Một là phải đảm bảo con trai đi học hàng ngày, và hai là con trai bà không được phép tu luyện Pháp Luân Công trước khi đủ 18 tuổi.

Trong cả ngày bà Thành bị giữ ở đồn công an, không có cảnh sát nào cho bà xem giấy tờ tùy thân hoặc giải thích cho bà biết về vụ việc. Sau đó, bà được biết một trong những nhân viên xử lý vụ án là Lưu Vượng. Trước khi cho phép bà rời đi sau 9 giờ tối hôm đó (16/3/2023), cảnh sát ép bà ký giấy triệu tập.

Khi biết lời khai của mình bị cảnh sát dùng làm bằng chứng truy tố chồng mình, bà Thành nộp đơn lên cảnh sát, cho biết bà nói những điều đó sau khi bị cảnh sát đe dọa, lừa dối, và cho rằng thông tin đó không hợp lệ.

Chị gái mắc chứng tự kỷ bị đưa vào bệnh viện tâm thần

Trong khi thẩm vấn bà Thành, cảnh sát đề cập đến việc đưa chị dâu của bà đến viện dưỡng lão. Bà không đồng ý.

Bà Thành trở về nhà và gặp hai nhân viên ủy ban dân cư. Họ cho biết đã “chăm sóc” con trai bà suốt cả ngày kể từ khi chồng bà bị bắt. Con trai bà kể rằng người bác mắc chứng tự kỷ của cậu đã bị nhân viên cộng đồng đưa đến bệnh viện.

Bà Thành chất vấn các nhân viên ủy ban dân cư rằng làm thế nào nhà chức trách có thể đưa chị dâu của bà vào bệnh viện mà không có chữ ký của người giám hộ. Các nhân viên khẳng định bà ấy đã tự nguyện đi cùng họ.

Bà Thành cũng biết được cảnh sát đã gọi điện cho chị bà là bà Hoa (hóa danh) ngay sau khi bà bị đưa đến đồn công an. Họ nói dối bà Hoa rằng bà Thành, chồng bà Thành và con trai họ đều đang ở đồn công an. Bà Hoa đến đồn công an 3 lần để hỏi về trường hợp của họ, nhưng cảnh sát từ chối cung cấp thêm thông tin, và không cho phép bà gặp họ. Với sự quyết tâm của bà, cuối cùng cảnh sát cũng tiết lộ chỉ có bà Thành và ông Lưu ở đồn công an, và con trai họ vẫn ở nhà.

Sau đó, bà Thành xác nhận rằng chị dâu của bà đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Khoảng một tuần sau, bà biết chị dâu không chịu nổi môi trường bệnh viện nên xin về nhà. Tuy nhiên, bác sỹ điều trị khẳng định ba cơ quan đã đưa chị dâu của bà đến, bao gồm Đồn Công an Kim Bích, ủy ban dân cư và một cơ quan chính quyền không rõ tên, đều phải ký vào giấy xuất viện.

Sau vụ việc, người chủ của bà Thành đã sa thải bà. Hiện bà đang tìm kiếm một công việc mới trong khi một mình chăm sóc con trai và cố gắng đưa chị dâu về nhà.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/29/475753.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/3/216865.html

Đăng ngày 11-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share