Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-04-2024] Bà Triệu Yến, một cư dân 78 tuổi ở thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên đã bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Bà đang được bảo lãnh tại ngoại và chờ phán quyết.

Đây không phải là lần đầu bà Triệu trở thành mục tiêu vì kiên định đức tin. Bà phải đối mặt với sự sách nhiễu không ngừng của cảnh sát địa phương trong những năm qua và chồng bà liên tục sống trong sự sợ hãi. Bệnh phổi của ông ngày càng trầm trọng và ông đã qua đời vào năm 2023.

Bản cáo trạng lần này của bà Triệu bắt nguồn từ một chuyến đi tới Thành Đô (thành phố thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên) để thăm con gái. Ngày 17 tháng 11 năm 2023, bà định lên tàu để về nhà, nhưng lại bị bắt giữ tại Ga tàu lửa phía đông Thành Đô trong cùng ngày sau khi nhân viên an ninh tìm thấy ổ USB (ổ nhớ lưu trữ dữ liệu) và tiền giấy có in thông tin Pháp Luân Công trong hành lý của bà. Họ đưa bà tới đồn công an ở ga tàu lửa và thẩm vấn bà.

Cảnh sát triệu tập con gái bà Triệu và yêu cầu cô đi cùng họ đưa bà trở lại thành phố Toại Ninh. Cảnh sát Thành Đô và đồng cấp của họ tại Đồn Công an đường Giới Phúc ở Toại Ninh đã lục soát nhà bà Triệu, sau đó họ cho bà được bảo lãnh tại ngoại.

Hơn 10 giờ sáng ngày 5 tháng 12 năm 2023, hai nữ cảnh sát mặc thường phục tới gõ cửa nhà bà Triệu. Họ nói rằng họ được lệnh kiểm tra bà. Một người trong số họ lấy điện thoại di động và bắt đầu chụp hình bà Triệu.

Hai cảnh sát đã rời đi, nhưng ngay sau đó lại gọi điện thoại cho con trai bà Triệu, cảnh cáo anh để mắt tới mẹ của mình để bà không ra ngoài phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Họ còn nói họ sẽ gọi điện cho anh hàng tháng.

Ngày 11 tháng 12 năm 2023, cảnh sát Thành Đô gọi điện cho con gái bà Triệu và yêu cầu cô đến để ký một số biên bản.

Hai nữ cảnh sát và hai người của Ủy ban khu phố Diêm Thị ở quận Thuyền Sơn, thành phố Toại Ninh gồm bí thư Đoàn và cấp dưới Trương của bà ta đã tới sách nhiễu bà Triệu tại nhà riêng vào ngày 17 tháng 4 năm 2024. Họ buộc bà phải cung cấp số điện thoại di động và mật khẩu wifi cho họ. Họ đã chụp hình bộ định tuyến (cục phát wifi) của bà. Họ còn gọi điện cho con trai bà hết lần này tới lần khác để hỏi về tình trạng của bà.

Cảnh sát Thành Đô đã trình hồ sơ vụ án của bà Triệu tới Viện Kiểm sát Vận tải Đường sắt Thành Đô, ngay sau đó viện kiểm sát này đã tiến hành thủ tục truy tố bà.

Bà Triệu (sống một mình) đang đối mặt với phiên tòa xét xử trong khi phải đối phó với bệnh về mắt nghiêm trọng và các vấn đề về vận động.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/28/475706.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/2/216842.html

Đăng ngày 11-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share