Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-04-2024] Bà Trọng Vĩ Linh đã mất khả năng lao động, bị mất trí nhớ, lú lẫn, tiểu không tự chủ và chóng mặt khi được trả tự do vào ngày 15 tháng 4 năm 2022 sau khi thụ án tù 10 tháng vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Đã hai năm trôi qua và bà Trọng hiện đã 70 tuổi. Trí nhớ của bà chỉ cải thiện một chút, nhưng bà không thể tự chăm sóc bản thân.

Sự ngược đãi trong khi đang bị giam giữ là nguyên nhân gây tổn hại tới sức khỏe của bà. Giáo viên tiểu học về hưu ở thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô bị bắt giữ vào ngày 2 tháng 6 năm 2020 sau khi bị trình báo vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Ba ngày sau, bà được trả tự do và bị quản thúc tại gia. Ngày 16 tháng 6 năm 2021, bà bị đưa trở lại nhà giam sau khi bị kết án 10 tháng tù.

Bà Trọng thụ án một nửa thời gian tại Trại tạm giam thành phố Liên Vân Cảng (từ tháng 6 năm 2020 tới tháng 12 năm 2021) và thời gian còn lại thụ án tại Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tô (từ tháng 12 năm 2021 tới tháng 4 năm 2022) ở thành phố Chiết Giang.

Với những vết thương ở chân và rụng răng do sự tra tấn trong lần giam giữ trước đó vào những năm đầu của cuộc bức hại, bà Trọng gặp khó khăn khi nhận đồ ăn vì số lượng hạn chế và điều kiện tồi tàn trong trại giam. Bà sụt cân nhanh chóng và bị chóng mặt vì thiếu thức ăn.

Sau khi bị chuyển tới Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tô, bà Trọng tuyệt thực hai lần để phản bức hại. Trong nỗ lực cưỡng bức bà từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh đã buộc bà ngồi trên ghế cọp cả ngày dài mà không được cử động. Bà còn bị ép ngồi trên ghế đẩu nhỏ không được cử động trong suốt tháng cuối của án tù. Tù nhân trong phòng được khuyến khích đánh đập bà. Họ ép bà ngủ trên sàn nhà. Bà không được phép ăn rau hay thịt mà chỉ được uống nước luộc thức ăn. Trong khi đó, lính canh còn trộn thuốc không rõ nguồn gốc vào thức ăn của bà.

Một lính canh tuyên bố rằng: “Tôi không tin hơn 10 người không thể trừng trị một bà già”. Cô ta còn ra lệnh cho tù nhân “đánh bà đến chết.”

Sự đánh đập thường xuyên khiến người bà Trọng đầy những vết thương và bầm tím. Bà còn bị chóng mặt dai dẳng, tiểu không tự chủ và mất trí nhớ. Đôi khi bà biểu hiện lú lẫn và không thể tự chăm sóc bản thân. Khi được trả tự do vào ngày 15 tháng 4 năm 2022, bà rất hốc hác và mất khả năng lao động.

Lần cầm tù gần đây của bà Trọng xảy ra sau nhiều vụ bắt giữ vì kiên định đức tin. Hãy xem những báo cáo liên quan để biết chi tiết về án tù gần đây nhất và cuộc bức hại trước đây của bà.

Bài liên quan:

Người phụ nữ Giang Tô gầy hốc hác và không thể tự chăm sóc cho bản thân sau 10 tháng bị cầm tù oan sai

Cựu giáo viên tiểu học bị bí mật kết án vì kiên định đức tin của mình

Người phụ nữ ngoài 70 tuổi bị bỏ đói trong trại tạm giam quá tải trước lễ kỷ niệm 100 năm của ĐCSTQ

Tòa án cấp cao hơn bác bỏ phán quyết có tội đối với học viên Pháp Luân Công và ra lệnh xét xử lại

Học viên Pháp Luân Công quan ngại về tình trạng của sáu đồng tu đang bị giam giữ ở tỉnh Giang Tô

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/28/475722.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/2/216843.html

Đăng ngày 11-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share