Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Vương Quốc Anh

[MINH HUỆ 18-04-2024] Lễ Phục sinh ở Anh được tổ chức từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 12 tháng 4 năm 2024, vì thế trong thời gian này có rất nhiều khách du lịch đã ghé thăm Bảo tàng Anh ở London. Các học viên Pháp Luân Công đã dựng bảng trưng bày ở bên trái lối vào bảo tàng. Nhiều du khách đã đọc thông tin và chụp ảnh lại trong khi xếp hàng vào bảo tàng.

Bảo tàng Anh đã hoạt động được gần 270 năm và là một trong những bảo tàng lớn nhất thế giới. Nó nằm ở trung tâm London, ước tính có khoảng 800 triển lãm và 60 phòng triển lãm. Hàng năm, nơi đây đón 7 triệu khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Các học viên Pháp Luân Công đã nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc hơn một thập kỷ qua bên ngoài bảo tàng. Trong mùa hè cao điểm, các học viên dựng quầy thông tin ở cả cổng trước và cổng sau. Nhiều người đã ký đơn kiến nghị để ủng hộ việc chấm dứt tình trạng vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc sau khi nghe các học viên nói về những gì đang diễn ra. Thỉnh thoảng lại có tiếng hô vang của người qua đường: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

dbb3673db4d53644f6e34ebff1d6239c.jpg

Bảo tàng Anh ở London hùng vĩ và có bộ sưu tập hiện vật phong phú

Sinh viên Trung Quốc: Tôi đồng ý rằng ĐCSTQ không phải là Trung Quốc

Một nhóm sinh viên Trung Quốc bước ra khỏi bảo tàng. Khi họ nhìn thấy dòng chữ “Thoái Đảng bảo bình an“ trên bảng trưng bày, một thanh niên đã chỉ vào dòng chữ: “ĐCSTQ không phải là Trung Quốc” và nói với người bạn của mình: “Tôi đồng ý rằng ĐCSTQ không phải Trung Quốc. Câu nói này hay lắm!”

Anh ấy nói với các sinh viên khác: “ĐCSTQ đã lừa dối chúng ta.” Người bạn vỗ vai anh bày tỏ sự đồng tình.

Anh Lý Nhân Nghĩa đang theo đuổi bằng Thạc sỹ chính trị, đã thảo luận với một học viên về mặt trái của chế độ dân chủ phương Tây sau khi đọc thông tin trên bảng trưng bày. Người học viên giải thích cho anh ấy từ góc độ văn hóa Trung Quốc, có đề cập đến đạo lý Thiên Nhân hợp nhất. Người học viên nói với Anh Lý rằng văn hóa truyền thống Trung Quốc chú trọng thuận theo tự nhiên và dùng đức để trị. ĐCSTQ cổ xúy đấu với trời, đấu với đất, hạn chế ngôn luận và sát hại giới trí thức tinh hoa. Hệ thống dân chủ mà các nước phương Tây và Đài Loan áp dụng trao cho công dân quyền giám sát chính phủ, nên không thể xảy ra tình trạng như ở Trung Quốc dưới sự cai trị của ĐCSTQ, ở đó, các nhà tù tra tấn người dân và chính phủ là kẻ cầm đầu của nạn thu hoạch nội tạng.

Anh Lý tiếp nhận đề xuất của học viên là đọc cuốn Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản) và đồng ý thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong và Đoàn Thanh niên Cộng sản. Trước khi rời đi, anh Lý nói: “Cảm ơn các bạn đã giải thích mọi chuyện cho tôi. Bảo trọng!”

a284d48d2b9b5ea8c2be449a4a1026d5.jpg

Người qua đường Trung Quốc đọc thông tin trên bảng trưng bày

Mỗi chữ ký đều quan trọng

Bà Erica, một đầu bếp, cùng con gái đã ký đơn kiến nghị tại quầy thông tin hôm thứ Sáu, ngày 12 tháng 4. Sau đó, bà Erica gọi bốn người bạn của con gái đang đứng đằng sau và rủ họ cùng ký đơn kiến nghị, đồng thời giải thích sự việc cho họ.

b283a38146541604f6f459de3046360b.jpg

Bà Erica (thứ ba bên phải), con gái bà và các bạn ký đơn kiến nghị ủng hộ việc chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công

Bà Erica chia sẻ với một học viên: “Các bạn làm rất tốt, tôi biết mỗi chữ ký đều quan trọng.” Bà cho biết bà sinh ra ở Latvia, một nước thuộc Liên Xô cũ. Khi Liên Xô tan rã, bà mới được vài tuổi. Qua những trải nghiệm thời thơ ấu, bà biết chủ nghĩa cộng sản sẽ không tồn tại được. Trước đây, bà đã bị Đảng Cộng sản đàn áp nên bà ủng hộ các học viên chống lại chế độ chuyên chế và lên án tội ác chống lại loài người của ĐCSTQ.

Bà Emma, ​​​​một người Nga làm việc trong lĩnh vực bất động sản, thường đi lại giữa Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Khi thấy ba chữ “Chân-Thiện-Nhẫn”, bà nói: “Những từ này là tối thượng. Tôi phải nỗ lực để tuân theo những nguyên tắc này. Ngày nào tôi cũng bận đến mức không có thời gian để tĩnh tâm và suy nghĩ về các việc. Những giá trị này thật tuyệt vời, tôi phải nỗ lực thực hiện mới được.”

e5ada1d5726905a0feb04e9beb87cd83.jpg

Bà Emma ca ngợi giá trị Chân-Thiện-Nhẫn

Đơn kiến nghị ủng hộ việc chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công

Anh Ace là giáo viên. Anh đồng cảm với các học viên ở Trung Quốc phải chịu đựng cuộc bức hại và muốn quyên góp một số tiền để giúp đỡ. Anh nói: “Hãy nói không với ĐCSTQ. Nếu nó không cải thiện tình hình nhân quyền, chúng tôi sẽ không mua bất kể thứ gì của nó.”

Anh Mike và anh David, hai anh em sinh đôi, đã xem các video trên mạng xã hội cho thấy ĐCSTQ cưỡng chế các nhóm người thiểu số phải thay đổi đức tin của họ. Cả hai đều biết rằng nhân quyền đã xấu đi dưới sự cai trị của ĐCSTQ và họ hy vọng mọi thứ sẽ thay đổi.

561679e83891028bf76b8eccaa8442c3.jpg

Hai anh em sinh đôi: Chúng tôi sẽ giúp lan tỏa sự thật về Pháp Luân Công

Anh Mike là chuyên viên phân tích chất lượng. Anh nói nếu có nhiều người chú ý đến Pháp Luân Công thì mọi việc sẽ chuyển biến tốt hơn. Mọi người sẽ giúp lan tỏa sự thật.

Cô Joanne đang lấy chứng chỉ giáo viên, và bạn trai cô, anh Henry, một chuyên viên thẩm định tòa nhà, đã bị sốc trước tội ác diệt chủng của ĐCSTQ. Cô Joanne nói: “Thật đáng buồn! Mọi người không nói về điều này. Họ không biết một nhóm lớn như vậy đang bị thảm sát. Việc này có liên quan đến chúng ta. ĐCSTQ không chỉ nhắm vào những người dân bình thường, ngay cả những người nổi tiếng cũng có thể bị bịt miệng và đưa vào danh sách đen. Đây là một vấn đề cực lớn.“

041dbebd43ae6fe98ef13d3cbd7a4240.jpg

Cô Joanne và anh Henry lên án tội ác của ĐCSTQ

Anh Henry nói: “ĐCSTQ đủ loại chính sách từ trong ra ngoài. Chính phủ Anh biết rõ những gì đang xảy ra ở Trung Quốc cũng như những điều họ che đậy và dối trá. Thật là khủng khiếp!”

Ai cũng nên có quyền tự do tín ngưỡng

Anh Thomas, một kỹ sư đến từ Na Uy, cho rằng mọi người thuộc mọi quốc gia trên thế giới, dù là ai cũng nên tôn trọng đức tin của người khác, vì đó là quan điểm riêng của họ. Đây là một quyền con người của họ và những người khác không thể hạn chế điều này.

0c9134e51149e0ad55b5cb9786821e2e.jpg

Anh Thomas, một du khách đến từ Na Uy, cho rằng ai cũng nên có quyền tự do tín ngưỡng

Bạn gái anh, cô Elgin nói: “Tôi thấy thật khủng khiếp khi những điều như vậy vẫn còn xảy ra ở thế giới ngày nay!” Cô nói cô không muốn những người vô tội bị tra tấn và không ai bị buộc phải lao động cưỡng bức. Cô hy vọng mọi người có thể sống đường hoàng và cuộc bức hại thảm khốc này sẽ sớm kết thúc.

Anh Bore, một kỹ sư phần mềm và bạn của anh muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công sau khi thấy các học viên luyện các bài công pháp. Anh Bore nói: “Cuộc bức hại này phải chấm dứt ngay lập tức. Mọi người hãy tẩy chay ĐCSTQ, ai cũng nên có quyền tự do tín ngưỡng.”

038194eea6ccfcb9132aff0a5423d423.jpg

Anh Bore (đầu tiên bên trái) một kỹ sư phần mềm: “Mọi người hãy tẩy chay ĐCSTQ”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/18/475333.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/24/216705.html

Đăng ngày 27-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share