Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Perth

[MINH HUỆ 18-04-2024] Ngày 13 tháng 4 năm 2024, các học viên ở Tây Úc đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Hội chợ Kalamunda lần thứ 123. Nhiều người đã nhân cơ hội này để tìm hiểu về những lợi ích của môn tu luyện, và một số người quan tâm đến việc học các bài công pháp.

Nằm ở vùng ngoại ô phía Đông của Perth, năm nào Kalamunda cũng tổ chức các sự kiện cộng đồng truyền thống bao gồm các hoạt động giải trí, gian hàng, các cuộc thi, trưng bày, xiếc ảo thuật, cưỡi ngựa, thi chặt gỗ, trại chăn nuôi nhỏ, thủ công mỹ nghệ, nấu ăn, làm vườn, nghệ thuật, và nhiếp ảnh.

4b870e735465afe3ab7b1b67a3642967.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp tại Hội chợ Kalamunda lần thứ 123.

88b3c6143579b7997fa93773caf12051.jpg
740c1915ad86ddab02d785f6a5425143.jpg

788a5944cb472ac429e9db701c1905a7.jpg
f9d0d117c54446d21c74c96ca619b328.jpg
9137c62c1a5e081a7eab8eff34b9e930.jpg

Người dân tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp tại Hội chợ Kalamunda.

4044ffbcb73cc3d00c8cf62597237a9e.jpg
72e1767a35a74853233039f348850cd3.jpg

Thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công.

0c6bb8eb9e7cf1858355d35065b8b2b0.jpg

Cô Shelly Tucker cho hay cô đến quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp vì nơi đó tràn ngập hy vọng và niềm vui.

Cô Shelley Tucker, một người dân địa phương, quan tâm đến việc tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Cô cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ khi xem các học viên biểu diễn các bài công pháp. “Tôi cảm nhận được! Đúng vậy, tôi cảm nhận được điều đó”.

Cô Shelly chia sẻ rằng nếu bạn có thể tạm gác cuộc sống bận rộn của mình lại và tìm kiếm Chân-Thiện-Nhẫn, “Một khi bạn tìm được ba điều này, bạn sẽ cảm thấy bình an hơn. Bạn sẽ được chỉ dẫn để làm những điều tốt đẹp hơn. Bạn sẽ hạnh phúc hơn và lan toả nhiều niềm vui hơn. Tâm trí, cơ thể và tinh thần của bạn sẽ hòa làm một, và sau đó, bạn có thể đưa ra những quyết định đúng đắn hơn. Tôi hy vọng chúng ta có thể truyền rộng những từ này”.

Cô Shelley ký vào đơn thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Cô động viên các học viên tại Trung Quốc hãy kiên định với đức tin của mình. “Sự thật sẽ được làm sáng tỏ, bởi vì tôi nghĩ rằng thế giới đang thay đổi để trở thành một nơi tốt đẹp hơn.”

18ee4ed8781f1ac2a9c94bc8ad21ceb6.jpg

Bà Marie cảm động trong khi xem các bài công pháp.

Bà Marie nói: “Tôi cảm thấy bị hút vào họ (màn trình diễn các bài công pháp tại quầy Pháp Luân Đại Pháp) và cảnh tượng đó thật choáng ngợp. Tôi nhất định phải tới xem xem!. Bà Marie ký đơn thỉnh nguyện, nhận cuốn sách nhỏ từ một học viên và cho hay bà sẽ tìm hiểu thêm về môn tu luyện.

e46076e09640994510bbc423a8483c3c.jpg

Chị Penelope (bên trái) và bạn, “Leni” ủng hộ quyền con người của các học viên.

Chị Penelope cùng bạn, Leni, đã ký đơn thỉnh nguyện. Chị Penelope cho biết: “Mọi người xứng đáng được tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đó là quyền của họ. Không ai đáng bị bức hại vì điều đó”.

a697ddaa6f3100a5989df62ff6a9c64f.jpgÔng Michael Ginever

Ông Michael Ginever nói rằng hành vi thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống là một tội ác diệt chủng kinh hoàng. “Thật là tàn ác không thể tưởng tượng nổi. Nó thật quá đáng. Đó là diệt chủng và quá kinh khủng. Nó thực sự vô cùng kinh khủng”, ông Ginever nói.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/18/475335.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/20/216657.html

Đăng ngày 22-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share