Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ý

[MINH HUỆ 18-04-2024] Ngày 6 tháng 4 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức nhiều hoạt động tại Ancona, Ý. Họ phổ biến cho công chúng về Pháp Luân Đại Pháp, trình diễn các bài công pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Thành phố Ancona tọa lạc trên bờ biển Adriatic ở phía Đông miền trung nước Ý. Đây là thủ phủ của vùng Marche và tỉnh Ancona, đồng thời là trung tâm đóng tàu quan trọng của nước Ý, vốn là nơi thường xuyên tổ chức nhiều triển lãm thương mại tầm cỡ. Ngay từ thời Đế chế La Mã, Ancona đã là một thành phố cảng thịnh vượng.

Các học viên đã dựng nhiều bảng trưng bày có thông tin về cuộc bức hại của ĐCSTQ kéo dài suốt 24 năm qua, và nhiều người đã nán lại để đọc những thông tin này.

0712daedc3acef9c53e91eb3cecac7cd.jpg

34677ac2867cd215a07208dc98a73a2c.jpg

Các học viên tổ chức nhiều hoạt động ở Ancona để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi người đã tìm hiểu về môn tu luyện cũng như cuộc bức hại đang diễn ra. Nhiều người đã chấn động khi biết ĐCSTQ đang bức hại những người thực hành thiền định ôn hòa và đã ký vào đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng do ĐCSTQ hậu thuẫn.

Một người phụ nữ cùng con trai và hai người bạn của mình đã quan tâm tới Pháp Luân Đại Pháp. Cô cho hay họ rất muốn học các bài công pháp ngay tại sự kiện này.

Một cựu chiến binh đã khích lệ các học viên truyền rộng chân tướng và giúp nhiều người hơn nữa biết đến cuộc bức hại.

03c76f06e77cf0c4a31a22c6ae563eed.jpg

885713174547f56225b92918c8e2e424.jpg

ac68d82fb92e528bb81569f4281a8fce.jpg

b8d8f7bc736f269c851a11e3c7689d2d.jpg

Công chúng tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và sự tàn bạo của ĐCSTQ qua các bảng trưng bày, tờ thông tin và các cuộc trao đổi cùng các học viên.

Một ông lão ngoài 80 tuổi xem màn trình diễn luyện công của các học viên vào buổi sáng. Ông quay lại vào buổi chiều và nói rằng ông muốn học các bài công pháp.

Một người phụ nữ lấy một số tài liệu thông tin cho biết bà sẽ tặng những tài liệu này cho bạn bè của mình.

Một thanh niên đến từ Iran hiện đang theo học tại Đại học Anonca đã nói chuyện với một học viên bằng tiếng Anh. Anh cho hay anh đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp trên mạng và rất ngạc nhiên khi gặp các học viên ở Ancona.

Sau đó, anh mang bánh quy và trà đến cho các học viên. Anh ở lại cho đến khi sự kiện kết thúc và còn giúp các học viên thu dọn lều và vật dụng.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/18/475331.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/20/216656.html

Đăng ngày 22-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share