Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Hamburg, Đức

[MINH HUỆ 08-09-2021] Ngày 4 tháng 9 năm 2021, các đám đông ở trung tâm thành phố Hamburg đã chào đón lễ mít-tinh và cuộc diễu hành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Đây là hoạt động quy mô lớn đầu tiên mà các học viên tổ chức tại Hamburg kể từ khi đại dịch virus corona bùng phát. Họ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và thông tin cho mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Họ kêu gọi công chúng trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại kéo dài suốt 22 năm của ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc). Một Nghị viên bang Hamburg đã phát biểu tại lễ mít-tinh để thể hiện sự ủng hộ của bà.

3c81616ee195171eb06d88136ccd6db2.jpg

Các học viên tổ chức một cuộc mít-tinh trước tòa thị chính thành phố Hamburg để giới thiệu môn tu luyện tới công chúng hôm 4 tháng 9 năm 2021. Họ cũng vạch trần cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc và kêu gọi chính quyền ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại.

Hamburg là thành phố lớn thứ hai ở Đức. Thành phố này nằm tại cửa sông Elbe, cảng lớn nhất ở Đức và là một trong những trung tâm kho vận quan trọng nhất ở Châu Âu. Thời tiết nắng đẹp vào những ngày diễn ra sự kiện của các học viên. Nhiều người dân địa phương và du khách đã đến để tận hưởng thời tiết đẹp nhân dịp được nới lỏng các hạn chế về đại dịch.

Âm nhạc tráng lệ của Đoàn nhạc Tian Guo đã thu hút nhiều người đến quảng trường trước tòa thị chính thành phố để nghe họ biểu diễn. Họ đọc những tờ thông tin do các học viên phát tặng để tìm hiểu về những lợi ích sức khỏe của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và lý do tại sao ĐCSTQ bức hại môn tu luyện này. Nhiều người đã nói chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm và ký bản kiến ​​nghị yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại.

8d1b43de8666a6352fef1e98ecbf7fa6.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trước tòa thị chính thành phố Hamburg.

228f496980be71111993452b60aa8541.jpg

Đội trống lưng biểu diễn.

3188855cdbad3d8a19142de45b130038.jpg

Các học viên tưởng niệm những đồng tu đã qua đời vì bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc.

6fa4d02855950cd4bced81f662705eb1.jpg

Mọi người ký bản kiến ​​nghị để ủng hộ nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc của các học viên.

20894dd35d6fdf00ab974783f553f63b.jpg

Mọi người tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

b82ce02144d12f1b85ca9693cb7293f2.jpg

Cuộc mít-tinh của các học viên thu hút đám đông đứng xem.

Nghị viên bang ca ngợi các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp

de65f86139f1e9b09b4f7c930618d8bc.jpg

Bà Alske Freter, Nghị viên bang Hamburg và là người phát ngôn về các vấn đề Châu Âu và Quốc tế của Đảng Xanh, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Bà Alske Freter, Nghị viên bang Hamburg, người phát ngôn về các Vấn đề Châu Âu và Quốc tế của Đảng Xanh, và ông Hubert Körper, trưởng ban tiếng Trung của Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế Đức, đã phát biểu tại cuộc mít-tinh. Họ lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ và tội ác thu hoạch nội tạng sống từ những học viên bị giam giữ chỉ vì đức tin của họ.

Bà Freter ca ngợi tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn” của Pháp Luân Đại Pháp, bà nói, “Những tiêu chuẩn này cần phải được quảng bá không chỉ ở Trung Quốc mà trên toàn thế giới.” “Tiêu chuẩn này mang lại hy vọng cho nhân loại, góp phần vào hòa bình và sự tôn trọng giữa người với người.”

Đại biểu này phát biểu rằng cuộc bức hại là “không thể chấp nhận và dung thứ được”. Trong suốt 22 năm qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đã bị theo dõi, bắt giữ, bức hại và bị đưa đến các trại lao động chỉ vì kiên định theo một môn tu luyện ôn hòa.

Bà chỉ ra rằng ĐCSTQ thu hoạch nội tạng của hàng chục nghìn học viên ở Trung Quốc khi họ vẫn còn sống, và bán nội tạng của họ để cấy ghép. Bà yêu cầu ĐCSTQ cho phép các tổ chức độc lập vào Trung Quốc để tiến hành các cuộc điều tra. Bà kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt ngay lập tức những vi phạm nhân quyền này và cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp cũng như những dân tộc thiểu số khác.

Cuối cùng, bà cảm ơn các học viên vì những nỗ lực ôn hòa và bền bỉ nhằm chấm dứt cuộc bức hại và kêu gọi sự chú ý của công chúng đến cuộc bức hại ở Trung Quốc.

32afe1378b35a863e2877c62d00ab148.jpg

Ông Hubert Körper, trưởng ban tiếng Trung của Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế Đức, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Ông Körper kêu gọi chính phủ Đức trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại không ngừng đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp và các nhóm tôn giáo khác ở Trung Quốc.

Mọi người bị thu hút bởi cuộc diễu hành của các học viên

ebf698c8b4c982744474e7203dcffb23.jpg

66e1120aead508cb1c6b4611eef23130.jpg

1a423606632b28d8487e694a2d349626.jpg

ff1de221918ff69c2198826243d70c64.jpg

Người qua đường dừng lại xem cuộc diễu hành của các học viên ở trung tâm thành phố Hamburg, ngày 4 tháng 9 năm 2021.

Cùng với hai cuộc mit-tinh ngày hôm đó, các học viên còn diễu hành qua trung tâm thành phố nổi tiếng của Hamburg. Đoàn nhạc Tian Guo trong trang phục xanh lam và trắng dẫn đầu cuộc diễu hành, rồi đến nhóm học viên giơ các biểu ngữ với nội dung: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn.”

Kế tiếp là nhóm học viên trong trang phục tang trắng rước di ảnh của những học viên đã qua đời trong cuộc bức hại ở Trung Quốc. Họ muốn cho thế giới biết rằng cuộc bức hại này phải chấm dứt. Cuối cùng là các thành viên của đội trống lưng. Trang phục màu vàng của họ mang lại năng lượng tích cực khiến đám đông trở nên hứng khởi.

Đoàn diễu hành bắt đầu từ tòa thị chính và đi dọc theo Hồ Alster, Neuer Wall & Schleusenbrück, phố Berg Street, phố Mönckberger Street, rồi đến quảng trường Gerhart-Hauptmann Plaza. Mọi người tập trung dọc theo tuyến đường diễu hành để xem các tiết mục biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo và Đội trống lưng. Chủ các cửa hàng cũng ra xem, còn các em nhỏ nhảy nhót theo điệu nhạc.

Thần Phật sẽ che chở cho những người có đức tin

Sau khi nói chuyện với một học viên, cô Stepanie đến từ Thụy Sỹ đã dừng lại để thưởng thức âm nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo và tìm hiểu về cuộc bức hại. Cô ký bản kiến nghị ngay lập tức và nói, “Thần Phật sẽ che chở cho những người có đức tin.”

Anh Billion, một chuyên gia máy tính, cho biết, “Cuộc bức hại ở Trung Quốc là không thể chấp nhận được. Một số người nghĩ rằng đó là việc xảy ra ở đất nước xa xôi, nhưng tôi không nghĩ vậy.“

Anh Enno, một công chức chính phủ, và vợ anh đến từ một thị trấn nhỏ ở Lower Saxony. Sau khi ký vào bản kiến ​​nghị, anh cho hay đây là lần đầu tiên anh nghe nói về cuộc bức hại.

Nhạc sỹ Irena đến Ba Lan cách đây 6 năm. Trước khi rời đi, cô đã lấy rất nhiều tờ thông tin và nói rằng cô rất muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Người Trung Quốc: Giá mà chúng ta được chứng kiến một cuộc diễu hành tráng lệ như vậy ở Trung Quốc

Một người đàn ông lớn tuổi người Trung Quốc họ Cừ đến Đức cách đây 7 năm và sống ở một thành phố nhỏ gần Hamburg. Ông rất hào hứng khi xem cuộc diễu hành và cho biết ông từng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, nhưng đã dừng lại vì cuộc bức hại. “Sẽ thật tuyệt nếu mọi người ở Trung Quốc có thể chứng kiến một cuộc diễu hành tráng lệ như vậy.”

Ông đã theo chân các học viên dọc theo toàn bộ tuyến đường diễu hành và chụp rất nhiều ảnh. Ông hỏi địa chỉ nơi các học viên luyện công hàng ngày ở Hamburg. Ông nói rằng ông muốn tiếp tục tu luyện trở lại và luyện các bài công pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/8/430575.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/9/194993.html

Đăng ngày 17-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share