Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-11-2020] Kể từ khi tu luyện Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), tôi đã được thụ ích cả tâm lẫn thân. Tôi cũng đã chứng kiến nhiều người đã đắc phúc báo sau khi họ minh bạch chân tướng. Dưới đây, tôi muốn chia sẻ hai ví dụ.

Một ngày vào mùa xuân năm 2007, tôi lái xe đến nhà chị gái để giúp chị và một anh bạn của chị trồng cây.

Vừa làm, tôi vừa nói với anh ấy về việc Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại tại Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã ngụy tạo vụ tự thiêu giả mạo ở Thiên An Môn để phỉ báng pháp môn.

Tôi cũng nói về tảng “Tàng Tự Thạch” 270 triệu năm tuổi được phát hiện vào tháng 6 năm 2002 ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Một vết nứt đã hình thành cách đây 500 năm trên tảng đá này làm lộ ra sáu chữ được sắp xếp ngay ngắn: “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong.”

Khi tôi giải thích tại sao mọi người nên thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó (Đoàn, Đội) thì anh ấy nhờ tôi giúp anh thoái Đoàn, một tổ chức mà anh đã gia nhập từ khi còn nhỏ.

Một lúc sau, một người bạn của anh ấy ghé sang thăm. Khi chủ đề Pháp Luân Công xuất hiện, người này bắt đầu lăng mạ pháp môn. Bạn của chị tôi lập tức ngăn anh ta lại và nói: “Anh không biết sự thật phía sau Pháp Luân Đại Pháp thì đừng có nói bừa!”

Lúc đó, bạn của chị tôi vẫn còn độc thân. Tuy nhiên, cuối năm đó, có người đã giới thiệu cho anh ấy một người phụ nữ rất thiện lương. Không lâu sau, họ bắt đầu hẹn hò, đính hôn, và hai năm sau thì kết hôn. Mỗi khi anh ấy gặp tôi, anh đều chào tôi bằng một nụ cười tươi!

Một buổi tối muộn năm 2018, chuông cửa nhà tôi reo lên. Khi tôi nhấn nút liên lạc nội bộ để hỏi đó là ai, thì người đàn ông vội vã nói: “Tôi là Tiểu Hầu. Em trai của cô vừa mới bị xe tông. Cô hãy nhanh xuống và đem theo một ít tiền!”

Khi tôi hỏi: “Em ấy bị thương ra sao?” thì người đàn ông nói: “Hiện tại rất khó nói vì toàn thân cậu ấy bê bết máu!”

Tôi lập tức gọi điện cho chị gái vốn sống cùng khu dân cư với tôi, rồi chạy đến chỗ chiếc xe cứu thương đang đợi bên ngoài. Khi mở cửa xe, tôi đã hoảng hốt! Em trai tôi giống như bị thương trong chiến trận vậy!

Vài phút sau, chị gái tôi đến. Khi mở cửa xe và nhìn thấy em trai, chị đã hét lên, giật mình lùi lại phía sau. Tôi bước ra khỏi xe và trấn an chị: “Em ấy vẫn còn tỉnh, chị à. Em ấy sẽ ổn thôi. Chúng ta cần đưa em đến bệnh viện càng nhanh càng tốt và cầu xin Sư phụ Lý [Nhà sáng lập Pháp Luân Công] giúp đỡ!”

Khi chúng tôi đến bệnh viện, em ấy nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Sau vài tiếng, chúng tôi được thông báo rằng mặc dù em ấy không bị gãy xương hoặc chấn thương nội tạng nào, nhưng bị những vết đứt sâu trên mũi, mặt, hộp sọ và hai lỗ tai, cần đến hơn 100 mũi khâu.

Sáng hôm sau, em trai tôi đã được chuyển đến phòng bệnh bình thường. Khi nhìn thấy chúng tôi, em ấy kể lại những gì đã xảy ra.

“Buổi tối, em đang chạy xe đạp điện về nhà thì một chiếc taxi bất ngờ tông em từ đằng sau và hất em văng lên cao.

“Khi em rớt xuống mui xe, đầu của em đập vào kính chắn gió và em không còn biết chuyện gì nữa.

“Thay vì giảm tốc độ thì tài xế lại tăng ga, làm em từ mui xe taxi lăn xuống chiếc xe đạp bị hư đang nằm ngay phía trước.

“Sau đó, em tỉnh lại và theo bản năng nắm lấy cản trước của xe taxi. Khi chiếc xe đẩy em chạy thêm tám, hoặc chín mét nữa, em nghĩ: ‘Người này đang cố tình cán qua người mình đây mà!”

Ngày hôm sau, tôi đến đồn cảnh sát địa phương để điền đơn trình báo vụ tai nạn. Những cảnh sát tôi nói chuyện đều ngạc nhiên khi biết em trai của tôi vẫn còn sống.

Khi được xuất viện sau 11 ngày, em ấy quyết định không buộc tội người tài xế. Em ấy cũng chấp nhận một số tiền thanh toán nhỏ mà công ty bảo hiểm đề nghị, mặc dù số tiền này không bao gồm tiền thuốc trị giá 275 đô la mà em cần.

Thay vì yêu cầu tài xế phải trả số tiền này, nhưng em trai tôi tự bỏ tiền túi chi trả. Khi một người bạn tự nguyện giúp em ấy xin giấy phép đậu xe cho người khuyết tật, em ấy đã lịch sự từ chối.

Hiện nay, nếu ai gặp em trai tôi sẽ khó nói rằng em ấy đã từng gặp tai nạn suýt chết! Cả nhà em ấy đều biết ơn Sư phụ Lý đã cứu mạng em!

Tôi mong mọi người minh bạch chân tướng Pháp Luân Công và thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Làm như vậy sẽ đem đến cho họ phúc báo và bình an!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/29/415751.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/20/188897.html

Đăng ngày 02-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share