Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-02-2020] Ông Lý, 80 tuổi, sống ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Vào giữa tháng Một, ông bị chẩn đoán nhiễm vi-rút corona. Sau khi nằm viện sáu ngày, các bác sỹ khuyên ông chuyển đến một bệnh viện lớn hơn.

Các bệnh viện lớn đều đã quá tải nên từ chối tiếp nhận ông. Ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở nhà. Tình trạng của ông ngày càng xấu đi. Thận của ông bị suy, và ông rơi vào trạng thái hôn mê. Cuối cùng, ông được đưa đến Bệnh viện Kim Ngân Đàm ở Vũ Hán vào đầu tháng Hai. Các bác sỹ ở đó nói với gia đình ông Lý rằng ông khó có thể qua được, và họ không sẵn lòng điều trị cho ông.

Một người họ hàng của ông Lý tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi biết về tình trạng của ông Lý, người họ hàng này đã gọi điện cho ông và khuyên ông niệm cụm từ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Ông Lý chỉ có thể nhớ một phần của cụm từ là “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Ông thành tâm nhẩm cụm từ ấy hàng ngày, và tình trạng của ông bắt đầu cải thiện. Các triệu chứng của vi-rút corona dần biến mất, và tinh thần của ông cũng được cải thiện.

Vào ngày thứ bảy, các bác sỹ đã tiến hành xét nghiệm RNA và cho kết quả âm tính. Ông đã được xuất viện vào ngày hôm sau.

Gia đình và bạn bè của ông Lý đã rất ngạc nhiên trước sự phục hồi kỳ diệu của ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/16/诚念“法轮大法好”-新冠肺炎重症患者七天康复-401255.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/18/183294.html

Đăng ngày 21-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share