Hãy tỉnh ngộ và suy ngẫm khi dị tượng xuất hiện

Bài viết của Hướng Chân

[MINH HUỆ 17-02-2020] Vào tháng 12 năm 2019, “dịch viêm phổi do virus corona mới” bùng phát ở Vũ Hán, Hồ Bắc và nhanh chóng lan rộng ra khắp Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) che giấu thông tin dịch bệnh, không có biện pháp cứu trợ thiên tai, số người chết tính đến nay đã trở thành một ẩn số. Với tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục hoành hành, gần đây, các hiện tượng kỳ lạ thường xuyên xuất hiện trên khắp Trung Quốc, chẳng hạn như Bắc Kinh có hiện tượng “sấm sét giữa trời tuyết”, Hồ Bắc, Hà Nam và nhiều địa phương khác xảy ra những kiểu thời tiết hiếm thấy như chớp, sấm sét, mưa, tuyết rơi và mưa đá. Những người hiểu biết đều cho rằng có rất nhiều huyền cơ ở trong đó, không thể không tìm hiểu.

Sấm sét vang dội ở Vũ Hán, và sét đánh giữa trời tuyết ở Bắc Kinh

Vào trưa ngày 13 tháng 2 năm 2020, một tiếng vang lớn ở Vũ Hán đã gây kinh hoàng cho rất nhiều người dân địa phương; tại Giang Hạ, Quang Cốc ở Hồ Bắc và nhiều địa phương khác, rất nhiều người đều nghe thấy âm thanh cực lớn này. Có người nói, giống như sét đánh hoặc giống như động đất vậy. Đêm hôm đó, trời mưa ở Bắc Kinh, và chuyển thành tuyết lớn trên phạm vi rộng vào ngày 14, nó đã trở thành trận tuyết rơi thứ bảy kể từ mùa đông năm ngoái. Bên ngoài đường vành đai thứ tư phía Nam ở Bắc Kinh, người ta đã ghi lại rằng dưới những đám mây đen bao phủ là một bầu trời đầy tuyết, kèm theo tiếng sét đánh, cả con đường sấm chớp sáng choang, chói lóa cả mắt.

Dân gian gọi hiện tượng trên là “sấm sét giữa trời tuyết”, sét đánh tháng Giêng, nhìn từ khía cạnh văn hóa dân gian Trung Quốc mà nói thì đó là điều không hề may mắn.

Ở địa phương Hồ Bắc lưu truyền một thuyết là “Chánh nguyệt đả lôi hoàng thổ đôi” (Tháng Giêng sét đánh, đất chất cao thành đồi), nghĩa là dịch bệnh đến, số người chết (mộ phần) tăng vọt. Một chương trình truyền hình ngắn vào tối ngày 14 ở Hà Nam đã tường thuật rằng, cùng với tiếng vang lớn trên bầu trời là tia sét dường như xé toạc bầu trời đêm. Không chỉ Hồ Bắc và Hà Nam, cư dân mạng ở các tỉnh khác cũng lần lượt đề cập đến địa khu nơi mình ở cũng có những hiện tượng hiếm thấy như thời tiết đảo lộn và sấm vang chớp giật trong tháng Giêng này.

21 năm trước, Bắc Kinh có tuyết rơi vào tháng Sáu

Vào 21 năm trước cũng xảy ra hiện tượng lạ trên bầu trời ở Bắc Kinh. Ngày 19 tháng 7 năm 1999, trước một ngày Trung Cộng đàn áp Pháp Luân Công, Minh Huệ Net đã đăng lại một bài từ “Báo bưu điện Bắc Kinh buổi sáng”. Thông tin rằng, vào khoảng 11 giờ sáng ngày 14 tháng 6, tại làng Ngụy Công, khu Hải Điến, Bắc Kinh, rất nhiều người đã chứng kiến ​​một trận “tuyết rơi tháng Sáu” hiếm hoi kéo dài khoảng 20 phút. Trong trận tuyết rơi tháng 6 này ở Bắc Kinh, ông Trời đã báo trước rằng con người thế gian sẽ gặp chuyện oan khuất lạ thường.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ và tập đoàn họ Giang đã phát động toàn diện cuộc bức hại Pháp Luân Công, thi hành chính sách diệt chủng như “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể”, thậm chí tiến hành thủ đoạn đàn áp tàn nhẫn là “đánh chết thì là đánh chết, đánh chết tính là tự sát, không tra thân phận, trực tiếp hỏa táng”. Hiện nay xác minh được ít nhất 4.300 học viên đã bị bức hại đến chết, khó mà hình dung nổi một số lượng lớn các học viên Pháp Luân Công đã bị tra tấn cực kỳ bi thảm bởi đủ mọi hình thức tàn khốc chưa từng thấy trong các trại lao động và nhà tù ở Đại Lục; thậm chí còn bị mổ cướp nội tạng sống, bị bán kiếm lời và hỏa thiêu xác xóa dấu dích.

19 năm trước, Thạch Gia Trang cũng có tuyết rơi vào tháng Sáu

Câu chuyện “Tuyết rơi tháng Sáu” của anh Tả Chí Cương, ngày càng có nhiều người hơn nữa biết về trường hợp này. Ngày 30 tháng 5 năm 2001, anh Tả Chí Cương, một thanh niên 33 tuổi ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc chuẩn bị kết hôn vào ngày hôm sau thì bị cảnh sát tiến hành cưỡng ép bắt cóc đến Sở cảnh sát trên đường Hưng Hóa. Vào buổi chiều hôm sau, các thành viên trong gia đình được thông báo rằng anh Tả Chí Cương đã “treo cổ tự sát” bằng áo sơ mi của mình tại đồn cảnh sát.

Anh Tả Chí Cương là một kỹ sư bảo trì điện xuất sắc tại công ty của Tập đoàn Philips ở Trung Quốc (Công ty Máy tính Thiều Quang trên Phố Trung Sơn, Thành phố Thạch Gia Trang, Tỉnh Hà Bắc), vụ tự tử được cho là xảy ra vào đêm trước đám cưới. Trong khi chuẩn bị hỏa táng, gia đình anh đã phát hiện nhiều chỗ khác thường trên thi thể: Một lỗ tai bị đen bầm, có hai cái lỗ hình vuông lớn sau lưng và hai quả thận đã bị cướp đi, có một vòng tròn bầm máu trên cổ chứng tỏ rằng một sợi dây đã siết cổ anh; còn bên mặt trái bị đánh đến sưng húp biến dạng. Được biết anh Tả Chí Cương cao 1,72 m, trong khi cái xà cửa nhà tù chỉ cao 1,6 m, để có thể treo cổ phải uốn cong chân. Người nhà nghi ngờ hỏi rằng: Nếu dùng chiếc áo sơ mi để tự sát thì rất khó và không hợp lý?

Theo hồ sơ thẩm định từ Viện kiểm sát thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, bác sĩ pháp y chỉ làm khám nghiệm tử thi đơn giản, không nhận định một cách rõ ràng những đặc trưng của treo cổ tự tử, cũng không đủ chứng cứ để xác định nguyên nhân cái chết là do tự treo cổ. Bộ Công an từ chối cho xem báo cáo khám nghiệm tử thi và liên tục hối thúc gia đình hỏa táng thi thể.

Ngày 30 tháng 5, khi mà anh Tả Chí Cương bị bức hại đến chết, nhiệt độ ở Thạch Gia Trang đang cực nóng bỗng đột ngột hạ thấp, trong một thời gian, khí hậu trở nên lạnh bất thường, tuyết rơi đầy trời với độ dày hơn một bước chân. Ngay sau đó, thành phố Thạch Gia Trang bị bệnh dịch hạch khiến lòng người hoảng sợ, người dân bàn tán xôn xao rằng: Tuyết rơi tháng Sáu, nhất định có oan khuất.

Điển tích “Nỗi oan của Đậu Nga” và tuyết rơi tháng Sáu

Điển tích “Nỗi oan của Đậu Nga” và tuyết rơi tháng Sáu; Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, tội ác tày trời, có thể được xem là án oan lớn nhất từ xưa đến nay, từ trong nước ra đến ngoài nước, khiến cho hàng trăm triệu người tốt đã phải chịu sự bất công, trên trời xuất hiện những hiện tượng lạ cho thấy đây chính là những oan khuất thấu tận trời xanh. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Những trường hợp hiện thế báo ứng nêu trên đã quá rõ ràng, đều có căn cứ và có thể kiểm tra, quả báo rõ như ban ngày, đáng để người đời suy ngẫm.

Xem xét việc quá khứ có thể đoán biết được tương lai, các quan chức và cảnh sát của ĐCSTQ đã từng tham gia đàn áp Pháp Luân Công nên nhanh chóng ăn năn và thành tâm hối cải mới là con đường đúng đắn. Từ tháng 8 năm ngoái, dịch tả lợn châu Phi bùng phát ở Trung Quốc Đại Lục đã nhanh chóng lan rộng ra khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước; nhiều bệnh dịch hạch xuất hiện ở tỉnh Cam Túc và Nội Mông Cổ năm ngoái; còn bây giờ là Vũ Hán với “virus viêm phổi corona mới”.

Chân thành hy vọng nhiều người trên thế giới có thể khởi lên lương tri, lựa chọn chính nghĩa và thiện lương, tránh xa thảm họa và hướng tới tương lai.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/17/雪打雷–藏玄机-401290.html

Đăng ngày 20-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share