Bài viết của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 24-4-2018] 19 năm trước, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Một số công an phụ trách việc bắt giữ và tra tấn các học viên hiện đã thừa nhận rằng, các học viên đều là những người tốt.

Dưới đây là câu chuyện của ba học viên Pháp Luân Công tốt bụng và tuân thủ luật pháp.

Một kỹ sư tài năng

Ông Vương Trung Minh, 53 tuổi, ở Trùng Khánh mắc bệnh viêm gan một tháng sau khi có bằng thạc sỹ và bắt đầu làm việc. Sau tám năm chịu đựng, ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Ông đã nhanh chóng hồi phục sức khoẻ và có thể làm tốt công việc của mình. Ông Vương trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực của ông và là một kỹ sư cao cấp.

Ông Vương được công nhận là “Lao động xuất sắc” trong bốn năm liền. Những tấm hình cùng với năng suất làm việc xuất sắc của ông được dán bên ngoài văn phòng của ông. Ở nhà, ông là một người con ngoan và là người chồng tốt. Vợ ông tin rằng những thành tựu mà chồng bà đạt đươc là nhờ tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 28 tháng 9 năm 2017, chính quyền đã bắt giữ ông Vương vì ông từ chối từ bỏ đức tin của mình và đã xét xử phi pháp ông tại Toà án khu Du Bắc vào ngày 26 tháng 1 năm 2018.

Một công nhân tiêu biểu

Ngày 8 tháng 4 năm 2018, ông Tiết Phúc Quý, 70 tuổi bị kết án 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Toà án khu Hạnh Hoa Lĩnh ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Đông cũng phạt ông 4,000 nhân dân tệ.

Khi ông Tiết phục vụ trong quân đội, thời gian làm việc của ông được kéo dài thêm 5 năm vì cấp trên tin tưởng vào chất lượng công việc của ông và cần ông giúp đỡ. Sau khi giải ngũ, ông trở thành thợ mỏ than. Ông vẫn là một công nhân chăm chỉ và được bầu là “Công nhân tiêu biểu” của Mỏ than Tây Minh, Cục Mỏ than Tây Sơn và thành phố Thái Nguyên.

Sau đó ông Tiết bị đau lưng nặng do những năm tháng lao động vất vả. Ông không thể đứng vững hay đi lại được. Ông cũng bị viêm khớp và đau dạ dày và không bác sỹ nào có thể giúp ông.

Ông đã hoàn toàn hồi phục sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó, ông đã tình nguyện giúp sữa chữa các nhà vệ sinh và máng xối công cộng. Ông tốt bụng và giúp đỡ mọi người khi cần thiết. Nhưng bất chấp những điều đó, nhà tù dường như là nơi cuối cùng mà ông phải đến.

Người phụ nữ giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thời đại học, bà Chu Thiến được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tử cung và phải phẫu thuật và hoá trị. Bà trở nên rất yếu. Sau đó mẹ bà, một học viên Pháp Luân Công đã khuyến khích bà tu luyện.

229b6ce79abf418c5affb58a209a3d2d.jpg

Bà Chu Thiến

6 tháng sau, bà Chu không còn thấy khó chịu và từ đó không còn dùng viên thuốc nào nữa. Trong nhiều năm, bà đã trích một phần tiền tiết kiệm của mình để quyên góp cho các học sinh hoàn cảnh khó khăn ở những khu vực xa xôi.

Ngày 10 tháng 1 năm 2018, khi bà Chu đang làm việc tại Công ty Đăng ký Chất lượng Lloyd’s, thì người của Sở công an Phổ Đông và Đồn công an Duy Phường Tân Thôn đã bắt giữ bà vì nghi ngờ bà đã gửi tài liệu Pháp Luân Công cho một công an. Trước lần bắt giữ này, bà Chu từng bị bắt giữ một lần trước đó, và bị giam, bị đánh đập vì không chịu từ bỏ đức tin của mình. Sau đó bà bị kết án 3 năm tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/24/364462.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/1/169553.html

Đăng ngày 13-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share