Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Nga và Đức

[MINH HUỆ 12-5-2018] Những ngày qua các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nga và Đức bận rộn với các sự kiện giới thiệu môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) ở Trung Quốc.

Khóa chín ngày giới thiệu về Pháp Luân Công lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Moscow, và một sự kiện thu hút sự chú ý của công chúng về cuộc bức hại ở Trung Quốc được tổ chức tại Vorontsovka. Còn tại thành phố Trier, Đức, nhân dịp khánh thành tượng đài Karl Marx vốn là một món quà của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), các học viên đã tổ chức sự kiện ba ngày nâng cao nhận thức về bản chất thật sự của chủ nghĩa cộng sản và những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra.

Khóa 9 ngày ở Moscow

Khóa 9 ngày giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp đầu tiên tại Moscow được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 9 tháng 5, 2018, chỉ vài ngày trước lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5.

51dd3a27a519893ec442bbfc7a603fc2.jpg

57a0a35d982c34db8d6fac91338e1d33.jpg

Người tham dự tìm hiểu về Pháp Luân Công trong khóa 9 ngày miễn phí ở Moscow.

Vài năm trước, bà Marianne nhận được một tờ rơi Pháp Luân Công trên đường phố và bà đã xúc động bởi những thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Bà đã viết về sự việc này trên trang web của mình để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Sau đó, bà gặp một học viên Pháp Luân Công và tìm hiểu thêm về pháp môn tu luyện. Bà cùng với cháu gái 7 tuổi đã tới học Pháp Luân Công sau khi nhận được giấy mời về khóa giới thiệu 9 ngày này.

Cô Ksenia từng nghe nói đến các lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Công từ một học viên người Nga ở Pháp. Cô cũng tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc của ĐCSTQ. Cô Ksenia từng nghiên cứu một số môn luyện cả tâm lẫn thân, bao gồm yoga và khí công.

Tuy còn trẻ nhưng cô Ksenia có sức khỏe kém, và cô đang tìm kiếm một phương pháp để nâng cao sức khỏe của mình. Cô đánh giá cao việc tham dự khóa 9 ngày này.

Nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Vorontsovka

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức sự kiện tại một công viên ở Vorontsovka, Nga vào ngày 1 tháng 5, 2018 nhằm giới thiệu Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 19 năm của ĐCSTQ.

f36519ad6e2739578bb5f0496b30ab22.jpg

94f0eadf4c0170344fa03f1fec014c0f.jpg

aa753f254324018f8a11ccadca93dad7.jpg

fc8a4d674c59a1f915b8d15c9084a0cd.jpg

Mọi người ký tên vào bản thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ tại một công viên ở Vorontsovka, Nga

Một cậu bé có tên Nikita sống ở Voronezh trông thấy các học viên khi đang đạp xe trong công viên. Cậu bé đã dừng lại để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Khi nghe về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công và nạn thu hoạch nội tạng sống từ các tù nhân lương tâm được chính phủ nước này hậu thuẫn, không chút do dự, cậu đã ký tên vào bản thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Một cô gái trẻ nhận xét sau khi ký tên vào bản thỉnh nguyện rằng: “Cuộc bức hại tàn bạo như vậy đáng lẽ không được xảy ra trên trái đất này.”

Nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trier, Đức

Ngày 5 tháng 5, 2018 là sinh nhật lần thứ 200 của Karl Marx, tác giả của Tuyên ngôn Đảng Cộng sản. ĐCSTQ đã có bài thuyết trình đặc biệt về một bức tượng Marx tại thành phố Trier, nơi sinh của nhân vật này. Một số tổ chức nhân quyền quốc tế cũng như các thành phần công chúng và các đảng khác đã phản đối mạnh mẽ.

Các học viên Pháp Luân Công đã tập trung ở Trier trong ba ngày, từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 5 trong suốt thời gian khánh thành bức tượng. Họ nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ và nạn thu hoạch nội tạng sống do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn, mà nguồn tạng là các tù nhân lương tâm ở quốc gia này, hầu hết trong đó là các học viên Pháp Luân Công.

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công, trò chuyện với người dân địa phương và khách du lịch, và khuyên du khách Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

957d77256e8ec79fc245c7a338b5a211.jpg

Một học viên Pháp Luân Công giương tấm bảng hiệu trên đường phố Trier

a8abbbed212aaca34aa62796ebc307f6.jpg

Luyện công tập thể trên quảng trường đối diện với Simeonstiftplatz, nơi khánh thành tượng đài của Karl Marx

Ở Tier thường có nhiều sinh viên Trung Quốc và các khách du lịch đến từ Trung Quốc. ĐCSTQ đã cử rất nhiều quan chức, giáo sư và phóng viên đến thành phố này tham dự buổi lễ khánh thành tượng đài.

Một cặp vợ chồng đã nghỉ hưu đến từ Trung Quốc cùng con trai và cháu trai của họ tham dự lễ khánh thành. Hai ông bà gặp một học viên Pháp Luân Công khi họ đứng xếp hàng để vào địa điểm tiến hành buổi lễ.

Người học viên đã đưa họ một tờ báo với các thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ông lão không dám nhận báo nhưng vợ ông đã lấy nó và nhanh chóng bỏ vào túi xách tay của mình.

Vị học viên trò chuyện với họ về những tội ác của ĐCSTQ trong việc bức hại những người dân Trung Quốc kể từ khi lên nắm quyền và làn sóng thoái Đảng hiện nay để đảm bảo một tương lai tươi sáng. Hai ông bà đồng ý thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong.

Các học viên Pháp Luân Công đã dựng một quầy thông tin và các tấm biểu ngữ trong một khu vực mua sắm trung tâm gần Simeonstiftplatz, đối diện với tượng đài Marx và cổng thành Porta Nigra. Họ trình diễn các bài công pháp và nâng cao nhận thức về những tội ác của ĐCSTQ, bao gồm cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Vào buổi tối, các học viên tổ chức thắp nến thỉnh nguyện phía trước cổng thành Porta Nigra. Bốn phụ nữ ăn mặc lịch sự đã dừng lại và ngắm nhìn cảnh tượng đó. Một học viên thuật lại các trường hợp học viên Pháp Luân Công bi mất đi sinh mạng trong cuộc bức hại ở Trung Quốc. Bốn người phụ nữ xem các bức chân dung của những học viên đã mất. Một trong số họ chốc chốc lại lau nước mắt.

4a45f17a5211fe97113d5044a318be7e.jpg

Thắp nến thỉnh nguyện phía trước cổng thànhPorta Nigra để thu hút sự chú ý của công chúng về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Một phụ nữ trung niên dừng lại trước quầy của các học viên. Bà nói bà biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và ký tên vào bản thỉnh nguyện phản đối nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

Bà cho biết bà đã xem lễ khánh thành tượng đài và chia sẻ rằng suy nghĩ đầu tiên của bà là “Không được!” Bà nói: “Như thế không đúng. Một bức tượng [của Karl Marx] lớn như vậy đặt ngay tại đó. Thật là không đúng!”

811f10e1187bea998addfc1557d1f582.jpg

1ea46016fcd79e0e17ec473af9d29613.jpg

Các học viên cùng nhau luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công

Báo cáo liên quan bằng tiếng Trung:

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/12/366052.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/8/365594.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/12/366056.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/13/170147.html

Đăng ngày: 20-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share