Bài viết của Trình Đức, phóng viên báo Minh Huệ tại Vermont

[MINH HUỆ 2-5-2018] Ngày 29 tháng 4 năm 2018, ngày cuối cùng của lễ hội kéo dài ba ngày, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia cuộc diễu hành Lễ hội Maple lần thứ 52 tại St. Albans, Vermont. Các quan chức chính phủ, bao gồm cả thống đốc, đã xem cuộc diễu hành. Đây là năm đầu tiên các học viên Pháp Luân Công tham gia “Sự kiện vinh danh hàng đầu” này tại Vermont. Màn trình diễn tuyệt vời của họ đã nhận được phản hồi tích cực.

b7db15b4e1fea4a5d881fd46d7ed1582.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trong cuộc diễu hành Lễ hội Vermont Maple

Mặc dù trời có bão và nhiệt độ giảm mạnh, các học viên đã mạnh mẽ đương đầu với gió lạnh và mưa. Năng lượng tuyệt vời và phong thái từ bi của họ đã giành được tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả.

Cuộc diễu hành bắt đầu hướng về phía Nam, đi qua khu vực trung tâm thành phố, và kết thúc ở phía Bắc của thị trấn, với thời gian khoảng 90 phút.

Khán giả rất vui khi nhận được các tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Công. Một số người muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện ở trên mạng, và một số người nói họ dự định tham dự một buổi giới thiệu sắp tới tại một thư viện địa phương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/2/364847.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/8/169624.html

Đăng ngày 13-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share