Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-10-2017] Mười năm qua, trong khi nói cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tôi đã gặp rất nhiều người đủ mọi thành phần, từ các chỉ huy quân đội, cảnh sát cho đến sinh viên đại học. Ngay cả trong những lúc rất khó khăn, tôi vẫn giữ tâm từ bi và tâm thái hòa ái, vì vậy mọi người đã cảm nhận được sự tốt đẹp của các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Đôi lúc có người chửi bới lăng mạ, trong khi cũng có những người cảm ơn và nhắc nhở tôi chú ý an toàn.

Viên chức nghỉ hưu thoái Đảng

Khi gặp một người đàn ông lớn tuổi ăn vận giống một viên chức nghỉ hưu, tôi đã bắt đầu trò chuyện qua việc nói về những cuộc thanh trừng chính trị của ĐCSTQ từ xưa đến nay, bao gồm cả việc giết hại các học viên Đại Pháp để lấy nội tạng hiện nay.

Cuối cùng, ông đã đồng ý thoái ĐCSTQ và cũng muốn thoái giúp cho sáu thành viên trong gia đình ông. Tôi nói với ông rằng tôi không thể làm như vậy trừ khi họ đồng ý thoái.

Trước khi ông rời đi, tôi nói rằng ông sẽ được phúc báo nếu thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Quỳ gối để bày tỏ biết ơn

Khi nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp hồi tháng 2 năm ngoái, tôi đã gặp một người đàn ông tầm ngoài 80 tuổi.

Tôi đã nói về mệnh lệnh thu hoạch nội tạng từ các học viên Đại Pháp đang sống để kiếm lời của Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư ĐCSTQ. Tôi đã nói với ông rằng ĐCSTQ đã phạm nhiều tội ác và sẽ bị trừng phạt.

Tôi nói: “Nếu ông rút khỏi ĐCSTQ, ông không còn là một phần tử của nó nữa. Khi Đảng sụp đổ, những người vẫn còn là thành viên sẽ bị liên đới và trừng phạt.”

Khuôn mặt ông nhòe nước mắt, ông đã đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên.

Sau đó, ông bước tới, quỳ xuống, và muốn cảm tạ tôi. Tôi đã ngăn ông lại và giải thích rằng ông cần cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Bốn người thoái ĐCSTQ

Hai năm trước, tại một bến xe buýt đông đúc, tôi đã tiếp cận ba người và họ đã đồng ý lắng nghe tôi.

Tôi kể với họ về tảng đá được phát hiện ở tỉnh Quý Châu có khắc sáu chữ lớn “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong.” Tôi gợi ý rằng đây là một ý chỉ từ Thần Phật để điểm hóa cho con người về tương lai của ĐCSTQ.

Một trong số họ đã gọi một người khác và bảo anh ta đến nghe tôi nói. Tôi đã nói về những hành động tàn ác của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp và Giang Trạch Dân đã bán lãnh thổ Trung Quốc cho Nga như thế nào.

Sau đó, tất cả họ đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/30/356064.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/20/168811.html

Đăng ngày 20-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share