Bài của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 19-02-2018] Bà Vương Minh Anh từ Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang đã bị giam hơn ba tháng sau khi bị bắt vì có tài liệu Pháp Luân Công ở nhà. Hồ sơ của bà đã bị gửi sang Viện Kiểm sát ở quận Ái Dân vào tháng 1 năm 2018.

Bà Vương bị bắt vào 29 tháng 11 năm 2017. Cảnh sát đã lục soát nhà bà và tịch thu thẻ ngân hàng và tài liệu Pháp Luân Công. Cảnh sát bảo với bà rằng họ đã giám sát điện thoại của bà hơn hai tháng trước khi tiến hành bắt giữ.

Chuyển biến nhờ Pháp Luân Công

Bà Vương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công theo giới thiệu của một người bà con. Bà đã từng bị nhiễm độc máu ở chân, nó bị sưng tấy và mưng mủ nghiêm trọng sau một vụ tai nạn nghiêm trọng.

Chân bà đã sớm lành lại sau khi bà bắt đầu tu luyện. Chứng loạn nhịp tim di truyền của bà cũng biến mất.

Ngoài việc cải thiện sức khỏe, bà cũng thay đổi tính nết. Bà thường hay khó chịu với mẹ chồng vì không được mẹ chồng chăm sóc sau khi sinh con nên không muốn nói chuyện với bà ấy. Sau khi học Pháp Luân Công, bà đã xả bỏ những cảm xúc tiêu cực và thay đổi thái độ với mẹ chồng của bà.

Thông tin liên lạc của những người tham gia bức hại:

  • Chu Trừng Hoa, phó chỉ huy Đồn Cảnh sát Dương Minh ở Mã Đơn Giang: +86-13946344006
  • Kim Hải Thạch, chỉ huy Phòng 610 quận Dương Minh: +86-453-6331901, +86-13845377345
  • Lý Mẫn, chỉ huy Bộ phận An ninh Nội địa ở quận Dương Minh: +86-453-6367920
  • Điền Hiểu Quang, cảnh sát ở Đồn Cảnh sát Dương Minh: +86-15504532055.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/19/361981.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/24/168857.html

Đăng ngày 1-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share