Bài viết của Thư Tuệ, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 28-1-2018] “Vài ngày trước, ý tưởng học khí công bỗng lóe lên trong đầu tôi, và hôm nay tôi đã biết đến nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn”, một phụ nữ tại hội chợ sức khỏe ở Køge, Đan Mạch, cho biết khi cô dừng chân tại quầy thông tin Pháp Luân Công. “Tôi rất vui vì đã gặp các bạn ở đây. Tôi biết đây là điều tôi đang tìm kiếm. Các bài giảng thật dễ hiểu, nhưng rất tinh thâm.”

Người phụ nữ đã nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công đến từ Copenhagen đang tham gia hội chợ sức khoẻ ở Køge, một thị trấn ven biển phía Nam thủ đô của đất nước. Sự kiện kéo dài hai ngày từ ngày 19 đến 20 tháng 1.

Vị khách tại quầy thông tin nói rằng chỉ cần đọc đến trang sách thứ hai của bất kỳ cuốn sách nào là cô đã thấy đau đầu. “Nhưng tôi không cảm thấy đau chút nào khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân”, cô nói. “Tôi hoàn toàn bị thu hút.” Cô rất vui khi mua được cuốn sách tại hội chợ.

38f9475885dea4eb52a4b28e53709dde.jpg

8f785a16a5c51d2f75bff86b03af2a13.jpg

Nhiều người tại hội chợ sức khỏe ở Køge mong muốn được học Pháp Luân Công

7e41448d8f6e4fd834af41835df7efb7.jpg

Một vị khách (bên trái) bị chấn thương ở lưng cho hay cô cảm thấy nóng và có năng lượng dọc theo sống lưng khi cô học bài công pháp đầu tiên của Pháp Luân Công. “Tôi thực sự thích học thiền”, cô nói: “Tôi không muốn nhạc luyện công dừng lại. Tôi cảm thấy một năng lượng mạnh mẽ và thuần khiết.”

Hoa sen giấy do các học viên Pháp Luân Công tự tay làm rất được yêu thích tại hội chợ. Những bông hoa được gắn với những sợi dây đầy màu sắc cùng thẻ đánh dấu trang sách chứa thông tin về nguyên lý của môn tu luyện tự thân cổ xưa của Trung Quốc, Chân – Thiện – Nhẫn.

Nhiều cha mẹ đưa con đến tham gia hội chợ nói rằng họ đánh giá cao những thông điệp này. Một người cha đi cùng cậu con trai nhỏ đã thích thú khi biết rằng trong văn hóa Trung Hoa, hoa sen là biểu tượng cho sự thuần khiết vươn lên từ bùn lầy. Ông đã cảm động và giải thích ý nghĩa này cho con trai.

Một người mẹ cũng đồng tình với nguyên lý của Pháp Luân Công, và nói rằng cô hy vọng các con mình sẽ ghi nhớ nó. Vào ngày thứ hai của hội chợ, cô đã quay lại và nói với các học viên rằng các con cô thích hoa sen giấy và muốn tìm hiểu nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Bên cạnh việc tìm hiểu về Pháp Luân Công, khách tham quan hội chợ cũng biết đến cuộc bức hại tàn bạo đối với môn tu luyện ở Trung Quốc. Nhiều người đã bị sốc khi biết rằng thông lệ thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã được chế độ ở Trung Quốc hậu thuẫn.

“Nó đi xa hơn cả vi phạm nhân quyền”, một người đàn ông nói. “Nó chẳng khác gì, thậm chí còn tồi tệ hơn cả chiến tranh. Đây là một tội ác, và chúng ta phải chấm dứt nó.”

Ban tổ chức hội chợ rất ủng hộ Pháp Luân Công, và ngưỡng mộ sự phản đối ôn hòa của họ đối với cuộc bức hại ở Trung Quốc. Họ đã giảm giá thuê gian hàng cho các học viên và giới thiệu môn tu luyện cho những nhóm khác tại hội chợ.

Nhiều nhà cung cấp đã dừng chân ở quầy thông tin Pháp Luân Công để lấy áp phích, tờ rơi và hoa sen. Khi xem biểu diễn công pháp, một số người nhận xét rằng họ cảm thấy một trường năng lượng an hòa.

“Họ thậm chí còn gợi ý khách hàng của họ đến thăm gian hàng của chúng tôi”, cô Trần, một học viên Pháp Luân Công cho hay. “Một số nhà cung cấp cũng hỏi thông tin liên hệ của chúng tôi, bày tỏ mong muốn được học môn tu luyện.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/28/360156.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/29/167752.html

Đăng ngày 1-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share