Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-09-2017] Tôi từng bị mắc nhiều các chứng bệnh, cơ thể ốm yếu và phải sống phụ thuộc vào thuốc. Năm 1997, khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công), sức khỏe của tôi đã dần dần được cải thiện. Bây giờ, tôi hoàn toàn hết mọi bệnh tật và rất khỏe mạnh.

Không những sức khỏe và tinh thần của tôi đã được cải biến nhờ tu luyện, mà gia đình tôi cũng được thụ ích. Tôi luôn cảm thấy Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đang chăm sóc và bảo hộ cho chúng tôi.

Cháu gái được cứu sống

Năm 2004, con trai út của tôi đào một cái hố sâu hai mét để chứa phân chuồng. Một hôm, cháu gái bốn tuổi của tôi vô tình bị ngã vào hố phân và bị ngập đến tận cổ. Nhưng cháu đã được cứu sống và không bị thương tích gì.

Một lần khác, nhà hàng xóm dựng một chiếc cửa sắt to và nặng vào tường. Cháu gái tôi chơi ở đó và không may bị chiếc cửa sắt đổ đè lên người. Cháu đã bò được ra ngoài mà không bị thương tích gì. Đây quả là một kỳ tích.

Sức khỏe của chồng được cải biến

Một lần, chồng tôi phát hiện mình bị đi tiểu ra máu nên đã đến bệnh viện khám. Bác sỹ ở đây đã khuyên chồng tôi đến một bệnh viện lớn hơn để kiểm tra. Sau đó, tôi đã đeo cho ông một chiếc dây chuyền có bùa hộ mệnh của Đại Pháp và cầu xin Sư phụ giúp đỡ.

Sau khi kiểm tra, kết quả siêu âm cho thấy mọi thứ đều bình thường. Tôi nói với ông rằng chính là Sư phụ đang bảo hộ cho ông. Vài ngày sau, chồng tôi đã hoàn toàn bình phục.

Sinh con tự nhiên

Khi con dâu tôi chuẩn bị sinh em bé, bác sĩ đã khuyên cháu nên phẫu thuật khi sinh. Tuy nhiên, tôi đã khuyên cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, cháu rất tin tôi và liên tục niệm chín chữ này. Đến ngày sinh, sau khi đau đẻ chưa đầy hai giờ, cháu đã sinh một em bé kháu khỉnh bằng phương pháp tự nhiên mà không cần phẫu thuật.

Đại Pháp giúp gia đình đoàn tụ

Khi cháu trai tôi mới sáu tuổi, gia đình cháu đã phải ly tán vì mẹ cháu dính vào ma túy. Cháu rất nhớ mẹ, vì vậy tôi bảo cháu hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và cầu xin Sư phụ giúp đỡ.

Cháu đã nghe theo lời khuyên của tôi. Hai ngày sau, mẹ cháu gọi điện về nói rất nhớ con và muốn quay về nhà.

Sau khi con dâu tôi trở về, cháu đã bỏ ma túy được mấy ngày. Nhưng sau đó, cơn nghiện lại quay trở lại. Tôi đã khuyên cháu nghe các bài giảng của Sư phụ, cháu đã làm theo và đã cai nghiện được trong vòng bảy ngày. Một lần nữa, gia đình chúng tôi lại được đoàn tụ và sống hạnh phúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/15/353748.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/2/166259.html

Đăng ngày 20-1-2018; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share